Bài viết của Vương Mai, phóng viên báo Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 30-06-2014] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm năm 2014 ở Vancouver được tổ chức vào ngày 28 tháng 06 với các bài chia sẻ của hơn 20 học viên. Họ trao đổi về những thể ngộ trong tu luyện của mình và cách để giảng chân tướng cho những người bị đầu độc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tầm quan trọng của hướng nội

Cô Khâu, một học viên làm việc cho kênh truyền thông, chia sẻ về việc cô đã tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào trong công tác của mình. Cô nói: “Tôi luôn cảm thấy lo lắng khi phỏng vấn những người nổi tiếng và thỉnh thoảng quên mất phải làm việc đó một cách chuyện nghiệp.” Khi cái tôi của cô lớn lên, cô có xu hướng không tôn trọng người khác và chỉ chú trọng năng suất mà không để ý đến chi tiết. “Thông qua việc học Pháp thường xuyên và sự hỗ trợ từ các học viên khác, tôi đã dần dần tu chính bản thân mình và vượt qua được những khó khăn khác nhau.”

Anh Châu, một nhân viên đại lý bất động sản thành công, cũng có những trải nghiệm tương tự. Trong quá khứ khi gặp phải xung đột, anh luôn tìm kiếm lỗi của người khác và nghĩ rằng anh có thể nhìn thấu các vấn đề của họ. Sau đó anh đã thay đổi. Giờ đây, khi nhận ra thiếu sót của người khác, anh bắt đầu xem xét liệu anh có những vấn đề tương tự hay không. Câu trả lời thường là có. Sau đó, anh bắt đầu phát hiện ra các chấp trước gây nên những vấn đề này. Điều đó cho phép anh có được bước đột phá trong tu luyện của mình.

Hướng nội không dễ chút nào. Đặc biệt là trường hợp khi một người kiểm tra lại bản thân mình nhưng thất bại trong việc tìm ra bất cứ điều gì không phù hợp. Một ví dụ điển hình là cô Quách, người có xung đột với học viên khác trong một dự án mà họ cùng nhau phối hợp. Cô đã nói chuyện với anh ấy một cách cởi mở và chân thành, nhưng xung đột vẫn không được giải quyết và cô không biết mình phải làm như thế nào.

Cô Quách cho biết, nhớ lại những ngày đó, cô thấy rất thất vọng. “Nhưng tôi đã không bỏ cuộc và sau đó lại tiếp tục nghĩ về nó. Bởi sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã quá cầu toàn trong mọi công việc và thường trông đợi điều tương tự ở người khác. Vì điều này mà tôi đã mất kiên nhẫn đối với họ và thậm chí còn xem thường họ,” cô Quách chia sẻ. Sau khi nhận ra những chấp trước ẩn giấu này, cô đã loại bỏ chúng và tâm của cô trở nên bao dung hơn. Xung đột với học viên kia cũng giảm bớt đi.

Tín Sư tín Pháp

Tu luyện là nghiêm túc và nhiều học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc tín Pháp tín Sư khi gặp khổ nạn.

Khi cô Uẩn, một đại diện bán hàng, đến gặp khách hàng, cô đã tông vào hai chiếc xe đang đậu ở lề đường (lúc đó cô mới học lái xe được ba tháng). Cô được cho biết rằng, mặc dù chiếc xe đầu tiên chỉ có vài vết xây xước nhỏ, nhưng chiếc xe thứ hai và xe của cô đã bị hư hỏng nặng. Điều tồi tệ hơn là bảo hiểm của cô đã hết hạn bốn ngày trước đó.

Cô Uẩn nói: “Tôi không có nhiều tiền và tôi đã rất lo lắng.” Mẹ của cô, cũng là một học viên, đã nhắc cô xem lại liệu cô có bất kỳ sơ hở nào trong tu luyện của mình hay không. Cô đã làm theo lời khuyên của bà và tìm thấy nhiều thiếu sót. Cô cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Tình hình ngay lập tức được cải thiện sau khi cô Uẩn thay đổi suy nghĩ của mình. Gara đã có thể sửa lại chiếc xe thứ hai với một giá phải chăng. Xe của cô cũng được sửa lại và chạy tốt, đồng thời phí bảo hiểm của cô cũng không bị tăng lên. “Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ và từ bi của Sư phụ. Ngài không chỉ cứu mạng tôi mà còn giữ cho chi phí đền bù ở mức tối thiểu.”

Bà Vượng đã chia sẻ câu chuyện về chuyến đi của mình và ba học viên khác tới Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm ở New York vào tháng 05 năm 2014. Chuyến bay chuyển tiếp của họ đã bị huỷ vì thời tiết xấu, và họ được thông báo rằng chuyến sớm nhất để đến đó là vào 03 giờ chiều ngày diễn ra Pháp hội.

Sau một hồi bất ngờ, bốn người đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Họ biết rằng đến Pháp hội đúng giờ là điều rất quan trọng, và họ cũng nhận ra rằng một sự chậm trễ như vậy không thể xảy ra ngẫu nhiên. Vì thế họ không chỉ hướng nội để kiểm tra tình trạng tu luyện của bản thân, mà còn phát chính niệm để loại bỏ bất kỳ can nhiễu nào.

Bà Vượng nói: “Cuối cùng, chúng tôi đã có thể chuyển sang chuyến bay khác và đến được Pháp hội đúng giờ.” “Tất cả chúng tôi đã khóc vì xúc động.”

Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường

Ông Tha đã có một số trải nghiệm thú vị khi mới bắt đầu tu luyện. Khi ông đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, ông đã ngủ thiếp đi rất nhiều lần. Cuối cùng ông phải đứng đọc sách để buộc bản thân không được ngủ.

Khi đọc Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, ông bị đau dạ dày cấp tính. Ông chưa từng bị đau đến như vậy. Cơn đau này kéo dài hai tiếng đồng hồ và sau đó ngừng lại. Khi ông đọc Chuyển Pháp Luân lần thứ ba, mặc dù cơn đau quay trở lại, nhưng nó chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Những trải nghiệm lạ thường này khiến cho ông Tha tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thật đặc biệt. Thông qua việc đọc sách học Pháp, ông biết rằng Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho ông. Ông không bao giờ còn cần phải dùng thuốc hay đến khám bác sỹ kể từ đó.

“Nhóm của các bạn là tốt nhất trên thế giới”

Bà Vượng, 75 tuổi, đã đến lãnh sự quán Trung Quốc và khu phố Tàu trong nhiều năm để nói cho người Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công. “Những người Trung Quốc này đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và quay sang chống lại các nguyên lý Chân –  Thiện – Nhẫn. Tôi cần nói cho họ biết sự thật,” bà nói.

Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ban đầu nhiều người Trung Quốc tỏ ra rất thù địch. Họ không lắng nghe các học viên và đối xử với các học viên rất tệ. Theo thời gian, họ bắt đầu biết được sự thật và thay đổi. “Một người trong số họ là một người đàn ông lớn tuổi, chủ của một cửa tiệm,” bà kể lại: “Bây giờ ông ấy gần như là một người khác hẳn [so với trước đây]. Ông thường chào các học viên với một nụ cười và nói: ‘Nhóm của các bạn là tốt nhất trên thế giới.’”

Karen, 20 tuổi, là một du học sinh đến từ Trung Quốc. Cô thường gọi điện về Trung Quốc để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Cô nói: “Điều này vô cùng quan trọng đối với họ; nếu không biết được sự thật, họ có thể tiếp tục cùng ĐCSTQ làm điều xấu và đặt tương lai của họ vào nguy hiểm.”

Gọi điện thoại cũng là một khảo nghiệm cho trạng thái tu luyện của Karen. Cô nói: “Thỉnh thoảng nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi giải thích mọi thứ cho họ, khiến tôi rất hoan hỉ. Những lần khác khi chỉ có vài người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi quay sang thất vọng.” “Hiện nay tôi đã làm tốt hơn.”

Cô Triệu, đến từ Toronto, chia sẻ về việc các học viên đã nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công ngay phía trước Toà thị chính Toronto như thế nào. “Vào mùa đông trời rất lạnh, chúng tôi đã phải mặc đến hai chiếc áo ấm. Nó không dễ dàng chút nào, nhưng chúng tôi biết chúng tôi đang làm một việc rất quan trọng.”

Angela là một người nhập cư từ Hồng Kông không nói tiếng Trung Quốc. “Tôi phải mất một khoảng thời gian dài để được như ngày hôm nay. Sau khi học về Phật giáo và Đạo giáo, cuối cùng tôi phát hiện ra rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp tôi phản bổn quy chân.”

Đó là lý do tại sao Angela mong muốn người Trung Quốc biết được sự thật thay vì bị lừa dối bởi ĐCSTQ. Cô bắt đầu thành lập một nhóm sinh viên ở trường để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhóm của cô đã gửi hơn 1.000 thư tay và thư điện tử đến các sinh viên, giáo viên và nhân viên người Trung Quốc.

Cô nói: “Một vài người trong số họ đã trả lời và cảm ơn tôi.” “Tôi rất mừng cho họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/30/2014年温哥华法会成功召开-294109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/4/1904.html

Đăng ngày 10-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share