Bài viết của Lý Nhã Như

[MINH HUỆ 30-11-2013]

Trước tiên kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Khi Lã Động Tân thành tiên, ông muốn tìm một đệ tử không có lòng tham nhằm truyền thụ phép màu của mình. Nên ông nảy ra một kế, ông biến thành một ông già bán bánh trôi nước. Trong quầy hàng của mình ông dán một tờ giấy ghi: “Bánh trôi nước một xu ăn một viên, hai xu ăn no thì thôi.” Từ sáng đến tối rất nhiều người tới ăn bánh trôi nước, nhưng tuyệt nhiên không có người nào chỉ ăn một viên. Hoàng hôn dần xuống, một người thanh niên trả một xu, ăn một viên bánh rồi đi. Lã tiên nhân vô cùng hoan hỷ, nhanh chóng đuổi theo cậu thanh niên hỏi: “Sao cậu không trả 2 xu để có thể ăn no thì thôi?” Cậu thanh niên ngại ngùng nói: “Chỉ hận là trên người tôi chỉ còn mỗi một xu.” Lã Động Tân nghe xong thở dài, thong dong bay về trời, cả đời đều không thu nhận đệ tử. Có thể thấy rằng Thần tiên rất khó tìm được một người không có dục vọng.

Điều này cũng giống với cuộc sống của chúng ta, con người mỗi ngày đều bận rộn bươn chải để sinh tồn, phấn đấu vì cuộc sống. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, cả một đời người đều được chèo chống bởi dục vọng, mà biểu hiện cụ thể của dục vọng lại nằm trên “danh, lợi”, danh là thứ không có thực, để thỏa mãn lòng ham thích hư vinh của con người; lợi là thực, để thỏa mãn những yêu cầu đói khát của các loại khí quan. Con người coi tư lợi là trung tâm, lấy hư danh làm bán kính để vẽ vòng tròn, cứ vẽ mãi không ngừng, từ vòng tròn bé đến vòng tròn lớn, khiến dục vọng bản thân ngày càng bành trướng, bành trướng đến mức lý trí hồ đồ, thứ gì đến cũng không chối từ, “càng nhiều càng tốt”. Thiết nghĩ, dù bạn có nhà đẹp khắp nơi, cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường; xe đẹp hàng dãy cũng chỉ ngồi một chỗ.

Còn những người tu luyện chúng ta có tiêu chuẩn cao hơn, chính là phải xuất sắc giữa người thường, sinh ra trong bùn lầy mà không bị nhiễm bẩn. Người tu luyện cần phải tu bỏ các nhân tâm, chấp trước, đồng hóa với giác ngộ chân chính của Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn.

Ghi chú: Tác giả Lý Nhã Như, học viên Pháp Luân Công, tốt nghiệp trường Đại học Hắc Long Giang, được công nhận là giáo viên ngữ văn ưu tú. Sau này cô được đề bạt làm hiệu trưởng trường trung học, làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa giáo Cục Lâm Nghiệp vườn nhà Hàn Quốc khu An Lĩnh Đại Hưng. Tháng 07 năm 2008, Lý Nhã Như bị công an bắt tại nhà, sau bị kết án ba năm tù phi pháp, bị khai trừ khỏi danh sách công chức, chồng yêu cầu ly hôn. Lý Nhã Như bị hành hạ tại nhà tù nữ Hắc Long Giang đến mức xuất hiện bệnh máu trắng, đến ngày 20 tháng 07 năm 2011 ngậm oan lìa đời khi mới chỉ gần 48 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/13/吕洞宾卖“汤圆”-282598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/12/143583.html

Đăng ngày 30-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share