[MINH HUỆ 01-06-2013] Khi tôi đến dự một bữa tiệc cưới, tôi đã nói chuyện với người tổ chức sự kiện và nói với ông ấy rằng bất cứ ai biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sẽ có đại phúc phận. Ông đã nhận tư liệu chân tướng mà tôi đưa cho ông và giơ nó cao trên không, hô lớn lại những gì tôi vừa nói với ông ấy. Khoảng 30 hoặc 40 người đã tiến đến, họ biết rằng đây là chân tướng Pháp Luân Công, họ đều cảm ơn tôi và chúc tôi bình an.

Tranh cắt giấy miêu tả Thanh Tâm giảng chân tướng tại một tiệc cưới

Đây là một trong những cách mà tôi giảng chân tướng cho các làng quê và thành phố lân cận. Mười lăm năm trước, tôi đã bị hơn mười căn bệnh. Tôi thậm chí không thể đủ khả năng để trả năm nhân dân tệ tiền thuốc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất cùng với tính khí nóng nảy của tôi. Tất cả mọi người ở quê tôi đều nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng tà Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người, bức hại Đại Pháp, không cho người dân đắc cứu đắc phúc. Tôi cùng với hàng triệu học viên khác đang khẩn trương cứu độ nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/1/剪纸-传福音-274761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/6/140325.html

Đăng ngày 03-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share