Bài một bạn tu người Trung quốc sống ở hải ngoại

[Minh Huệ] Sau khi từ Houston trở về, các tư tưởng người thường của tôi trở nên càng ngày càng mạnh, trong khi Chính niệm của tôi càng ngay cang trở nên yếu. Khi một bạn tu nói với tôi rằng trong khi phát chính niệm ta cần chú ý về phẩm chất, chấp trước của tôi liên phát sanh. Tôi nghĩ rằng tôi phải thư giản một chút và bớt số lượng phát chính niệm, như vậy sẽ gia tăng phẩm chất của Chính Niệm tôi. Nghĩ như vậy xong, tôi bắt đầu xem truyền hình.

Cách đây hai ngày trong lúc tôi nằm dài trên bộ kỷ và nhìn xem một băng thâu hình tiếng Anh, thình lình một giọng phụ nữ từ truyền hình phát ra nói với tôi nhẹ nhàng bằng tiếng Trung quốc “Hãy phát chính niệm.”

Tôi hết sức ngạc nhiên và không tin nơi lỗ tai mình.

Tôi biết rằng tôi không nên lơ là việc phát chính niệm, nhưng tại sao cần phải kinh nghiệm qua cái hiện tượng la lùng này tôi mới chịu chấp nhận?

Tôi cẩn thận nhìn vào trong tôi và thấy rằng cái vấn đề căn bản của tôi xuất hiện trong lúc chuyến tôi đi Houston. Sự chấp trước của tôi vào sự cố gắng của chung đoàn thể và chỉ trích những người thân ngày càng mạnh.

Tại Houston, tôi thích phát chính niệm cùng với những bạn tu khác và cảm thấy thật thỏa mái khi mọi người đều cùng làm như vay. Sự hăng hái đó mang đến sự chấp trước của tôi về cố gắng của đoàn thể, điều đó lại đưa tôi đến la không hứng thú khi phát chính niệm một mình sau khi trở về nhà. Sự thiếu hăng hái này phản ảnh một sự thiếu ý thức thúc đẩy bên trong.

Thứ đến, khi ở Houston, tôi gặp nhiều bạn tu hải ngoại, tất cả đều trong trạng thái tu tuyệt hảo. Tôi thường phát chính niệm với họ. Trong khi ở trong trường năng lực từ bi của họ, tôi cũng ở trong trạng thái rất tốt, trong lúc tôi học Pháp, tập Công hoặc là phát chính niệm. Trở về từ Houston và nhìn sự việc với những chấp trước của tôi, những gì tôi thấy là những bạn tu địa phương còn chậm chạp rất nhiêu đối với những bạn tu nơi khác.

Dĩ nhiên, khi chúng ta chỉ thấy những chấp trước của người khác la vì chúng ta không nhìn vào bên trong chúng ta. Đó là lý do căn bản tà ác xâm nhập vào trong tư tưởng của chúng ta và tiêu diệt lòng hang hái của chúng ta để phát chính niệm.

Cám ơn Sư phụ nhắc nhở cho chúng con phát chính niệm. Tôi rất vui mừng có cơ hội may mắn chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/11/9/39334.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/11/15/28766.html

Dịch từ tiếng Anh ngày 20-11-2002; đăng ngày 23-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share