Khuyến cáo những học viên đi theo kẻ loạn Pháp trên đảo Geoje, Hàn Quốc
[MINH HUỆ 30-09-2026] Năm 2021, Trần Khả Nhân cùng vợ từ Đài Loan chuyển đến hòn đảo du lịch Geoje ở phía Nam Hàn Quốc và định cư tại đó, trở thành học viên ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, người này không tham gia học Pháp nhóm ở trạm phụ đạo địa phương, và còn gây nhiễu loạn nghiêm trọng môi trường tu luyện. Những người đi theo và những người tiếp tay nếu không lập tức thanh tỉnh, thì cái kết mà họ tự chọn sẽ là hại mình hại người, tuyệt đối không phải là điều mà một đệ tử Đại Pháp chân tu mong muốn.
Trần Khả Nhân không phải là người điều phối (phụ đạo viên), nhưng lại tự ý tập hợp các học viên mới để mở lớp, và ngăn cản họ tham gia các hoạt động của trạm phụ đạo địa phương.
Ngoài ra, ông ta chủ yếu thông qua những người đi theo mình để lôi kéo các học viên mới, những học viên đang trong tình trạng nghiệp bệnh, hoặc những học viên mang tâm bất mãn với Phật Học Hội đến đảo Geoje. Có học viên thậm chí đã bỏ cả điểm giảng chân tướng do mình phụ trách để đi theo, cũng có người qua lại giữa đảo Geoje và trạm phụ đạo, dao động bất định.
Trần Khả Nhân lợi dụng cái gọi là “Bài kiểm tra BK” (bài kiểm tra phản xạ cơ bắp bằng cách duỗi thẳng cánh tay) của người thường, rồi tung ra những ngôn luận không phù hợp với Đại Pháp nhằm mê hoặc học viên, như “trên thân người này có phụ thể”, “trên thân người kia có hàng ngàn chữ Vạn”, hay “ai đó thì không có”…
Ông ta còn thông qua video từ xa để tiến hành cái gọi là kiểm tra, và tuyên bố sẽ đích thân trừ bỏ phụ thể cho những học viên “có phụ thể”. Ông ta bảo học viên đọc một bài viết có tựa đề “Phương pháp loại bỏ tất cả phụ thể trong một lần”, trong đó viết: “Trước tiên, phải nhận thức rõ ràng bản thân đang có phụ thể, và hạ quyết tâm loại bỏ toàn bộ. Nhẩm trong đầu rằng mình không muốn những phụ thể như cáo, chồn, rắn, quỷ, tà linh cộng sản v.v., sau đó niệm chín chữ chân ngôn, rồi đọc lại “Luận Ngữ” hoặc Bài giảng thứ nhất trong sách “Chuyển Pháp Luân”, sau đó lại niệm chín chữ chân ngôn một lần nữa.” (Ông ta còn đổi tên “chín chữ chân ngôn” thành “chín chữ cát ngôn”). Sau khi hoàn thành quá trình này, ông ta liền tuyên bố “phụ thể đã rơi xuống rồi”, qua đó khiến học viên tin tưởng ông ta, từng bước đưa những học viên này rơi xuống vực sâu. Thậm chí trong thời gian có Shen Yun, ông ta vẫn tập hợp một nhóm người, tiếp tục hành vi loạn Pháp này.
Trần Khả Nhân còn nạp file điện tử của tất cả các sách Đại Pháp vào AI, mỗi khi có người đặt câu hỏi, ông ta liền dùng AI để lấy câu trả lời, lấy đó làm câu trả lời của chính mình mà nói ra, khiến những học viên đi theo ông ta lầm tưởng rằng tầng thứ của ông ta rất cao.
Không ít học viên đã quên mất bản thân là đệ tử Đại Pháp, xuất phát từ tâm hữu cầu và sự tò mò mà đi theo Trần Khả Nhân, tới đảo Geoje sống cuộc sống tập thể. Họ liên tục nhắn tin, gọi điện cho những học viên đang học Pháp bình thường ở trạm phụ đạo, tích cực lôi kéo người khác tham gia. Được biết, hiện nay số học viên đi theo ông ta có tới mấy chục người. Họ còn dùng phương thức tương tự như bán hàng đa cấp: bắt buộc phải đưa thêm một học viên khác đến thì mới đủ tư cách ở lại đó.
Gần đây, một học viên ở Seoul có ngôi nhà lớn đã cho các học viên đi theo Trần Khả Nhân tới ở, những người này chỉ qua lại trong nội bộ với nhau. Trên tường trong nhà dán lộn xộn những tờ giấy viết bằng bút lông, trên đó viết những tiêu đề như “Người có phụ thể cấm vào”, “Gặp nguy hiểm thành tâm niệm cát ngôn, dẫu tai nạn ập xuống đầu cũng gặp hung hóa cát”, “Thức tỉnh chân tâm”, “Phương pháp loại bỏ tất cả phụ thể trong một lần”, “Các bước giải trừ khế ước với cựu thế lực”, cùng với những bài thơ “Tố nhân”, “Thế giới thập ác” trong tập “Hồng Ngâm” đã tự ý bị sửa đổi tiêu đề và nội dung. Đây chính là chứng cứ rõ ràng của việc phá hoại Đại Pháp.
Đầu năm nay, họ dựng những tấm biển có “chín chữ chân ngôn” và luyện công tập thể trên bãi biển đảo Geoje. Một du khách đã quay lại cảnh này và đăng lên mạng xã hội. Sau khi thấy video, khoảng 20 đơn vị truyền thông lớn trong nước của Hàn Quốc đã đua nhau cắt ghép ác ý và đưa tin rằng đây là hành vi của một tổ chức tôn giáo đặc thù nào đó, khiến hình tượng Đại Pháp bị tổn hại nghiêm trọng. Phật Học Hội đã phải mất hơn một tháng ròng để làm rõ và đính chính sự việc với các tòa soạn báo.
Mặc dù vậy, cá biệt có người phụ trách vẫn coi Trần Khả Nhân là người tu tốt nhất, còn những người đi theo ông ta thì không ngừng dùng những lời đường mật như “môi trường tu luyện ở đảo Geoje vô cùng tốt” để tiếp tục lôi kéo học viên. Nghe nói có người vì học theo người chứ không học Pháp mà nghiệp bệnh trở nên trầm trọng, sau khi về nhà đã qua đời; cũng có người vốn dĩ thân thể rất bình thường, nhưng lại đột nhiên ngã gục, bấy giờ mới nhận ra sai lầm của mình và rời khỏi đó.
Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã từng nhiều lần khuyến cáo Trần Khả Nhân cùng những người đi theo ông ta ai nấy hãy trở về địa phương của mình, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà bước đi cho tốt trên con đường tu luyện. Tuy nhiên, những lời khuyên này không những không được tiếp thu, mà ngược lại ngày càng can nhiễu nghiêm trọng đến các học viên khác.
Vì vậy, Phật Học Hội trịnh trọng khuyến cáo Trần Khả Nhân cùng những người đi theo ông ta hãy lập tức dừng ngay hành vi phá hoại Pháp, loạn Pháp, mau chóng ai về địa phương người nấy, đừng chạy theo người khác, mà hãy dĩ Pháp vi Sư.
Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/30/515083.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/1/236279.html


