[MINH HUỆ 30-07-2001]

Buông bỏ hết thảy nhân tâm và chấp trước, đường đường chính chính tiến đến viên mãn

“Dù sao đi nữa, là một người tu luyện, chúng ta có nghe được gì, thì chư vị cũng chớ khởi tâm hoan hỷ; hãy để bản thân câu giảng ấy của Sư phụ cũng là một khảo nghiệm đối với chư vị. Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC)

Lời Sư phụ giảng ra là Pháp, là Lý, không phải là chút việc cụ thể bề mặt nơi người thường

Lời Sư phụ giảng ra là Pháp, là Lý, không phải là chút việc cụ thể bề mặt nơi người thường. Mỗi người đều tồn tại vấn đề có thể lý giải chính xác nguyên ý của Sư phụ hay không. “Tầng thứ khác nhau có Pháp khác nhau.” Các học viên khác nhau có lý giải khác nhau đối với lời giảng của Sư phụ cũng là hiện tượng bình thường, nhưng trong Đại Pháp không có “quyền uy”. Coi lý giải cá nhân của một học viên nào đó là nguyên ý của Sư phụ, thậm chí chấp hành như mệnh lệnh hành chính của người thường, thì trong tu luyện là vô cùng nguy hiểm.

Chúng ta hãy cùng nhau tĩnh tâm lại học Pháp cho nhiều, thực sự “từ trong Pháp nhận thức Pháp”.

Minh xác cơ điểm của công tác Đại Pháp: không phải là công tác, mà là tu luyện Chính Pháp

“Toàn diện giảng rõ chân tướng, chính niệm thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định duy hộ Pháp.” (Đại Pháp kiên cố không thể phá)

Trong đại cục Chính Pháp, chúng ta cần kiên định mà khởi tác dụng lạp tử của Đại Pháp.

Trong Đại Pháp không có lãnh đạo, quyền uy theo kiểu người thường, mọi người đều là đệ tử của Sư phụ, mỗi đệ tử Đại Pháp đều nên mọi lúc mọi nơi từ Pháp nhận thức Pháp, trong Chính Pháp không ngừng uốn nắn những quan niệm người thường và tư tưởng biến dị đã hình thành trong đầu não qua hàng trăm ngàn năm. Mỗi đệ tử Chính Pháp đều phát huy uy lực như một lạp tử của Đại Pháp, đều chịu trách nhiệm với phần công việc Đại Pháp mà mình làm, chứ không phải khi gặp mâu thuẫn thì chuyển sang dùng nhân tâm, dùng cái tình và sự khôn khéo của con người làm tiêu chuẩn hành vi, vứt bỏ nguyên tắc của Đại Pháp, như vậy thì lực lượng chỉnh thể của chúng ta sẽ càng lớn hơn.

Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến việc chúng ta có thể làm một chỉnh thể đi cho chính được không, và mỗi người chúng ta có thể trở về cảnh giới tiên thiên cao nhất của mình hay không. Bản thân mỗi người đều làm rất chính, thì những thứ bất chính sẽ không có thị trường nữa. “Chính lại hết thảy những gì bất chính.” Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.

Đi cho chính con đường của mình

“Cần nhớ rằng: Chúng ta là đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường viên mãn cuối cùng. Đi cho chính con đường của bản thân cũng là một phương diện chứng thực Pháp.”

Không biết mọi người còn nhớ rõ những lời dạy dưới đây trong “Tinh tấn yếu chỉ” hay không?

“Trước hết cần đặt bản thân là ở trong các học viên, chứ không được có tâm [coi mình] ở trên các học viên… Nhất cử nhất động của phụ đạo viên, tốt hay không tốt, các học viên đều sẽ đối chiếu với Đại Pháp mà đo lường, nhìn thấy rất rõ.” (“Phụ đạo như thế nào”)

“Không ai có thể bao trọn lấy hết Đại Pháp, hãy vứt bỏ tâm lý bất bình ấy đi! Khi mà trong tâm chư vị có gì đó không vượt qua được thì đó chẳng phải do tâm chấp trước tạo thành? Các đệ tử chúng ta không được tự cho rằng mình không ở trong đó!” (“Trừ bỏ chấp trước hơn nữa”)

“Đại Pháp là của toàn vũ trụ, chứ không của bất kể một cá nhân nhỏ bé nào, công tác dẫu ai làm thì đều là hồng truyền Đại Pháp, có gì mà việc này người này làm người kia làm, loại tâm ấy của chư vị không bỏ đi thì lẽ nào muốn mang theo lên thiên quốc để cạnh tranh với chư Phật?” (“Trừ bỏ chấp trước hơn nữa”)

“Người phụ trách dẫu đã làm biết bao nhiêu công tác ở người thường, thì đều là tự nguyện vì công tác Đại Pháp, thành công của công tác chỉ là hình thức biểu hiện trong người thường, còn có thể khiến người đắc Pháp và hồng dương Đại Pháp là uy lực của bản thân Đại Pháp và an bài cụ thể của Pháp thân. Không có Pháp thân của tôi làm những việc đó, thì đừng nói đến hồng dương, ngay cả bảo vệ tự thân người phụ trách cũng khó mà làm nổi, do đó không được cứ mãi cảm thấy bản thân là xuất sắc thế này thế khác lắm. Đại Pháp không có danh, không có lợi, không có quan chức, chỉ là tu luyện.” (“Một đòn nặng”)

“Vì sao tôi viết riêng một bài này cho chư vị, là vì nhất cử nhất động, từng lời nói hành vi của chư vị đều trực tiếp ảnh hưởng đến học viên. Chư vị tu được tốt, sẽ khiến ở địa phương ấy Pháp hồng dương được tốt, và các học viên sẽ tu được tốt hơn, nếu không sẽ là làm bại hoại Pháp.” (“Người phụ trách cũng là người tu luyện”)

“Chính Pháp và tu luyện”

Ngày 8 tháng 7 năm 2001, Sư phụ công bố kinh văn mới “Chính Pháp và tu luyện”, trong đó giảng:

“khi đối diện với những bất công cưỡng ép lên chúng ta, thì không thể đối xử giống như tu luyện cá nhân trong quá khứ và chịu nhận hết; bởi vì các đệ tử Đại Pháp hiện nay đang trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu như không phải là vấn đề xuất hiện do chấp trước hoặc sai sót của cá nhân chúng ta, thì đó nhất định là do tà ác đang can nhiễu, đang làm điều xấu.” (“Chính Pháp và tu luyện”)

Tận lực đột phá phong tỏa chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục

Dốc hết mọi nỗ lực để đột phá phong toả chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục. Mọi người không minh bạch chân tướng chính là cơ sở để tà ác duy trì. Khi mọi người đều đã liễu giải được chân tướng, thì chính là thời khắc tà ác triệt để sụp đổ.

Khẩn cấp áp dụng các loại phương thức, thông qua các loại kênh để giúp toàn xã hội biết được các trường hợp bị bức hại đến chết – khẩn cấp cứu viện, ngăn chặn tình trạng bức hại đến chết

Bức hại đến chết những người thiện lương theo đuổi “Chân-Thiện-Nhẫn” không chỉ là hành vi táng tận lương tâm, mà còn là trấn áp quyền sinh tồn cơ bản của con người, là trấn áp quyền tín ngưỡng của con người, là trấn áp “Chân-Thiện-Nhẫn”. Nếu đối diện với vấn đề đại thị đại phi như vậy mà còn không có một thái độ đúng đắn, thì đối với bất kỳ một chính phủ, quốc gia, dân tộc nào đều là rất nguy hiểm.

Gần đây, các trường hợp tử vong tăng lên rất nhiều. Do vậy chúng ta nhất định phải khẩn cấp hành động, áp dụng các loại phương thức, các loại kênh, giúp đỡ toàn xã hội một cách hữu hiệu biết được những trường hợp bị bức hại đến chết đó (bao gồm cả các trường hợp bức hại ác liệt tương đương), khiến cho các cấp chính quyền, đoàn thể, người dân ở các địa phương cũng đều chấn động thì họ sẽ có hành động, đứng lên giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, bảo vệ công lý và đạo đức cơ bản của xã hội nhân loại. Đây chính là đang thực sự cứu vãn nhân loại.

Thông qua các loại kênh để lan tỏa rộng rãi và sâu rộng lời kêu gọi toàn xã hội hãy “Chấm dứt giết hại” (Stop The Killing!), “SOS! Khẩn cấp cứu viện các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc” (SOS! Urgent: Rescue the Falun Gong Practitioners in China).

“Giảng rõ chân tướng một cách toàn diện”

Trước tiên có người tu luyện giảng rõ chân tướng, rồi mới có người nơi thế gian nhìn rõ chân tướng. Giảng rõ chân tướng một cách toàn diện, thì mới có thể cứu độ thế nhân một cách toàn diện, khiến cho các nhân sỹ chính nghĩa thuộc các ngành nghề, các giai tầng, các độ tuổi, các dân tộc, các quốc gia, các bối cảnh văn hóa khác nhau trong xã hội sinh ra đồng cảm và chìa tay ra gấp rút cứu viện.

  1. Pháp Luân Công là gì?
  2. Pháp Luân Công làm gì?
  3. Vì sao Pháp Luân Công bị đàn áp?
  4. Chân tướng về sự kiện ngày “25/4” và “20/7”
  5. Vì sao nói cuộc đàn áp Pháp Luân Công này là cuộc đàn áp tà ác nhất trong lịch sử nhân loại?
  6. Vì sao cần kêu gọi khẩn cấp giải cứu?
  7. Làm rõ những ngôn từ vu khống và phỉ báng
  8. Chính tín của người tu luyện Đại Pháp kiên cố không thể phá
  9. Thiên tai nhân họa, gợi mở về lịch sử và tương lai

… …

Hoan nghênh mọi người giúp bổ sung, chỉnh sửa những điểm chính, cung cấp và chỉnh lý tài liệu liên quan. Nội dung chi tiết vui lòng xem bài “Giảng thanh chân tướng một cách toàn diện” tại https://vn.minghui.org/news/280969-giang-thanh-chan-tuong-mot-cach-toan-dien.html

Giúp mọi người hiểu và ghi nhớ “Thiện ác hữu báo là Thiên lý”

Hiện tượng “thiên tai” xuất hiện trên diện rộng ở Trung Quốc Đại Lục hiện nay, như cảnh sát bất lương (và người nhà) bị thương vong, quan chức tham ô hủ bại bị pháp luật xử lý chính là do chúng sinh ở đó đã tạo nghiệp đối với Đại Pháp mà thành. Các quan chức tham nhũng bị vạch trần đều là do trực tiếp vu khống “Chân-Thiện-Nhẫn”, bức hại Pháp Luân Công, trợ Trụ vi ngược, góp gió thành bão mà ra. Thiên tai nhân họa hiện nay mới chỉ là bắt đầu của báo ứng, nếu không tỉnh ngộ, thì tai họa lớn hơn còn ở phía sau. Do vậy, nắm chắc thời gian nói cho mọi người đạo lý thiện ác hữu báo, mới là thực sự thương xót và từ bi với chúng sinh.

Chính niệm kiên định của đệ tử Đại Pháp tuyệt không thể lay động, bởi sinh mệnh mới của chúng ta là hình thành trong Chính Pháp

Tà ác khi tiến hành tẩy não các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục, đã không tiếc sử dụng thủ đoạn ngầm hạ độc bằng mê hồn dược [thuốc khống chế thần kinh], dùng các biện pháp đê tiện như chiến tranh tâm lý, những chiêu trò gây mệt mỏi, và công khai lợi dụng hết thảy chấp trước chưa tu bỏ được của học viên để dụ dỗ họ từ bỏ tu luyện, làm ra “những việc mà đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không nên, cũng tuyệt đối không thể làm”.

“Sư phụ muốn cứu vãn hết thảy chúng sinh, nhưng thế lực tà ác lại lợi dụng chính chúng sinh để phạm tội đối với Đại Pháp; mục đích căn bản là huỷ diệt chúng sinh.” (“Đại Pháp kiên cố không thể phá”, ngày 23 tháng 6 năm 2001)

Tâm nghĩ đến đại cục Chính Pháp, kiên định dùng chính niệm mà đối đãi với hết thảy, thì mê hồn thuật của tà ác căn bản không động được đến chúng ta.

Chính Pháp là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, mỗi người đều cần phát huy đầy đủ tác dụng của một lạp tử Đại Pháp trong Chính Pháp

Sư phụ gần đây có giảng:

“Khi giảng rõ chân tướng, không nên đợi, không nên dựa vào [người khác], không nên trông chờ vào sự biến đổi của các nhân tố bên ngoài. Mỗi cá nhân chúng ta đều đang sáng tạo lịch sử cho tương lai; vậy nên, mỗi người, ngoài việc tham gia hoạt động tập thể khác, đều chủ động tìm chọn công tác mà làm; chỉ cần có lợi cho Đại Pháp, đều nên chủ động làm, chủ động thực hiện.” (“Gửi toàn thể học viên Pháp hội Bắc Âu”ngày 17 tháng 6 năm 2001)

Lạp tử Đại Pháp cần ôm giữ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm để đối đãi với hết thảy

Chúng ta là lạp tử Đại Pháp đã chính lại Pháp, mọi sự mọi nơi đều nên đứng trên lập trường của Đại Pháp mà nhận định, ôm giữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trong tâm mà đối đãi, thực sự thể hiện ra từ bi và uy đức của chính niệm thuần tịnh.

**

Chú ý: Nội dung của bài viết này là bài độc lập theo tháng, các điểm chính của mỗi bài sẽ được cập nhật bất cứ lúc nào khi cần, cho đến khi kết thúc một tháng. Sau mỗi tháng, bài viết của tháng trước sẽ được lưu trữ để tra cứu. Vì dung lượng có hạn, trang chủ sẽ chỉ hiển thị nội dung của tháng hiện tại.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 30 tháng 7 năm 2001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/7/30/14055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/7/30/140695.html

Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share