Vì sao Trại hè Minh Huệ tại Đức lại thu hút trẻ em đến vậy?
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 02-09-2026] Khi Mia, một cô bé 14 tuổi người Slovakia, lần đầu tiên tham gia Trại hè Minh Huệ ở Đức, em nhận thấy tiến độ của lớp dàn nhạc quá nhanh và em không quen bất kỳ bạn nào khác. Vào ngày thứ hai, em đã muốn rời đi.
Mia cho biết thật may mắn là em đã quyết định ở lại. “Sau chín ngày, khi đến lúc chúng cháu phải ra về, cháu cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cháu chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt và cháu ước gì trại hè kéo dài hơn,” Mia nhớ lại.
Trại hè Minh Huệ đã được tổ chức tại Meschede-Eversberg, Đức từ ngày 1 – 9 tháng 8 năm 2026. Hơn 130 trẻ em, thiếu niên, điều phối viên và phụ huynh đến từ 13 quốc gia đã tham gia sự kiện. Họ đến từ Đức, Thụy sỹ, Áo, Pháp, Slovakia, Romania, Lithuania, Hà Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Bỉ, Úc và Đài Loan, với độ tuổi dao động từ 1 tuổi đến ngoài 60 tuổi.

Các hoạt động mỗi ngày bắt đầu bằng việc đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các em đã tự nguyện không sử dụng điện thoại di động và máy tính, và dành chín ngày để học tập, luyện công, múa, thưởng thức âm nhạc và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.
Kết giao với những người bạn tốt
Sau khi gặp những trở ngại trong lớp học dàn nhạc, Mia nhận ra mình cần phải thay đổi tâm thái. Thay vì chìm đắm trong đó, em tập trung nỗ lực trong lớp học múa. Một cô bé khác đã chủ động bắt chuyện với em, và hai em đã trở thành bạn của nhau.
“Đến ngày thứ tư, Mia đã chuyển đệm của mình sang phòng của người bạn mới, vì con bé muốn ở cùng bạn,” mẹ của em cho biết. “Đến cuối trại hè, Mia đã kết thân với vài người bạn và không muốn rời đi.”



Kiên trì luyện công
Đối với cậu bé ba tuổi Alexey, việc lần đầu tiên luyện công cùng mọi người không hề dễ dàng. Dù còn rất nhỏ, em đã luyện công cùng mọi người trong suốt một giờ đồng hồ và thực hiện cả năm bài công pháp.

Cha mẹ cậu bé rất vui khi thấy em có thể kiên trì. “Sau khi luyện công, Alexey cảm thấy vô cùng sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy,” mẹ của cậu bé, cô Kateryna, chia sẻ.
Đề cao cùng các em nhỏ
Cô Zahra đã tình nguyện đọc Pháp cùng các em nhỏ. Cô cho biết, mỗi sáng cô đều cố gắng học Pháp và luyện công trước, sau đó mới dẫn dắt nhóm trẻ đầu tiên tham gia các hoạt động.
“Điều này mang lại cho tôi nhiều năng lượng và trí huệ hơn, giúp tôi xử lý tốt hơn các tình huống nhỏ và những thách thức bất ngờ phát sinh khi học Pháp cùng các em,” cô nói.
Cô Zahra tin rằng việc trò chuyện với các em trước và sau buổi học nhóm cũng rất quan trọng. “Hành vi của các em giúp tôi nhìn ra những chấp trước của mình và khích lệ tôi tu bỏ những thói quen xấu của bản thân,” cô nói tiếp.
Cô cho biết việc tham gia trại hè này một lần nữa giúp cô nhận ra rằng, nếu một người tu luyện ưu tiên làm tốt ba việc và kiên trì đề cao bản thân, nhiều vấn đề sẽ dần dần được giải quyết.
Học cách đối diện với thử thách
Bên cạnh việc học Pháp, luyện công chung và thảo luận nhóm, trại hè còn bao gồm các hoạt động như múa cổ điển Trung Hoa, hợp xướng, dàn nhạc, võ thuật, tranh thủy mặc truyền thống Trung Hoa, thủ công mỹ nghệ và khâu vá.


Cô bé Lilien chín tuổi đến từ Berlin đã đăng ký học múa cổ điển Trung Hoa. Ngày hôm sau, em và bạn phát hiện ra cả hai đều bị chuyển từ nhóm trung cấp xuống nhóm sơ cấp. Lilien khóc và buồn bã gọi điện cho mẹ: “Con không hiểu tại sao con lại bị chuyển xuống mẹ ạ.”
Mẹ em đã khích lệ em bằng những lời giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, bảo em hãy coi đây là khảo nghiệm. Sau đó Lilien đã hiểu ra điều này và nói: “Con không thể chỉ tham gia cho có lệ, cũng không thể bỏ cuộc. Con phải tiếp tục tham gia lớp học một cách chăm chỉ.”
Dần dần, Lilien không còn bận tâm đến việc mình bị chuyển nhóm nữa. Thay vào đó, em tập trung sự chú ý trong mỗi buổi học múa và nỗ lực tiến bộ.
Quyết tâm tham gia trại hè
Cậu bé Jonas 10 tuổi đến từ Áo suýt chút nữa đã lỡ hẹn với trại hè. Ngay trước khi chuẩn bị lên đường đến trại hè, em đã bị gãy ngón chân cái khi đang chơi bóng đá.
Khi cha đưa em đến bệnh viện, Jonas đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Điều em quan tâm nhất không phải là nhanh chóng hồi phục để lại được đá bóng, mà là hy vọng có thể tham gia trại hè.
“Con muốn tham gia bằng mọi giá, vì con biết đây là một cơ hội hiếm có,” em giải thích.

Cuối cùng, Jonas đã được đến trại hè như mong muốn. Cậu bé đăng ký học múa cổ điển Trung Hoa, và khi múa em hoàn toàn không cảm thấy đau, thậm chí còn có thể ngồi song bàn. Mặc dù lúc mới bắt đầu song bàn có hơi đau, nhưng một lúc sau, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng chạy qua đôi chân mình.
Bộ trang phục cổ kết nối ký ức của ba thế hệ
Lễ hội đa văn hóa là một hoạt động khác của trại hè. Các học viên mang theo những món đồ truyền thống từ quốc gia và dân tộc mình, trưng bày chúng như một “bảo tàng” nhỏ để giúp các em tìm hiểu về các nền văn hóa và truyền thống khác nhau.

Clara, cô gái 16 tuổi đến từ Romania, đã mang đến một bộ trang phục truyền thống có tuổi đời khoảng 130 năm. Được làm từ các loại vải truyền thống, bộ trang phục khâu tay này đã được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình em.
Clara đã mặc bộ trang phục này trong buổi trình diễn trang phục truyền thống. Em giải thích: “Bộ đồ này do cụ cố của cháu may khi cụ 14 tuổi. Sau đó, khi bà ngoại cháu 12 tuổi, cụ cố đã tặng cho bà bộ đồ này để cảm ơn bà vì đã giúp đỡ việc nhà. Khi cháu thi đỗ kỳ thi lớp 8 và vào được trường trung học khoa học xã hội mà cháu mong muốn, bà ngoại đã tặng lại nó cho cháu.”

Một ngày nào đó, Clara sẽ truyền lại bộ trang phục quý giá này cho thế hệ mai sau vì em muốn truyền thống ấy được tiếp nối.
Một người mẹ cho biết việc cho trẻ em tìm hiểu về văn hóa của các học viên khác là rất quan trọng, vì những cơ hội như vậy không nhiều. Điều này cũng cho phép các em hiểu được văn hóa và các giá trị truyền thống của chính mình từ những góc nhìn khác nhau.
Cảm nhận một vẻ đẹp khác khi khoác lên mình bộ Hán phục
Trại hè năm nay lần đầu tiên có buổi chụp ảnh theo chủ đề Hán phục. Trước đó, trẻ em và thanh thiếu niên quan tâm đến trang phục truyền thống Trung Hoa đã tham gia các khóa học trực tuyến để tìm hiểu về nội hàm của màu sắc truyền thống cũng như đặc điểm trang phục của các triều đại khác nhau thời Trung Quốc cổ đại.
Mặc dù thời tiết ngày chụp ảnh rất nóng, 13 người mẫu nhỏ tuổi vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong vài giờ đồng hồ cho đến khi hoàn tất mọi bức ảnh.

Mai, cô bé 12 tuổi đến từ Aachen, Đức, rất thích mặc trang phục truyền thống vào những dịp phù hợp. “Mặc loại trang phục này mang lại cho cháu một cảm giác hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cháu cũng ý thức hơn về cử chỉ và động tác của mình,” em nói.
Em nhận thấy việc mặc trang phục truyền thống cho phép người ta cảm nhận được sự thanh lịch và vẻ đẹp của nó từ những góc nhìn khác nhau.
Từ thành viên trở thành điều phối viên
Vào cuối trại hè, cô Bảo Trịnh, một trong những người đồng tổ chức, cho biết ngày càng có nhiều học viên trẻ tham gia vào việc tổ chức trại hè. Một số em từng tham gia Trại hè Minh Huệ khi còn nhỏ nay đã trở thành điều phối viên, chăm sóc và giúp đỡ các em nhỏ hơn.
Cô Bảo Trịnh tin rằng điều này cho thấy trại hè không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà còn tạo ra một môi trường để các học viên trẻ trưởng thành. “Các em có cơ hội chuyển từ người tham gia thành người đồng gánh vác, học cách chịu trách nhiệm và đề cao tu luyện của bản thân một cách vững chắc hơn thông qua việc phối hợp với nhau,” cô nói.
Trong thời gian diễn ra lễ hội văn hóa, các thành viên còn học cách nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng các ngôn ngữ khác nhau. Tổng cộng có 15 ngôn ngữ đã được sử dụng trong suốt trại hè.
Từ một cô bé vừa sang ngày thứ hai đã muốn rời đi cuối cùng lại không nỡ xa rời bạn bè; từ cậu bé 3 tuổi kiên trì luyện công, đến cậu bé 10 tuổi bị gãy ngón chân vẫn kiên quyết tham gia; đứng trước những lựa chọn tưởng chừng như bình thường này, các em nhỏ cũng đang học cách đối diện với chính mình, tôn trọng người khác và kiên trì làm tốt mọi việc.
Có lẽ đây chính là điều làm cho Trại hè Minh Huệ trở nên hấp dẫn: thông qua việc học tập và trải nghiệm cuộc sống chung, các em có thể tự mình trải nghiệm giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/2/513868.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/3/235759.html



