Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Chicago

[MINH HUỆ 31-08-2026] Ngày 30 tháng 8 năm 2026, Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Chicago, Illinois. Các học viên từ các thành phố và tiểu bang lân cận đã đến tham dự, 16 học viên đã chia sẻ về quá trình bản thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày.

Trong các bài chia sẻ, có người từ sự tò mò ban đầu về Pháp Luân Công, cho đến việc suy ngẫm lại ý nghĩa của sinh mệnh giữa cõi vô thường; có người khi đối mặt với vô vàn áp lực từ học tập, gia đình và sự nghiệp, đã từ trong ủy khuất và mâu thuẫn mà nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân; cũng có người sau khi bị chỉ trích, gặp phải trắc trở trong sự nghiệp, đã bắt đầu nhìn thẳng vào sự ngạo mạn và cái tôi vị kỷ ẩn giấu bấy lâu.

Dù trải nghiệm và thử thách khác nhau, các học viên đều có chung một thể hội: Khi đối mặt với mâu thuẫn và khảo nghiệm, họ đều có thể hướng nội, quy chính bản thân và không ngừng đề cao tâm tính bằng cách tuân theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago (Minghui.org)

 

Các học viên chia sẻ về hành trình tu luyện của bản thân. (Minghui.org)

 

Không ngừng tu bỏ chấp trước và đề cao tâm tính

Anh Vương đã chia sẻ một số trải nghiệm của bản thân trong thời gian học tiến sĩ. Trước đó, việc học tập và nghiên cứu khoa học của anh luôn diễn ra thuận lợi, anh cũng tích cực tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Tuy nhiên, sau khi bước sang giai đoạn học tiến sĩ, các thí nghiệm thất bại, mâu thuẫn xảy ra với giáo sư hướng dẫn, cộng thêm việc người mẹ đang tu luyện ở Trung Quốc của anh bị cảnh sát bắt cóc, đủ loại áp lực liên tiếp ập đến.

Khi ngày tốt nghiệp cận kề, anh vừa phải giảng dạy, vừa phải hoàn thành luận án và tìm việc làm. Lúc này, người vợ chưa cưới vốn luôn nhẹ nhàng bỗng nhiên dùng những lời lẽ gay gắt trách mắng anh, khiến anh cảm thấy vô cùng ủy khuất. Sau khi bình tĩnh lại, thông qua việc tăng cường học Pháp, luyện công và hướng nội tìm, anh nhận ra rằng, nguyên do bản thân bị động tâm là vì có cái tâm bảo vệ tự ngã rất mạnh mẽ, không muốn bị phê bình hay chỉ trích, mà đằng sau đó chính là chấp trước vào “danh”.

Anh Vương nhận ra rằng trước đây anh thường tiếp cận mọi việc với tâm lý “ăn xổi” của văn hóa đảng, nhưng để thực sự làm tốt, cần phải không ngừng chịu khổ, đề cao, đột phá, và từng bước đạt đến tiêu chuẩn. Trở ngại thực sự của anh chính là muốn đi đường tắt trong tu luyện, muốn đạt được mục tiêu với ít nỗ lực hơn mà không thực sự tu luyện bản thân qua quá trình rèn luyện lâu dài.

Khi anh Vương bắt đầu thực sự thừa nhận và buông bỏ những chấp trước này, anh đã có thể dùng tâm thái bình hòa để đối diện với mâu thuẫn kéo dài với giáo sư hướng dẫn. Cuối cùng, anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, giành được Giải thưởng Luận án Tiến sĩ Xuất sắc, hóa giải mâu thuẫn với người hướng dẫn và tìm được một công việc tốt.

Cô Sara, một học viên phương Tây, phụ trách điều phối hạng mục giảng chân tướng và cập nhật thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho các quan chức chính phủ tại tiểu bang. Một học viên mới tham gia đã trực tiếp chỉ ra một số vấn đề trong công việc điều phối của cô. Ban đầu, cô Sara theo bản năng đã tự bảo vệ bản thân và thậm chí trong tâm còn bác bỏ những gì học viên đó nói. Sau khi hướng nội nhìn lại, cô nhận ra rằng việc tham gia hạng mục thời gian lâu đã vô tình nuôi dưỡng trong cô cảm giác ưu việt, và cô cảm thấy mình có kinh nghiệm hơn những người khác. Đồng thời, cô cũng chưa thực sự chiểu theo tiêu chuẩn của một người điều phối để yêu cầu bản thân và gánh vác trách nhiệm. 

Nhận ra những vấn đề này, cô bắt đầu nghiêm túc lắng nghe những lời góp ý và nhìn nhận các ý kiến trái chiều một cách tích cực. Cô không còn bài xích những phản hồi thẳng thắn của học viên kia nữa—thay vào đó, cô cảm thấy biết ơn, bởi vì điều này không chỉ giúp cô đề cao mà còn giúp cả nhóm làm tốt hơn.

Cô Sara  thể hội rằng, bằng cách tập trung học Pháp, buông bỏ tự ngã khi đối mặt với mâu thuẫn và học cách bao dung với sự khác biệt của người khác, cô ngày càng ít bị phiền não bởi những chuyện nhỏ nhặt, và tâm trí cô cũng trở nên rộng mở hơn.

Cô Sofia, một học viên phương Tây, sinh ra trong một gia đình danh giá là hậu duệ của một danh nhân lịch sử thời kỳ lập quốc của Hoa Kỳ. Chịu ảnh hưởng bởi địa vị của gia đình từ khi còn nhỏ, cô đã hình thành cảm giác ưu việt và kiêu ngạo.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sự nghiệp của cô Sofia đã tiến triển thuận lợi trong suốt tám năm. Cô được thăng chức đều đặn và cuối cùng trở thành quản lý cấp cao tại một công ty quốc tế lớn. Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau, cô đột ngột bị sa thải.

Thất bại này đã thôi thúc cô nghiêm túc hướng nội. Cô nhận ra mình đã không thường hằng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn; mà lại kiêu ngạo, truy cầu sự hoàn hảo và có tâm chấp trước vào việc hoàn thành nhiệm vụ.

Từ đó về sau, cô Sophia đã tăng thời gian học Pháp, không ngừng xem xét lại bản thân, nỗ lực buông bỏ sự ngạo mạn thâm căn cố đế và chấp trước vào tự ngã. Cô nhận ra rằng, bất cứ khi nào gặp vấn đề, trước tiên cô cần hướng nội và dùng thất bại để thực sự đề cao bản thân, thay vì hướng ngoại nhìn. Lúc không biết phải làm sao thì liền cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Bài học thấu tận tâm can này đã giúp cô nhận ra tầm quan trọng của việc chân tâm học Pháp, buông bỏ tâm chấp trước vào bản thân và tu thành sinh mệnh vị tha.

Nghiêm túc đối đãi với tu luyện

Anh Nguyễn, người sắp hoàn thành chương trình tiến sĩ, biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ thời trung học, nhưng mãi đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát, anh mới thực sự hiểu được ý nghĩa của tu luyện.

Mẹ của anh Nguyễn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014 và đôi khi kể cho anh nghe về trải nghiệm của các học viên khác cũng như các bài giảng của Đại Pháp. Anh rất ấn tượng trước bề rộng kiến thức khoa học được đề cập trong sách. Vì tò mò, anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của mẹ và học các bài công pháp. Tuy nhiên, anh chưa hiểu sâu thế nào là tu luyện.

Cho đến khi lệnh phong tỏa toàn cầu do đại dịch COVID bắt đầu, anh mới chợt nhận ra mình đã lãng phí biết bao thời gian khi không đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện. Anh Nguyễn đã không tham gia vào bất kỳ hạng mục nào để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Khi đại dịch COVID-19 khiến cả thế giới ngưng trệ, anh nhận rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời và những niềm vui của con người thật phù du và trống rỗng.

Anh Nguyễn nghĩ: “Tại sao trước đây mình không nghiêm túc hơn trong việc giảng chân tướng nhỉ? Bây giờ mọi thứ đều bị phong tỏa, làm sao mình có cơ hội để nói với người khác về Đại Pháp đây?” Trong tâm anh cầu xin Sư phụ ban cho mình một cơ hội khác, và từ thời điểm đó, anh cảm thấy mình đã thực sự bước đi trên con đường tu luyện.

Vào năm 2016, cô Sương Hà cảm thấy mệt mỏi với việc theo đuổi danh lợi và những vướng mắc tình cảm. Một buổi tối nọ, khi ngước lên ngắm nhìn bầu trời sao, cô đã nghĩ đến việc tìm kiếm một con đường tu luyện để thoát khỏi mọi phiền nhiễu này. Sau đó, cô tình cờ đọc được một bài viết kể về một nhà tâm lý học phương Tây đã khôi phục lại sức khỏe thân tâm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì tò mò, cô Sương bắt đầu học các bài công pháp. Trong mấy ngày đầu, cô thấy trong phòng xuất hiện những chùm Pháp Luân sáng rực, có lúc cô còn lầm tưởng đó là những chùm tia laser từ trực thăng chiếu vào phòng mình.

Sau đó, khi đi khám sức khỏe để làm thủ tục nhập cư, cô phát hiện ra căn bệnh viêm gan B mãn tính của mình đã không còn dấu vết, mặc dù bác sĩ riêng từng nói với cô rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi. Cô tự hỏi làm sao có thể như vậy được thì đột nhiên nhớ ra mình từng luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, cô đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nhận thấy cuốn sách đã giải đáp phần lớn những khúc mắc trong cuộc sống của cô. Cô liền đọc tất cả các sách Đại Pháp và đến một điểm luyện công chung ở địa phương. Cô chân thành cảm tạ Sư phụ vì sự an bài tỉ mỉ của Ngài đã cho cô đắc Pháp.

Cùng nhau đề cao

Các học viên khác cũng chia sẻ về cách họ tu luyện và đề cao bản thân giữa những ma nạn gia đình, cách họ quảng bá Shen Yun và nói với người khác về Đại Pháp.

Bài chia sẻ của nhóm giảng chân tướng đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ những người tham dự. Họ cảm thấy rằng việc giảng chân tướng không nên chỉ giới hạn ở những khu vực quen thuộc mà cần mở rộng tới mọi tầng lớp xã hội, mang lại cơ hội cho nhiều người hơn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã phối hợp cùng nhau để phát tài liệu giảng chân tướng đến các quận, thành phố, thị trấn và làng mạc xung quanh, bao gồm cả các vùng nông thôn hẻo lánh và cộng đồng người Amish vốn tách biệt với công nghệ hiện đại. Nếu các học viên không đến những nơi như vậy, người dân ở đó sẽ rất khó tiếp cận được thông tin này.

Các học viên cũng thể hội rằng việc giảng chân tướng và cứu người không nhất thiết phải đợi đến một sự kiện lớn, cũng không cần phải đợi cho đến khi mọi điều kiện được đáp ứng đầy đủ rồi mới bắt đầu. Chỉ cần có chân tâm là có thể bắt tay làm từ những điều quanh mình, chỉ cần sẵn lòng bước về phía trước một bước, Sư phụ liền kiến tạo cơ hội cho đệ tử. 

Những lời chia sẻ này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các học viên tham dự Pháp hội, họ cho biết bản thân được truyền động lực để cùng nhau bước đi thật tốt trên chặng đường tu luyện Chính Pháp còn lại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/31/513803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/1/235738.html