Canada: Các học viên chia sẻ hành trình tu luyện tại Pháp hội ở Montreal
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada
[MINH HUỆ 30-08-2026] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Montreal đã được tổ chức tại Trung tâm St-Pierre vào ngày 23 tháng 8 năm 2026. Mười hai học viên Đại Pháp đến từ các khu vực khác nhau của Quebec đã chia sẻ tâm đắc thể hội về việc thực tu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, buông bỏ tự ngã trong các hoàn cảnh khác nhau và phối hợp cùng các đồng tu. Mỗi học viên có bài chia sẻ đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí và cho biết họ vô cùng trân quý cơ hội cứu người mà Sư phụ ban cho.





Tu bỏ tâm oán hận, phối hợp vô điều kiện với chỉnh thể
Cô Kylie chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi làm việc tại nhà bếp trong các buổi biểu diễn Shen Yun. Nhóm làm việc trong nhà bếp đều là các nữ học viên. Mỗi ngày đều phải di chuyển đồ đạc và dụng cụ qua lại, khối lượng công việc rất lớn. Có một lần, người điều phối quên thông báo cho các nghệ sĩ về việc thay đổi địa điểm dùng bữa. Sự bất mãn trong tâm nhóm học viên nhà bếp đối với người điều phối trỗi dậy.
Đúng lúc này, thang máy chở đồ đột nhiên bị hỏng, cô cùng hai đồng tu khác bị kẹt trong thang máy tối om, sự sợ hãi và uất ức dâng trào trong tâm khiến cô bật khóc. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, cô Kylie nhận ra rằng mình đã không đề cao tâm tính, do đó thang máy không thể đi lên. Cô biết mình không nên ôm giữ tâm chấp trước làm ảnh hưởng đến người khác và cần phải hướng nội vô điều kiện. Sau đó, cô mới biết rằng điều phối viên lúc bấy giờ đang phải xử lý một việc khẩn cấp nên cũng đang chịu rất nhiều áp lực.
Tại một thành phố khác, họ lại gặp một tình huống bất ngờ. Sự sắp xếp thời gian của nhà hát dường như hoàn toàn không kịp để chuẩn bị bữa ăn cho các nghệ sĩ. Lần này không ai phàn nàn—thay vào đó họ lặng lẽ phối hợp với nhau. Cuối cùng, họ đã chuẩn bị xong bữa ăn trong vòng 15 phút và điều tưởng chừng như không thể đã trở thành có thể.
Cô Kylie cho biết, giờ đây nhìn lại, mặc dù khoảng thời gian đó có vẻ vất vả và bận rộn, nhưng Sư phụ đã dụng tâm an bài để các học viên có thể đề cao và thực tu trong khi làm việc tại nhà bếp.
Giảng chân tướng về cuộc bức hại tại cuộc họp Hội đồng Quản trị
Anh Felix, làm việc trong lĩnh vực quản lý động vật hoang dã, chia sẻ cách anh trò chuyện với các đồng nghiệp về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tổ chức nơi anh làm việc quản lý quỹ nghiên cứu khoa học hàng triệu đô-la. Trong cuộc họp hội đồng quản trị năm nay, cố vấn tài chính đề xuất chuyển một khoản tiền lớn vào các quỹ thị trường mới nổi và các quỹ như vậy thường liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc.
Anh Felix tham dự cuộc họp với tư cách là một nhân viên. Tuy không có quyền quyết định nhưng anh nghĩ mình nên tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Anh đã nói với các thành viên hội đồng quản trị, đồng nghiệp và cố vấn tài chính về việc ĐCSTQ đàn áp các tôn giáo như thế nào. Anh giải thích rằng nếu các công ty đầu tư vào các doanh nghiệp Trung Quốc, điều đó cũng giống như việc hỗ trợ cho một thế lực chính trị thực hiện việc giám sát các nhóm tín ngưỡng, tra tấn và thậm chí là sát hại họ. Hội đồng quản trị đã rất coi trọng ý kiến của anh và cuối cùng quyết định đầu tư vào một quỹ khác.
Anh Felix cho biết là một học viên, anh đã hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh, và anh hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của lời thệ ước tiền sử mà mình đã lập.
Trừ bỏ tâm cầu danh
Cô Sara chia sẻ thể hội về quá trình tống khứ tâm chấp trước vào danh vọng. Năm ngoái, cô được mời làm đạo diễn cho một bộ phim trực tuyến lớn. Khi bộ phim quay được một nửa, cô nhận ra rằng bề ngoài bộ phim là một câu chuyện ấm áp, nhưng thực chất lại đang quảng bá cho những tư tưởng đi ngược lại với các giá trị đạo đức truyền thống. Mặc dù việc rút lui giữa chừng đồng nghĩa với việc mất đi danh tiếng và cơ hội tạo dựng hồ sơ năng lực bản thân, cô vẫn lấy hết can đảm để rút lui.
Cô Sara từng sáng tác một vở kịch sân khấu với chủ đề hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và gửi đến một số nhà hát với hy vọng giúp nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng Đại Pháp. Tuy nhiên, dù hết lần này tới lần khác gửi kịch bản đi, cô vẫn không có cơ hội được trình diễn.
Gần đây, cô đã sáng tác một vở kịch độc diễn khác và lần này, cô nghĩ mình không nên chấp trước vào kết quả. Vì vậy, cô tự nhủ chỉ cần tập trung hoàn thành những việc cần làm, còn việc tác phẩm có được chọn diễn hay không thì đó là điều không thể cưỡng cầu.
Vở diễn của cô đã được chọn tham gia một liên hoan nghệ thuật địa phương. Vào ngày biểu diễn, cô Sara đã phát chính niệm và cố gắng giữ cho tư tưởng của mình thuần tịnh nhất có thể, không có bất kỳ ý định chứng thực bản thân nào. Cô cũng cố gắng không nghĩ đến việc mình sẽ đạt được gì từ vở diễn. Cô chỉ nghĩ đến việc làm những gì cần làm và truyền tải những gì cần truyền tải một cách tốt nhất có thể.
Kết quả thật bất ngờ: vở diễn của cô đã giành được giải thưởng cao nhất tại liên hoan nghệ thuật và cô được trao cơ hội biểu diễn nghệ thuật thường trú trong một tuần tại một nhà hát.
Khi suy ngẫm về trải nghiệm này, cô Sara hiểu sâu sắc rằng khi cô buông bỏ chấp trước vào kết quả và ngừng nghĩ đến việc chứng thực bản thân thông qua công việc, cô đã có thể làm mọi việc với tâm thái thuần tịnh và bình hòa hơn.
Cô Sara cho biết cô ngày càng nhận rõ rằng điều thực sự đang cản trở con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho cô chính là nhân niệm của bản thân. Những khảo nghiệm hết lần này đến lần khác đã giúp cô ngộ được mình phải ngừng truy cầu danh vọng. Bất kể hoàn cảnh có bất lợi đến đâu, đều vẫn phải chứng thực Pháp, không được có tâm sợ hãi. Có rất nhiều việc, chính là trong trạng thái vô cầu mà đạt được sự an bài không ngờ tới.
Học viên trẻ chia sẻ quá trình giải cứu mẹ khỏi nơi giam giữ
Cô Minh Huệ, sinh năm 1998, lớn lên trong môi trường tu luyện ở Trung Quốc. Năm 2021, cô biết tin mẹ mình bị bắt tại nơi làm việc. Cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Mẹ tôi không vi phạm pháp luật. Mẹ tôi không nên bị giam giữ. Tôi phải đưa mẹ về nhà.”
Trên đường đến đồn công an, cô liên tục phát chính niệm, trong tâm không hề sợ hãi và không nghĩ đến việc điều gì sẽ xảy ra nếu cô không đưa được mẹ về hoặc nếu cô cũng bị bắt. Tại đồn, cô chỉ nói với cảnh sát rằng cô đến để đón mẹ. Viên cảnh sát bảo cô đợi một lát. Đến 2 giờ 30 chiều, mẹ cô được đưa ra ngoài bởi năm cảnh sát. Khoảng 10 phút sau, Minh Huệ cùng mẹ bước ra khỏi đồn công an mà không cần làm bất kỳ thủ tục nào. Cô gọi một chiếc taxi đưa mẹ về nhà, còn cô quay lại làm việc. Mọi việc diễn ra chỉ trong vỏn vẹn chừng một giờ đồng hồ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/30/513769.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/31/235721.html


