Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 khi đang học đại học. Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ với tôi rằng sau một tháng tu luyện, chứng đau lưng mãn tính của cô đã biến mất, và sức khỏe được cải thiện đáng kể. Thấy tôi gầy gò, ốm yếu, cô khuyên tôi nên tu luyện. Cô bảo tôi đến nhà cô xem video Sư phụ hướng dẫn luyện công và khích lệ tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm động trước thành ý của giáo viên chủ nhiệm, tôi đã vui vẻ nhận lời. Trong khi xem video hướng dẫn luyện công, tôi cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Tôi nghĩ: “Sư phụ thật quá chân chính, công pháp này thật quá tốt.” Sau vài lần luyện công, tôi vội thỉnh cuốn Chuyển Pháp Luân về và đọc như đại hạn chờ mưa.

Tôi bị thu hút bởi những Pháp lý giảng trong sách nên càng đọc lại càng thích đọc, chưa đầy một ngày tôi đã đọc xong hết một lượt cuốn sách. Tôi cảm thấy Pháp này thật tốt, có thể nâng cao đạo đức con người, thăng hoa cảnh giới tư tưởng, giúp con người từ trong loạn thế mà thực sự siêu thoát xuất lai, cuối cùng có thể tu thành Thần, hơn nữa cũng không cần xuất gia mà có thể tu luyện trong xã hội người thường, đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm, Pháp này tôi nhất định phải tu. Từ đó về sau, tôi chiểu theo những gì giảng trong sách mà thực hành. 

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một điểm luyện công ở quê nhà, rồi cùng các đồng tu tinh tấn học Pháp, luyện công, hồng dương Đại Pháp.

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Với sự kiên tín vào Pháp, tư tưởng của tôi không hề dao động; kiên định cùng các đồng tu hình thành chỉnh thể, truyền chân tướng tới thế nhân, phơi bày những dối trá của tà ác, giúp thế nhân phân biệt đúng sai và tự lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình.

Đến vùng nông thôn phát tài liệu giảng chân tướng

Một buổi tối, ba người chúng tôi đến một ngôi làng để phát tài liệu chân tướng. Tôi và một đồng tu phụ trách phát tài liệu ở một con đường, còn đồng tu còn lại phát tài liệu ở một con đường khác.

Không lâu sau, chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa ở phía của đồng tu kia. Tôi và đồng tu đi cùng đã phát chính niệm cường đại, thanh trừ hết thảy nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác can nhiễu chúng sinh được đắc cứu, đồng thời niệm khẩu quyết chính Pháp của Sư phụ.

Tiếng sủa nhanh chóng dừng lại. Sau đó chúng tôi đi tìm đồng tu kia, cô ấy nói vì chó sủa nên không dám phát tiếp, chỉ đứng đó chờ chúng tôi. Thế là ba chúng tôi cùng phát ở con đường đó, vừa phát chính niệm vừa phát tài liệu. Sau khi phát xong, hoàn toàn không thấy tiếng chó sủa nữa. Khi đi qua những nhà có chó, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng chúng chạy trong sân, nhưng không con nào sủa. Ngay lúc ấy, chúng tôi cảm nhận được Sư phụ đang giúp chúng tôi diệt trừ tà ác, nên chó mới không sủa nữa.

Ngày hôm sau, em gái tôi sống ở ngôi làng đó nói với tôi rằng sáng hôm đó nhiều dân làng đã đọc rất kỹ tài liệu chân tướng. Những người nhận được tài liệu có nội dung khác nhau còn tìm nhau trao đổi tài liệu để đọc. Nhiều người nói: “Pháp Luân Công nói rất có đạo lý, còn những điều trên truyền hình đều là lừa gạt người dân. Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Phối hợp chỉnh thể phát Cửu Bình

Sau khi Cửu Bình được công bố, các đồng tu ở khu vực chúng tôi đã phối hợp cùng nhau để phát Cửu Bình đến các ngôi làng lân cận để phơi bày bản tính tà ác của tà đảng Trung Cộng, giúp thế nhân nhận rõ tà đảng Trung Cộng. 

Để việc phát tài liệu được thuận lợi, ban ngày tôi và một đồng tu đi xe máy khảo sát trước toàn bộ lộ trình đến các thôn xóm trong một thị trấn. Sau khi trở về, dựa vào trí nhớ, chúng tôi lấy đường lớn làm trung tâm để vẽ sơ đồ lộ trình: đi thôn nào trước, vào từ đâu, ra từ đâu, để không bị đi đường vòng; nhờ vậy, trong đầu đã có một lộ trình liên tục và hoàn chỉnh.

Vì có rất ít học viên ở nông thôn, nên hơn 20 đồng tu từ tám thị trấn lân cận đã cùng tham gia. Một buổi tối, sau khi phát chính niệm 30 phút, chúng tôi xếp các cuốn Cửu Bình lên xe bốn bánh và lên đường.

Chúng tôi chia thành từng cặp. Mỗi cặp được phân công một hoặc hai thôn tùy theo số hộ của mỗi thôn. Tại mỗi điểm dừng chân, hai học viên cầm tài liệu xuống xe, phát theo lộ trình đã thống nhất, phát xong thì chờ ở điểm hẹn để xe đến đón.

Sau khi đưa các đồng tu đến các điểm, tôi phối hợp với đồng tu lái xe tiếp tục đi phát tài liệu ở hai thôn nữa rồi mới quay trở lại đón mọi người.

Trên đường về, xe hết xăng, kể cả thùng xăng dự phòng mang theo cũng đã dùng hết. Trời sắp sáng, nhưng chúng tôi mới đi được nửa đường. Mọi người liền cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Lúc này, một đồng tu tìm được một trạm xăng gần đó. Tất cả đều vô cùng cảm động. Chúng tôi nhận ra chiếc xe vừa khéo hết xăng ngay gần trạm xăng, hết thảy đều là Sư phụ an bài. Vậy là chúng tôi đổ xăng rồi thuận lợi về nhà.

Nhờ vậy, chỉ trong hai tối, chúng tôi đã phát Cửu Bình đến được khắp thị trấn.

Một thời gian sau, tôi đến thăm một người họ hàng, ông ấy kể với tôi rằng ông nhận được một cuốn Cửu Bình và đọc kỹ một lượt. Ông nói những lịch sử được viết trong sách rất chân thực vì chính cha ông đã trải qua các phong trào Tam phản, Ngũ phản và Đại Cách mạng Văn hóa; những người lớn tuổi trong gia đình cũng từng là nạn nhân, nên hiểu rất rõ sự bạo lực, giết chóc và hại người của Đảng Cộng sản. Sau khi đọc Cửu Bình, ông càng hiểu sâu sắc hơn về bản tính tà ác của Đảng Cộng sản. Ông vốn là cán bộ thôn và là Đảng viên. Sau khi trò chuyện, ông đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của tà Đảng Trung Cộng.

Giảng chân tướng ở bệnh viện

Ngoài việc phát tài liệu, tôi còn phối hợp với đồng tu giảng chân tướng trực diện.

Một lần, chúng tôi đến bệnh viện giảng chân tướng. Tôi ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng xét nghiệm, chỗ mọi người chờ lấy kết quả. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi nói cô ấy đã đến bệnh viện hai lần, nhưng bác sỹ không thể phát hiện ra bệnh gì. Chồng cô ấy nói nếu lần này vẫn không khám ra bệnh thì không chữa nữa, về nhà tìm các phương pháp tín ngưỡng tâm linh để chữa.

Cô ấy nói không muốn làm như vậy và đang rất lo lắng.

Tôi nghĩ cô ấy là do Sư phụ an bài đến để được cứu, nên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Tôi giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, vì sao ĐCSTQ bức hại môn tu luyện, lịch sử của ĐCSTQ, tàng tự thạch ở Quý Châu, sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, căn nguyên của sự hỗn loạn trong xã hội hiện nay, cũng như tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tổ chức liên đới của nó.

Cô ấy chăm chú nghe và minh bạch, chủ động làm tam thoái, và còn đề nghị tôi giúp hai con đang tuổi đi học của cô làm tam thoái. Tôi nói với cô ấy rằng, về nhà cô cần nói để các cháu minh bạch, các cháu phải tự biểu đạt thái độ thì mới được, rồi sau đó hãy tìm đệ tử Đại Pháp để làm tam thoái.

Lúc đó, cô ấy còn nói muốn học Pháp luyện công. Tôi nói cô ấy rằng có thể tìm các đệ tử Đại Pháp ở gần nhà, họ sẽ hướng dẫn cô các bài công pháp. Cô ấy rất vui và liên tục cảm ơn tôi, nói: “Về nhà, tôi sẽ không học gì khác, tôi sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi thật sự vui mừng vì sinh mệnh này đã được đắc cứu. Từ tận đáy lòng, tôi cảm ân Phật ân hạo đãng của Sư tôn, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, cảm tạ Sư tôn!

Hiện nay, cùng với sự đẩy nhanh của tiến trình Chính Pháp, thiên tượng đang không ngừng hiển hiện tại nhân gian. Vào thời kỳ quá độ khi mà chân tướng sắp đại hiển, tôi càng trân quý gấp bội thánh duyên vạn cổ với Đại Pháp, cảm ân Phật ân hạo đãng của Sư tôn; càng phải học Pháp nhiều hơn, kiên định chính niệm, trân quý khoảng thời gian quý báu tối hậu mà Sư tôn đã kéo dài cho chúng ta, đẩy nhanh nhịp bước cứu người, đồng tâm hiệp lực cùng các đồng tu, triển hiện Thần uy, diệt trừ tà ác còn sót lại, cứu độ chúng sinh trở về. 

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/22/511550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235287.html