Pháp hội San Francisco: Hướng nội tìm, đi cho tốt con đường tu luyện Chính Pháp
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại Vùng Vịnh San Francisco, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 17-08-2026] Ngày 15 tháng 8 năm 2026, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco đã tổ chức Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện tại Nhà hát San Mateo Hillsdale. 23 đệ tử Đại Pháp người Hoa và phương Tây đến từ Vùng Vịnh San Francisco, thủ phủ bang California và các thành phố lân cận đã chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội. Các học viên chia sẻ về quá trình thông qua học Pháp, hướng nội tìm, tu tâm và loại bỏ chấp trước, để không ngừng tự phản tỉnh, đề cao tâm tính khi đối diện với những vấn đề như sợ hãi, oán hận, danh lợi, cùng nhau tinh tấn trên con đường tu luyện Chính Pháp và thực hiện thệ ước tiền sử của mình.






Giảng thanh chân tướng, cứu nhiều người hơn, thực hiện thệ ước
Đắc Pháp tại Đại lục vào năm 2004, cô Lê Lỵ Bình có tâm sợ hãi rất lớn khi mới bắt đầu đi phát tài liệu chân tướng. Sau khi sang Hoa Kỳ, cùng với việc không ngừng học Pháp, cô đã dần minh bạch rằng phát tài liệu chỉ là điểm khởi đầu để giảng chân tướng, mục đích thực sự là cứu độ chúng sinh.
Cô thể ngộ rằng, mỗi một việc nhỏ trong cuộc sống đều có thể là sự an bài của Sư phụ để gặp người hữu duyên.
Có một lần, trong lúc xếp hàng, vì một sự hiểu lầm, cô đã xin lỗi một người phụ nữ, sau đó, cô còn giúp bà tìm lại món đồ đã bỏ quên. Nhân cơ hội đó, cô đã giảng chân tướng cho bà, và cuối cùng bà đã làm tam thoái. Một lần khác, cô không kịp bắt xe buýt, nhưng không chút than phiền, mà nghĩ có thể mình sẽ gặp được người hữu duyên. Quả nhiên, cô đã gặp được một người và thuận lợi giảng thanh chân tướng cho người ấy.
Cô cũng thể ngộ được rằng, khi giảng chân tướng thì không thể kén chọn đối tượng, càng không được nóng vội, cần đứng từ lập trường của đối phương, dùng trí huệ và tâm từ bi để hóa giải những khúc mắc trong tâm họ.
Có một lần, vì sợ bị từ chối, cô đã không chủ động tiếp cận một người phụ nữ. Nghĩ đến Pháp của Sư phụ, cô liền khởi chính niệm và bước tới. Cuối cùng, người phụ nữ đó cũng đã minh bạch được chân tướng.
Những trải nghiệm này khiến cô càng nhận thức sâu sắc hơn rằng, quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình tu luyện bản thân. Cô chia sẻ, từ nay về sau cần học Pháp nhiều hơn, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người, không phụ ơn từ bi khổ độ của Sư phụ, thực hiện thệ ước của bản thân và theo Sư phụ trở về nhà.
Học viên phương Tây: Nhận ra chấp trước của bản thân qua những nỗi sợ và mâu thuẫn
Anh Steve, một học viên phương Tây đã tu luyện Đại Pháp được hơn 26 năm. Hơn 20 năm trước, anh tình cờ cùng một người bạn bước vào một hiệu sách ở thành phố Mountain View và đắc Pháp nhờ một tờ rơi giới thiệu lớp học Pháp Luân Công. Pháp lý của Đại Pháp đã giải đáp cho anh cặn kẽ những điều từng hoài nghi về khoa học, tôn giáo và triết học. Kể từ đó, anh tích cực tham gia giảng chân tướng và công tác truyền thông.

Ngày hôm đó, anh Steve chia sẻ về những chấp trước mà bản thân vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được.
Đầu tiên là tâm sợ hãi. Hơn 20 năm trước, trong trận động đất ở San Jose, anh là người đầu tiên muốn chạy ra khỏi căn phòng. Vài tuần trước, khi đang ở Las Vegas, điện thoại đột nhiên phát cảnh báo động đất, anh vẫn thấy sợ hãi, thậm chí hai tay còn run lên. Điều này khiến anh nhận ra rằng, can đảm trong hoàn cảnh thuận lợi thì dễ, nhưng chỉ khi thực sự đối diện với nguy hiểm mới có thể nhìn ra tâm tính của mình. Anh tự hỏi: Tại sao mình lại sợ? Phải chăng mình vẫn chưa thực sự buông bỏ chấp trước vào an nguy của bản thân?
Tiếp theo là quan nghiệp bệnh. Anh từng nhiều lần trải qua những cơn đau lưng dữ dội. Mặc dù biết đây là quá trình tiêu nghiệp, đồng thời cũng là cơ hội để đề cao tâm tính, nhưng khi thực sự phải chịu đựng, anh vẫn cảm thấy rất khó khăn. Thông qua việc học các bài giảng của Sư phụ, anh dần nhận ra rằng khi gặp vấn đề, trước tiên, cần phải hướng nội tìm nguyên nhân ở bản thân, xem mình có chấp trước nào hay không, thay vì chỉ coi ma nạn là đau khổ và chướng ngại.
Thứ ba là tâm tranh đấu và tâm muốn chứng minh mình đúng. Khi xảy ra mâu thuẫn với các đồng tu, đặc biệt là với vợ, anh thường khăng khăng giữ quan điểm của mình. Giờ đây, anh ngày càng nhận ra rằng mâu thuẫn không phải là để chứng minh ai đúng ai sai, mà là để giúp anh nhìn thấy chấp trước của bản thân, buông bỏ cái “tôi” và đề cao tâm tính.
Nhìn lại con đường tu luyện của mình, anh ngày càng thể ngộ rằng mọi điều Sư phụ an bài đều là để giúp chúng ta loại bỏ chấp trước. Điều then chốt là khi gặp vấn đề phải có thể thực sự hướng nội tìm, thay vì hướng ngoại tìm. Anh sẽ càng thêm trân quý cơ hội tu luyện, buông bỏ tư tâm và chấp trước, bước đi thật tốt trên chặng đường tu luyện cuối cùng.
Buông bỏ danh lợi tình, đi cho tốt con đường tu luyện Chính Pháp
Anh Vương, đắc Pháp vào tháng 3 năm 1998, đã trải qua 28 năm tu luyện dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ. Nhìn lại những năm tháng qua, điều anh thể ngộ sâu sắc nhất là: Chỉ khi không ngừng buông bỏ danh, lợi, tình và hướng nội tìm, mới có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện Chính Pháp.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh từng hai lần bị đưa đi lao động giáo dưỡng phi pháp, tổng cộng sáu năm. Năm 2012, khi đến San Francisco, trước những vướng bận về gia đình, sự nghiệp, danh lợi…, có thời gian, anh rất khó buông bỏ. Thông qua học Pháp, anh hiểu rằng đây đều là những khảo nghiệm trên con đường tu luyện, vì vậy anh quyết định ở lại hải ngoại và làm tốt ba việc mà Sư phụ muốn chúng ta làm.
Sau khi đến San Francisco, anh thường xuyên đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phát chính niệm, luyện công và giảng chân tướng. Trong thời gian đó, anh cũng từng gặp nhiều loại can nhiễu và cám dỗ, qua đó càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của chính niệm. Anh thể ngộ rằng, chỉ cần chính niệm kiên định, không bị tâm sợ hãi dẫn động thì có thể đột phá mọi can nhiễu.
Trong quá trình sáng tác các tác phẩm mỹ thuật, anh từng cảm thấy bất bình vì tác phẩm của mình không được truyền thông địa phương sử dụng. Sau khi hướng nội tìm, anh nhận ra bản thân có tâm cầu thành tựu, tâm hiển thị, tâm cầu danh và tâm chứng thực bản thân. Điều này khiến anh nhận ra rằng, khi làm hạng mục Đại Pháp, thì không thể xen lẫn danh lợi cá nhân; chỉ khi buông bỏ cái tôi, mới có thể thực sự phát huy tác dụng.
Trải qua 28 năm tu luyện, anh càng minh bạch hơn rằng: Tu luyện không phải để chứng thực bản thân, mà là đồng hóa với Đại Pháp, tống khứ các chủng chấp trước và tu xuất tâm từ bi. Anh bày tỏ rằng, từ nay về sau sẽ càng thêm trân quý cơ duyên tu luyện mà Sư phụ ban cho, không ngừng hướng nội tìm, đi cho tốt chặng đường cuối của tu luyện Chính Pháp.
Học viên mới: Tu bỏ tâm oán hận
Anh Harold Sconiers bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2023, anh rất biết ơn Sư phụ vì đã không ngừng ban cho anh những cơ hội để đề cao tâm tính.

Nhiều năm qua, anh từng sinh tâm oán hận vì vợ con đã chiếm quá nhiều thời gian và sức lực của anh. Vợ anh mong muốn có một gia đình lớn đông vui, nên hai người lần lượt nhận nuôi thêm bốn đứa trẻ. Khi trách nhiệm ngày càng tăng, anh gần như không còn thời gian yên tĩnh để học Pháp và luyện công. Những hành vi ngỗ nghịch của bọn trẻ cũng khiến anh ngày càng phiền não, hay chê trách và tiêu cực. Anh biết rõ những suy nghĩ này không phù hợp với Pháp, nhưng vẫn không sao gột sạch được, tâm oán hận thậm chí còn dần dần khống chế tư tưởng của anh.
Sau đó, anh thỉnh cầu Sư phụ tiêu trừ những niệm đầu bất hảo này. Không lâu sau, anh trải qua tình trạng bị sưng phù mặt kéo dài năm ngày. Đến ngày thứ năm, từ miệng anh đột nhiên trào ra một chất đặc quánh, tình trạng sưng phù ngay sau đó tan biến, và những ý niệm oán hận vốn quấy rầy anh bấy lâu nay cũng gần như biến mất.
Từ đó, anh nhận ra rằng trước đây anh luôn đổ lỗi cho người nhà về những khó nạn trong cuộc sống, chứ chưa thực sự hướng nội tìm. Những quan khó mà các con mang đến cho anh lại chính là cơ hội để tu xuất tâm nhẫn, thiện, từ bi và thanh tỉnh. Cuộc sống của anh tuy bận rộn, nhưng những hoàn cảnh này đều là an bài nhằm giúp anh đề cao tâm tính. Là một người tu luyện, anh cần phải trân quý hết thảy khó nạn để buông bỏ tâm oán hận, tích cực đối diện với cuộc sống và không ngừng đề cao bản thân trong cuộc sống thường ngày.
Anh chia sẻ rằng từ nay về sau sẽ càng trân quý cơ duyên tu luyện, buông bỏ mọi oán hận và những chấp trước khác, làm tốt ba việc, không ngừng đề cao bản thân và kiên định bước đi vững chắc trên con đường tu luyện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/17/513397.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/18/235559.html



