Bà lão Hà Bắc ngoài 70 tuổi liên tục bị sách nhiễu từ năm 2011 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 16-08-2026] Một bà lão ở huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc, liên tục bị cảnh sát sách nhiễu kể từ khi bà bị giam giữ vào năm 2011. Gia đình bà không thể sống một cuộc sống yên ổn.
Bị bắt giữ nhiều lần trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2012
Bà Lưu Thụy Phòng, ngoài 70 tuổi, bị bắt vào tháng 7 năm 2011 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tối hôm đó, bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Bảo Định, nhưng bị từ chối tiếp nhận sau khi kết quả khám sức khỏe bắt buộc cho thấy bà mắc nhiều bệnh.
Cảnh sát đã đưa bà Lưu trở về huyện Hùng, và thả bà sau khi nhận 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Trong những tháng tiếp theo, họ đã bắt bà thêm vài lần nữa. Có lần, bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản thì bị cảnh sát bắt giữ. Họ giữ chặt bà và cố lấy mẫu máu. Họ đã chọc tất cả các ngón tay của bà nhưng không lấy được dù chỉ một giọt máu. Cuối cùng họ đành bỏ cuộc và thả bà ra.
Một lần khác, bà Lưu đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công trên đường phố thì bị cảnh sát mặc thường phục từ trong xe ô tô lao ra và kéo lên xe. Bà bị đưa đến Đội An ninh Nội địa huyện Hùng để thẩm vấn. Bà từ chối trả lời các câu hỏi, và bị chuyển đến Đồn công an Tiểu Bộ Thôn, nơi đã thả bà hơn 2 giờ sau đó.
Ba cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu và tịch thu một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào một thời điểm không xác định.
Tháng 4 năm 2012, bà Lưu lại bị bắt, và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Bà bị từ chối tiếp nhận và được thả ra với khoản tiền bảo lãnh 5.000 nhân dân tệ. Mặc dù sau đó không bị bắt lại, nhưng bà bị giám sát chặt chẽ và liên tục bị cảnh sát sách nhiễu.
Liên tục bị sách nhiễu từ tháng 4 năm 2012
Đôi lúc khi bà Lưu ra ngoài, cảnh sát chặn bà lại và lục soát giỏ xe đạp để xem có tài liệu Pháp Luân Công nào không. Sau này bà biết rằng họ đang cố thu thập bằng chứng chống lại bà nhằm giữ lại khoản tiền bảo lãnh 15.000 nhân dân tệ mà họ đã thu từ bà vào tháng 7 năm 2011. Theo luật, tiền bảo lãnh phải được trả lại cho nghi phạm nếu họ không vi phạm các điều kiện bảo lãnh.
Năm 2019, khi bà Lưu đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản thì bị cảnh sát phát hiện và bám theo về nhà, tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, cũng như ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 27 tháng 10 năm 2025, 4 nam giới và 1 phụ nữ ở Đội An ninh Nội địa huyện Hùng đã lừa bà Lưu mở cửa bằng cách giả danh nhân viên quản lý tòa nhà. Họ đưa ra cái gọi là lệnh khám xét, nhưng không có chữ ký hay con dấu chính thức.
Sau đó, 5 cảnh sát này gọi thêm 4 cảnh sát từ đồn công an đến. Hai nữ cảnh sát đè bà Lưu xuống giường và khám xét người bà.
Tiếp đó, công an gọi thêm 4 nhân viên khu dân cư đến. Tất cả cùng nhau lục soát nhà bà Lưu và tịch thu 1 máy tính xách tay, 1 máy ghi âm, 5 cuốn sách Pháp Luân Công, 1 máy nghe nhạc và 5 tờ tiền mệnh giá 5 nhân dân tệ. Họ rời đi lúc 12 giờ 10 phút trưa.
Chỉ vài giờ sau, 2 cảnh sát xuất hiện tại nhà bà Lưu và yêu cầu chồng bà ký tên và lăn tay vào một số giấy tờ. Họ đe dọa sẽ giam giữ bà trong 2 tuần. Kể từ đó, trong một thời gian dài, cứ 3 đến 4 ngày họ lại đến sách nhiễu đôi vợ chồng già.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
In Persecuting Good People, the Authorities Break the Law and Try to Extort Funds from Their Victims
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/16/513369.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235590.html



