Từng bị bỏ tù 5 năm, một giảng viên ở Quảng Đông lại bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-08-2026] Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một người đàn ông 54 tuổi ở thành phố Lạc Xương, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Giữa tháng 7 năm 2025, ông Lương Kiếm Quân, một giảng viên trường nghề, đã bị bắt cùng vợ là bà Tào Lệ Bình. Bà Tào cũng là một học viên Pháp Luân Công. Chưa rõ ông Lương bị xét xử và bị kết án vào thời điểm nào. Tại thời điểm viết bài này, ông vẫn đang bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Lạc Xương.

Bà Tào bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 12 năm 2025, nhưng chưa rõ tình trạng vụ án của bà. Hiện bà đang bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Thiều Quan. Thành phố Lạc Xương nằm dưới sự quản lý của thành phố Thiều Quan.
Bức hại trước đây
Đây không phải lần đầu vợ chồng ông Lương bị bức hại vì đức tin của mình. Ông Lương từng bị bắt vào ngày 25 tháng 5 năm 2017 và bị kết án 5 năm tù vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Bà Tào bị bắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2018 và bị đưa vào một trung tâm tẩy não vì bà đã tìm mọi cách để đòi công lý cho chồng mình.
Đặt tại quận Tam Thủy của thành phố Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông, trung tâm tẩy não nơi bà Tào bị giam giữ còn được biết đến với cái tên là “Trung tâm Giáo dục Pháp chế tỉnh Quảng Đông”. Một báo cáo trước đó đã cung cấp chi tiết về bức hại đối với bà Tào và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây. Bài viết này cung cấp thêm một số thông tin chi tiết khác.
Tại đây, bà Tào bị giám sát suốt ngày đêm, kể cả khi đi vệ sinh. Một nữ cảnh sát là Trương Mỹ Liên phàn nàn rằng phòng giam nơi bà bị giam giữ có mùi lạ và nói rằng mùi đó sẽ biến mất nếu bà đồng ý từ bỏ đức tin của mình.
Bởi kiên định đức tin của mình, nên bà Tào đã bị đe dọa bằng việc kết án tù và bạo lực. Người của trung tâm tẩy não này đã ngược đãi bà, khiến bà bị áp lực to lớn về tinh thần. Họ tuyên bố rằng bà bị bệnh tâm thần. Một cảnh sát họ Nhan (mang số hiệu 4470031) lăng mạ bà, phỉ báng Pháp Luân Công và phỉ báng luật sư của bà.
Các cảnh sát đã bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào đồ ăn và nước uống của bà, khiến bà mất trí nhớ và đờ đẫn. Sau khi bà được thả ra, phải mất một thời gian rất dài bà mới nhớ lại được những gì bản thân đã trải qua khi ở trong trung tâm tẩy não. Chưa biết chính xác ngày nào bà được thả.
Vì bà Tào vẫn kiên định đức tin của mình, các cảnh sát đe dọa sẽ “sách nhiễu” con gái và em trai bà. Vì lo lắng cho người nhà, bà đã viết tuyên bố từ bỏ đức tin trái với ý nguyện của mình.
Ngày 24 tháng 5 năm 2018, bác sĩ Dương trong trung tâm tẩy não đã bắt bà Tào làm xét nghiệm máu. Khi bà từ chối, bác sĩ Dương này nói rằng thông qua nhìn mắt và mặt bà, thì có thể thấy bà có dấu hiệu suy thận. Khi bà tiếp tục từ chối làm xét nghiệm, một tù nhân giữ lấy tay bà để bác sĩ này lấy máu của bà. Sau đó bác sĩ Dương gửi mẫu máu của bà tới Quảng Châu (thủ phủ của tỉnh Quảng Đông) để làm xét nghiệm. Nửa tháng sau, bác sĩ Dương nói với bà rằng kết quả xét nghiệm máu tốt và hứa sẽ cung cấp cho bà một bản kết quả xét nghiệm khi bà được thả, thế nhưng không hề làm như đã hứa.
Một bác sĩ khác họ Hoàng, cũng thường khuyên bà Tào đi kiểm tra sức khỏe. Bà từ chối và một cảnh sát của trung tâm có họ Kha (mang số hiệu 4470023) nói rằng bà buộc phải khám sức khỏe. Bà đã khám sức khỏe vào ngày 4 tháng 7 năm 2018 và bác sĩ này cho bà biết rằng bà có một khối u buồng trứng lành tính.
Bác sĩ Hoàng thông tin sai sự thật cho người nhà bà Tào rằng bà có khối u buồng trứng là vì bà tu luyện Pháp Luân Công và khối u đó đã phát triển thành ung thư. Khi nghe tin, chị gái và mẹ bà rất lo lắng, nhưng mẹ chồng bà thì không tin lời của bác sĩ kia vì mẹ chồng bà biết rằng bà đã khỏi bệnh suy thận sau khi tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm trước.
Chưa rõ khi nào bà được thả khỏi trung tâm tẩy não. Bà bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 và bị giam giữ trong Cơ sở giam giữ thành phố Thiều Quan cho tới ngày 10 tháng 6 cùng năm.
Tin tức liên quan:
- Hai vợ chồng người Quảng Đông lại bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, người chồng từng bị cầm tù 5 năm và người vợ bị giam giữ ở Trung tâm tẩy não do tìm cách cứu chồng
- Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ở “Trung tâm Giáo dục Pháp luật” tỉnh Quảng Đông
- Gia đình học viên khởi kiện cán bộ liên quan vì ban hành bản án năm năm tù
- Người vợ bị bắt vì tìm công lý cho chồng đang bị cầm tù
- Pháp Luân Đại Pháp đem đến kỳ tích y học (Phần 10): Chính nghĩa sẽ chiến thắng
- Con gái nhỏ mong mỏi cha được thả, vợ thuyết phục thẩm phán thả chồng để gia đình được đoàn tụ
- Vợ bị đe dọa vì yêu cầu thả chồng đang bị giam giữ
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/21/513496.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/26/235664.html



