Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-08-2026] Ngày 5 tháng 8 năm 2026, một chủ tiệm cắt tóc 62 tuổi ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị đưa vào tù để thụ án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tối ngày 6 tháng 11 năm 2025, ông Lương Kiến Quốc bị bắt chỉ vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Đại Thông Hồ, và cuối cùng bị kết án 3 năm tù. Hiện vẫn chưa rõ ông bị đưa đến nhà tù nào. Khi người mẹ 84 tuổi của ông biết tin con trai bị kết án, bà đã vô cùng đau khổ.

Bức hại trong quá khứ

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Lương đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Trước lần bị bức hại gần nhất, ông từng bị giam 2,5 năm trong trại lao động cưỡng bức và 2 án tù tổng cộng 8,5 năm.

Năm 2000, ông Lương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt 3 lần, và bị giam giữ lần lượt 12 ngày, 15 ngày và 15 ngày.

Ngày 19 tháng 12 năm 2000, ông Lương lại bị cảnh sát thuộc Phòng Công an Đường sắt thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bắt giữ khi đang trên đường đến Bắc Kinh. Ông bị nhân viên Phòng 610 quận Đại Thông Hồ đưa trở về Ích Dương và giam giữ tại Trại tạm giam huyện Nam. Một tháng sau, ông bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Tân Khai Phô để thụ án 2 năm, sau đó bị kéo dài thêm 6 tháng.

Tháng 9 năm 2003, chỉ vài tháng sau khi được thả, ông lại bị bắt đến đồn công an. Họ treo ông lên bằng cổ tay, và không cho ông ngủ suốt 1 tuần. Lý Trường Sinh, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đe dọa sẽ đánh ông đến chết rồi tuyên bố ông tự tử.

Sau khi được thả, ông Lương buộc phải sống xa nhà nhiều năm để tránh bị bức hại thêm.

Ngày 2 tháng 8 năm 2008, ông Lương lại bị bắt tại thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. Ông bị kết án 4 năm tù, và bị giam tại Nhà tù Võng Lĩnh. Sau khi được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông. Ông lại buộc phải sống xa nhà một lần nữa.

Lần bị bắt tiếp theo của ông Lương là vào ngày 20 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Ích Dương. Trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam huyện Nam, ông đã tuyệt thực để kháng nghị. Sau khi rơi vào tình trạng nguy kịch, lính canh đưa ông đến Bệnh viện Nhân dân Đại Thông Hồ. Chín người thay phiên nhau canh giữ ông, trong khi ông bị xiềng xích trên giường bệnh.

Sau đó, ông Lương bị chuyển đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Ích Dương. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, ông bị Tòa án quận Đại Thông Hồ kết án 5 năm tù. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Ích Dương, và sau phiên xét xử vào cuối tháng 11 năm 2017, tòa đã giảm án xuống còn 4,5 năm tù. Giữa tháng 3 năm 2018, ông bị chuyển đến Nhà tù Võng Lĩnh.

Bài viết liên quan:

Người đàn ông Hồ Nam sắp bị truy tố vì đức tin của mình

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Liang Jianguo and His Wife Ms. Shen Luoling Sentenced to Forced Labor

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/15/513316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235591.html