Cụ ông 79 tuổi qua đời do bị tra tấn trong trại tạm giam
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-08-2026]
Họ và Tên: Diêu Hưng Khải
Tên tiếng Trung: 姚兴启
Giới tính: Nam
Tuổi: 79
Thành phố: Tề Tề Cáp Nhĩ
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Nhân viên của một tập đoàn máy móc hạng nặng
Ngày mất: Ngày 24 tháng 6 năm 2026
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 12 tháng 5 năm 2026
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Trại tạm giam Số 1 Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ
Một cụ ông 79 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tám ngày sau khi bị bắt, ông Diêu Hưng Khải được trả tự do trong tình trạng thập tử nhất sinh. Một tháng sau, ông qua đời tại nhà.
Ngày 11 tháng 5 năm 2026, ông Diêu, một nhân viên đã nghỉ hưu của một tập đoàn máy móc hạng nặng, đến đồn công an Bắc Hưng để yêu cầu hoàn trả các sách Pháp Luân Công bị tịch thu trong một lần bị bắt giữ trước đó (không rõ thời gian). Hôm sau, thay vì trả lại sách, cảnh sát đến tận nhà và bắt giữ ông rồi đưa đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.
Ngày 21 tháng 5, ông Diêu rơi vào trạng thái hôn mê do bị tra tấn tại trại tạm giam, và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau đó, sức khỏe của ông vẫn rất yếu. Ngày 29 tháng 5, cảnh sát đưa ông về nhà, và ông đã qua đời vào ngày 24 tháng 6.
Những lần bị bức hại trước đây
Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Diêu đã liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến vì kiên định với đức tin của mình.
Ngày 2 tháng 4 năm 2010, ông bị bắt giữ sau khi bị một nữ thiếu niên tố giác vì ông đã nói chuyện với cô bé về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ qua đêm tại Đồn Công an Hồng Ngạn. Cảnh sát lục soát nhà và tống tiền ông 5.000 Nhân dân tệ trước khi thả người.
Ngày 28 tháng 2 năm 2011, ông Diêu lại bị bắt giữ. Nhà của ông bị lục soát và ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Phú. Phó trưởng đồn Mã Minh Huy của Đồn Công an Bắc Hưng đã đệ trình vụ việc của ông lên Viện kiểm sát địa phương, cáo buộc ông in ấn các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị kết án ba năm sáu tháng và thụ án tại Nhà tù Thái Lai.
Tháng 4 năm 2020, cảnh sát Lục Thành từ Đồn công an Bắc Hưng sách nhiễu ông Diêu bốn lần, nhằm tìm cách ép buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông từ chối tuân theo. Lục Thành đe dọa sẽ bắt giữ ông trong lần sách nhiễu thứ tư.
Ngày 10 tháng 5 năm 2025, ông Diêu lại bị các cảnh sát của Đồn Công an Bắc Hưng bắt giữ. Vợ ông, một người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị đưa về đồn công an. Cảnh sát đã tống tiền hai vợ chồng 2.000 Nhân dân tệ và thả họ vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/20/513473.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/22/235616.html



