Sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ Hắc Long Giang qua đời ở tuổi 58
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-07-2026]
Họ và tên: Nhậm Ngọc Hồng
Tên tiếng Hán: 任玉红
Giới tính: Nữ
Tuổi: 58
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của Mỏ dầu Đại Khánh
Ngày mất: Ngày 19 tháng 6 năm 2026
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 10 tháng 7 năm 2019
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Bà Nhậm Ngọc Hồng
Một nữ cư dân 58 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào ngày 19 tháng 6 năm 2026, sau nhiều năm bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Nhậm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và trở thành một người tốt bụng, biết quan tâm đến người khác hơn. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định với đức tin của mình, và liên tục bị nhắm đến. Sau lần bị bắt vào năm 2018, bà bị kết án 4 năm tù. Sau khi được trả tự do vào năm 2022, bà thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu.
Bức hại trong thời kỳ đầu
Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cơ quan của bà Nhậm, Mỏ dầu Đại Khánh, đã giáng chức bà từ quản lý văn phòng xuống nhân viên văn thư. Không chịu nổi cuộc bức hại, chồng bà đã ly hôn. Bà một mình vất vả nuôi con trai.
Tháng 12 năm 2000, bà Nhậm đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Cảnh sát Bắc Kinh nhốt bà trong lồng sắt, sau đó bắt bà đứng chân trần trên tuyết.
Ngày 21 tháng 4 năm 2003, khi bà Nhậm đang làm việc thì bị bảo vệ công ty cùng một nhóm cảnh sát bắt và đưa thẳng đến Trung tâm Tẩy não Hồng Vệ Tinh. Con trai bà, khi đó đang là học sinh tiểu học, không có ai chăm sóc. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà và tịch thu máy tính xách tay, máy in laser và các tài sản có giá trị khác với tổng trị giá hơn 8.000 nhân dân tệ.
Lính canh ở trại tẩy não đánh đập, lăng mạ và không cho bà Nhậm ngủ. Sau khi được thả, bà vẫn tiếp tục bị cảnh sát và nhân viên cộng đồng địa phương sách nhiễu.
Bị kết án 4 năm tù ngay tại phòng bệnh
Ngày 9 tháng 11 năm 2018, bà Nhậm lại bị bắt trong một đợt truy quét các học viên Pháp Luân Công địa phương. Đó đáng lẽ là ngày làm việc cuối cùng của bà trước khi nghỉ hưu. 6 cảnh sát mặc thường phục đã bắt bà ngay khi bà bước ra khỏi tòa nhà chung cư để đi làm vào sáng hôm đó. Họ lục soát túi xách và giật chìa khóa nhà của bà. Họ lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các vật dụng khác.
Trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam thành phố Đại Khánh, bà Nhậm bị ép xem các video vu khống Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối tuân theo. Cố Tùng Hải, khi đó là trưởng Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang, và Dương Bác, trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hắc Long Giang, đã lăng mạ bà và chỉ đạo lính canh tra tấn bà. Bà không được cung cấp bất kỳ nhu yếu phẩm nào, kể cả giấy vệ sinh.
Khoảng ngày 29 tháng 11 năm 2018, Viện Kiểm sát quận Nhượng Hồ Lộ đã ban hành lệnh bắt chính thức đối với bà Nhậm. Ngày 26 tháng 2 năm 2019, bà được tại ngoại vì phát hiện huyết áp cao ở mức nguy hiểm.
Công tố viên Phùng Quang đã gây áp lực buộc gia đình bà Nhậm đưa bà đến Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 để thẩm vấn lại và ghi âm buổi thẩm vấn. Phùng tuyên bố rằng buổi thẩm vấn ban đầu đã không được ghi âm.
Bà Nhậm từ chối tuân theo, và tuyên bố hủy bỏ bản tuyên bố mà trước đó bà bị buộc phải viết để từ bỏ Pháp Luân Công. Ngay sau đó, bà đột ngột lên cơn co giật và bất tỉnh. Công tố viên Phùng cáo buộc bà giả vờ trước khi gọi xe cấp cứu.
Bác sỹ tại Bệnh viện Long Nam khuyến nghị nhập viện điều trị vì huyết áp của bà Nhậm đang ở mức nguy hiểm. Công tố viên Phùng phớt lờ lời khuyên và đưa bà đến Bệnh viện Mỏ dầu Đại Khánh để kiểm tra lại. Kết quả vẫn như cũ, và cuối cùng Phùng buộc phải cho bà tại ngoại.
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, công tố viên Phùng đã truy tố bà Nhậm. Gia đình bà nhận được thông báo vào ngày 30 tháng 5, cho biết ngày xét xử được ấn định vào ngày 3 tháng 6. Bà không đến tòa vì bà không vi phạm bất kỳ luật nào. Cảnh sát đưa bà vào danh sách truy nã, và bà phải rời nhà sống phiêu bạt.
Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã theo dõi và bám theo bà đến nhà mẹ bà. Họ lừa mẹ bà mở cửa và cố kéo bà Nhậm đi. Bà bất tỉnh trong lúc chống cự, và được đưa đến Bệnh viện Long Nam.
3 cảnh sát canh gác bà trong bệnh viện. Họ còng tay bà suốt cả ngày. Các bác sỹ ở đó không thông báo cho bà biết họ đang tiêm cho bà loại thuốc gì.
Khoảng ngày 20 tháng 7 năm 2019, thẩm phán chủ tọa Trương Hải Yến và thẩm phán Triệu Ngọc Hoa thuộc Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ, cùng công tố viên Phùng, đã xét xử bà Nhậm ngay tại phòng bệnh. Cuối phiên xử, bà bị kết án 4 năm tù kèm theo khoản phạt 20.000 nhân dân tệ. Các thẩm phán cũng cấm bà kháng cáo.
Bị ngược đãi trong tù
Vài ngày sau khi bị kết án, bà Nhậm bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Cùng khoảng thời gian đó, Mỏ dầu Đại Khánh đã đình chỉ lương hưu của bà.
Trong tù, các lính canh ép bà Nhậm ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ liền. Họ còn đánh đập và lăng mạ bà. Bà bị phát hiện có khối u ở tử cung. Tháng 12 năm 2019, một lính canh gọi điện cho gia đình bà, yêu cầu họ đến nhà tù nộp 30.000 nhân dân tệ chi phí phẫu thuật. Sau khi gia đình nộp tiền, nhà tù lại hủy bỏ ca phẫu thuật với lý do huyết áp của bà tăng vọt khi gặp người thân.
Sau đó, bà Nhậm vẫn phải trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện nhà tù. Sau phẫu thuật, sức khỏe bà rất yếu. Bà khó thở và nhiều lần rơi vào hôn mê. Bà kể lại rằng có một lần bà chuẩn bị uống nước từ cốc thì đột nhiên bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, bà thấy giường ướt sũng, một tù nhân cho biết bà đã đổ hết nước ra giường.
Thường xuyên bị sách nhiễu sau khi mãn hạn
Bà Nhậm được trả tự do sớm vào năm 2022, nhưng lại thường xuyên bị cảnh sát và nhân viên cộng đồng địa phương sách nhiễu. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, hàng chục học viên Pháp Luân Công tại địa phương bị bắt. Mặc dù bà không bị bắt, nhưng 4 cảnh sát mặc thường phục đã ở trong nhà bà suốt nửa ngày, không cho bà ra ngoài.
Năm 2023, phòng bảo hiểm xã hội địa phương yêu cầu bà Nhậm hoàn trả hơn 20.000 nhân dân tệ tiền lương hưu đã nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2018 (khi bà đủ điều kiện nhận lương hưu) đến tháng 7 năm 2019 (khi lương hưu của bà bị cắt). Họ đe dọa sẽ không khôi phục lương hưu nếu bà không chấp hành. Bà không còn cách nào khác ngoài việc trả khoản “nợ” này. Lương hưu của bà được khôi phục vào năm 2024.
Việc bức hại không ngừng nghỉ đã hủy hoại sức khỏe của bà Nhậm. Bà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Khoảng ngày 19 tháng 5 năm 2026, bà rơi vào trạng thái hôn mê và không bao giờ tỉnh lại. Bà qua đời một tháng sau.
Báo cáo liên quan:
Một nạn nhân khác trong vụ bắt giữ quy mô lớn đối mặt với việc bị truy tố thêm nữa
Đại Khánh: Một phụ nữ bị nhắm đến trong vụ bắt giữ quy mô lớn đối mặt với việc bị truy tố phi pháp
43 học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân
119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/29/512802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235340.html


