Tin muộn: Người đàn ông Hồ Bắc 68 tuổi qua đời trong nhà tù sau chưa đầy một năm thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-07-2026]
Họ và tên: Liễu Đức Ngọc
Tên tiếng Trung: 柳德玉
Giới tính: Nam
Tuổi: 68
Thành phố: Kinh Môn
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh địa phương
Ngày mất: Tháng 2 năm 2024
Ngày bắt gần nhất: Ngày 8 tháng 7 năm 2022
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Phạm Gia Đài
Theo thông tin Minghui.org mới nhận được, một người đàn ông ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời vào dịp Tết Cổ truyền vào tháng 2 năm 2024, khi ông đang thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công tại Nhà tù Phạm Gia Đài.
Ông Liễu Đức Ngọc qua đời ở tuổi 68, sau chưa đầy 1 năm bị chuyển vào nhà tù.
Trước bản án lần này, ông Liễu từng thụ 1 án lao động cưỡng bức và 2 án tù, với tổng thời gian là 12 năm. Ông đã bị đình chỉ lương hưu và tịch thu nhà. Ông phải sống phiêu bạt nhiều lần, phải ngủ trong hang động, bên vệ đường hoặc dưới gầm cầu.
Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Liễu là vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, khi ông đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ này diễn ra 7 tháng sau khi ông mãn hạn 5 năm tù. Nhà trọ của ông bị lục soát, các sách Pháp Luân Công và những tài liệu khác của ông đã bị tịch thu.
Trong thời gian bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Kinh Môn, ông Liễu vẫn kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ông từ chối xem chương trình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Lính canh đã còng tay và cùm chân ông trong nhiều ngày, trong thời gian đó ông phải nhờ người giúp đỡ mới có thể ăn uống và đi vệ sinh.
Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Liễu tới Viện Kiểm sát Quận Đông Bảo. Ngày 28 tháng 10 năm 2022, ông bị Tòa án Quận Đông Bảo xét xử trực tuyến tại trại tạm giam. Ông đã tự bào chữa cho bản thân. Phiên tòa kết thúc sau 30 phút, sau đó ông bị kết án 4 năm tù vào thời điểm chưa xác định.
Ngày 10 tháng 5 năm 2023, ông Liễu bị đưa tới Nhà tù Phạm Gia Đài, và qua đời sau chưa đầy 1 năm. Nhà tù đã nhanh chóng hỏa táng thi thể của ông và yêu cầu gia đình đến nhận tro cốt.
Ngay trước khi ông Liễu qua đời, nhân viên nhà tù đã đến nhà con gái ông ở một thành phố miền Nam và yêu cầu cô gọi điện cho cha mình để thuyết phục ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Liễu đã từ chối tuân thủ, và nói trong cuộc gọi video rằng ông mong được đoàn tụ với con gái và giúp cô chăm sóc các cháu sau khi được trả tự do.
Bài viết liên quan:
Từng bị cầm tù oan sai 12 năm, người đàn ông Hồ Bắc lại đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin
Nguyên cán bộ trạm phòng chống dịch bệnh bị tra tấn trong tù và phải nhập viện vì bệnh lao
Người đàn ông ngoài 60 tuổi bị tra tấn trong Nhà tù Hồ Bắc
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/18/512451.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235161.html


