Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2026]

Họ và tên: Thôi Quần Anh
Tên tiếng Trung: 崔群英
Giới tính: Nữ
Tuổi: 63
Thành phố: Diên Cát
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất: Ngày 24 tháng 6 năm 2026
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 3 tháng 4 năm 2021
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm

Bà Thôi Quần Anh

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2026, một phụ nữ 63 tuổi ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Thôi Quần Anh, sinh vào tháng 10 năm 1962, ốm yếu từ thuở nhỏ. Các bệnh về dạ dày thường khiến bà bị đau dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy. Bà còn mắc chứng cường giáp, bệnh phổi và các bệnh lý khác. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, mọi triệu chứng bệnh của bà đều biến mất. Bà cũng trở thành một người tốt hơn rất nhiều. Bà đã chăm sóc người mẹ nằm liệt giường của mình trong hơn mười năm và phụng dưỡng bố mẹ chồng cho đến khi họ qua đời. Bà cũng đề nghị được trông nom con của cô em gái út tại nhà mình. Khi không có ai thu xếp được thời gian đến bệnh viện chăm sóc người bố chồng đang bị ốm của cô em gái thứ hai, bà đã đi mà không chút chần chừ. Đại gia đình và hàng xóm thường nói rằng bà là “người tốt nhất trong số những người tốt.”

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà Thôi vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Cuối năm 1999, Cục Công an Thành phố Long Tỉnh bắt giữ bà Thôi khi bà đang trên đường đến Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm) để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ trong 15 ngày.

Tháng 12 năm 2000, bà Thôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn. Vì từ chối tiết lộ danh tính, bà bị sốc bằng dùi cui điện, tát vào mặt và bị lột trần rồi bắt đứng trong nhiều giờ liền. Cảnh sát không cho bà lấy một cuộn giấy vệ sinh hay băng vệ sinh nào khi bà đến kỳ kinh nguyệt.

Sau đó, bà Thôi bị tuyên án một năm sáu tháng lao động cưỡng bức. Lính canh ở Trại lao động Nữ quận Đại Hưng tại Bắc Kinh đã rút của bà một lượng máu lớn. Họ cũng ép bà xem các video vu khống Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự do, sức khỏe của bà không ngừng suy giảm. Bà mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và phải cắt bỏ túi mật.

Năm 2007, sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, bà Thôi đã phục hồi sức khỏe.

Năm 2014, khoảng tám nhân viên từ Đội An ninh Nội địa thành phố Diên Cát và đồn công an Triều Dương Xuyên đột nhập vào nhà bà Thôi qua đường cửa sổ. Chồng bà trở về nhà và thấy mọi thứ đều lộn xộn. Ông lên án họ vì hành động bất hợp pháp này, và một giám sát viên cảnh sát đã xin lỗi ông.

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, bà Thôi đang ở thăm nhà em gái thì những người từ đồn công an Y Lan đột nhập và bắt giữ cả hai người họ. Cảnh sát nhắm vào hai chị em chỉ vì cả hai đều làm đơn khởi kiện hình sự đối với cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát lục soát nhà bà Thôi mà không xuất trình lệnh khám xét. Sách Pháp Luân Công, máy tính để bàn, máy tính xách tay và các đồ vật có giá trị khác của bà đều bị tịch thu. Bà bị giam giữ trong 15 ngày.

Ngày 3 tháng 4 năm 2021, bà Thôi lại bị bắt và bị tạm giam hình sự vào ngày hôm sau mặc dù kết quả khám sức khỏe bắt buộc cho thấy bà mắc bệnh lao. Ngày 10 tháng 8, bà bị kết án một năm sáu tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ, và bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 17 tháng 9 năm 2021. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết thêm chi tiết về việc bà bị bắt và bị kết án vào năm 2021.

Vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bà Thôi bị từ chối cho gia đình vào thăm.

Tháng 2 năm 2022, một lính canh nhà tù gọi điện cho gia đình bà và nói họ đóng khoản tiền gửi 2.000 nhân dân tệ cho bà mà không cho biết lý do. Khi người lính canh gọi lại cho họ vào ngày 24 tháng 5, ông ta nói rằng bà Thôi bị đột quỵ và mắc cả bệnh lao. Ông ta tuyên bố rằng bà bị đột quỵ trước khi vào tù, nhưng tình trạng của bà hiện đã trở nên tồi tệ hơn.

Gia đình bà Thôi thắc mắc tại sao nhà tù lại nhận giam bà nếu bà đã bị đột quỵ từ trước như họ tuyên bố. Nếu tình trạng bệnh phát triển sau khi bà bị tống giam, thì nguyên nhân nào đã gây ra nó? Lính canh từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào thêm.

Ngày 3 tháng 10 năm 2022, bản án của bà Thôi kết thúc. Thay vì để gia đình đến đón bà ở nhà tù, lính canh lại bảo họ đợi tại lối ra đường cao tốc. Họ chở bà đến đó và nói với những người thân của bà rằng bà vẫn đang bị các triệu chứng đột quỵ, bệnh tiểu đường, thiếu máu nghiêm trọng và ung thư tủy xương hành hạ.

Gia đình bà Thôi nhận thấy bà không còn khả năng đi lại, bị phù nề và suy giảm trí nhớ. Bà thường xuyên rơi vào lú lẫn và hay khóc lóc. Những lúc tỉnh táo, bà kể với gia đình rằng các lính canh thường đè bà xuống để tiêm, truyền máu, hoặc ép bà uống thuốc.

Bà Thôi không thể nhấc được cánh tay phải hay thậm chí cầm nổi một bát cơm. Sau này, gia đình bà phát hiện ra trên da bàn tay, bàn chân, vùng bụng và thậm chí ở khóe mắt bà mọc lên những mụn nhỏ màu đen, mọc lên như gai và nhỏ bằng đầu kim. Họ nghi ngờ đó chính là những chỗ lính canh đã chích cho bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Cuối cùng, bà Thôi hoàn toàn mất đi nhận thức và khả năng tự chăm sóc bản thân. Cô em gái út của bà đề nghị được phụ trách việc chăm sóc bà, vì qua nhiều năm chồng và con trai bà cũng bị chấn thương tâm lý trầm trọng trước sự bức hại nhắm vào bà đến nỗi mắc các triệu chứng đột quỵ, bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Đặc biệt là con trai bà Thôi vẫn thường xuyên phải vào bệnh viện.

Bà Thôi qua đời vào ngày 24 tháng 6 năm 2026, chưa đầy bốn năm sau khi ra khỏi nhà tù.

Các báo cáo liên quan:

Tỉnh Cát Lâm: Một người phụ nữ bị cầm tù vì kiên định đức tin đang nguy kịch, bị từ chối thăm thân và bảo lãnh điều trị y tế

Người phụ nữ Cát Lâm bị cầm tù, yêu cầu thăm thân của gia đình bị từ chối

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/10/513195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/13/235506.html