Đức: Cuộc diễu hành của các học viên tại Frankfurt nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Frankfurt, Đức
[MINH HUỆ 22-08-2026] Ngày 7 tháng 8 năm 2026, tại Frankfurt, Đoàn nhạc Tian Guo đã dẫn đầu một đoàn diễu hành của các học viên từ Hauptwache, đi qua Thư viện Trung tâm Frankfurt hướng tới Phố Zeil, rồi vòng trở lại Hauptwache. Các học viên đã căng các biểu ngữ và phát tặng tờ rơi để thông tin tới công chúng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).







“Tôi tự hỏi các cảnh sát đang làm gì ở đây và chuyện gì đang xảy ra vậy. Nhưng khi nghe thấy tiếng nhạc và đọc biểu ngữ có ba chữ [Chân-Thiện-Nhẫn], tôi đã hiểu thông điệp của họ,” bà Ursula Becker, một hiệu trưởng đã nghỉ hưu đang đợi con gái trước Thư viện Trung tâm Frankfurt cho hay.
“Tôi nghĩ một đoàn diễu hành như thế này rất tuyệt vời. Vô cùng ý nghĩa,” bà bày tỏ: “Đối với tôi, đây là cơ hội để khám phá một điều gì đó mới mẻ. Đó là một trải nghiệm rất an hòa. Việc ngắm nhìn đoàn người diễu hành cùng những người đi phát tờ rơi là một trải nghiệm thật dễ chịu vì mọi người đều rất thân thiện, và điều này thực sự khiến tôi cảm động.”
“Các cảnh sát có mặt ở đó chỉ để duy trì trật tự và đảm bảo an toàn cho mọi người. Tiếng nhạc rất âm vang nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.”
Anh Sorya, chuyên gia công nghệ thông tin trẻ tuổi đã dừng lại để đọc các biểu ngữ, cho biết anh thấy đoàn diễu hành rất “độc đáo và đẹp mắt.” Anh nói anh dự định sẽ đến thăm Trung Quốc một lần nữa, nên anh rất quan tâm tới những thông tin này. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Công và khi nhắc đến các học viên, anh nhận xét: “Họ toát ra một năng lượng tích cực. Từ nét mặt và cách họ vui vẻ chào hỏi mọi người, tôi có thể cảm nhận được họ thực sự hạnh phúc và thân thiện. Họ đã để lại một ấn tượng rất đẹp trong tôi.”
Khi nghe nói các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh cho rằng ở Trung Quốc việc nói lên sự thật chẳng phải là điều dễ dàng: “Nếu ai đó bày tỏ ý kiến trái chiều, dường như họ sẽ nhanh chóng bị ra lệnh phải giữ im lặng hoặc họ có thể bị tống vào tù.”
Nhớ lại trải nghiệm của mình ở Trung Quốc, anh chia sẻ rằng anh rất quý mến những người bạn Trung Quốc của mình và người dân ở đó thân thiện ra sao: “Nhưng đáng tiếc là những người dân bình thường tôi gặp ở Trung Quốc không hạnh phúc như các học viên đây. Tôi biết họ phải đối mặt với nhiều hạn chế do các vấn đề chính trị. Điều này thực sự rất đáng tiếc.”
Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn
Bà Ursula cũng chú ý tới các biểu ngữ có dòng chữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.” Bà nói, “Chúng ta chắc chắn rất cần điều này, và tôi nghĩ ai cũng đều cảm thấy như vậy. Tôi biết có rất nhiều người cực kỳ tốt và hay giúp đỡ người khác. Họ quan tâm đến nhiều thứ khác chứ không chỉ là tiền bạc. Những giá trị như vậy tồn tại ở mọi nền văn hóa và trên toàn cầu; đó là nguyên lý mà cả thế giới nên duy trì và bảo vệ.”
Bà không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên tuân theo nguyên lý này: “Tất nhiên, chúng ta không thể chấp nhận được điều đó. Đây chính là sự xâm phạm về nhân quyền. Chúng ta phải làm điều gì đó để ngăn chặn sự tàn ác này.” Rồi bà hỏi: “Điều gì phải xảy ra ở Trung Quốc thì cuộc bức hại này mới chấm dứt?”
Một học viên nói với bà rằng thủ phạm chính là ĐCSTQ, bởi nó sợ khi người dân tin vào nguyên lý này thì họ sẽ nhận ra bản chất của Đảng. Vậy nên, giúp cho nhiều người hơn nữa biết được sự thật là một bước quan trọng để chấm dứt cuộc bức hại.
Lan tỏa thông điệp để giúp chấm dứt cuộc bức hại
Khi bà Ursula hỏi, “Vậy chúng tôi ở châu Âu có thể làm gì để giúp đỡ?”, một học viên nói rằng bà hãy lan tỏa thông điệp này và nếu có thêm nhiều người biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, nhu cầu đối với các cơ quan tạng đó sẽ giảm đi, và điều này sẽ giúp chấm dứt hành vi tàn bạo đó.
“Ở đây, nếu ai đó cần một cơ quan tạng nào đó, họ đều có danh sách chờ. Các bệnh viện ở Trung Quốc có những danh sách như thế không?” bà Ursula hỏi.
Người học viên trả lời, “Họ chẳng cần danh sách nào cả. Rất nhiều bệnh viện tuyên bố rằng họ có thể lấy được nội tạng trong thời gian rất ngắn.” Bà Ursula liền cho rằng điều đó “thật không thể tin được!”
Người học viên nói thêm rằng, ngoài việc giúp cho nhiều người dân bình thường biết đến vấn đề này, việc trao đổi với các quan chức đắc cử ở địa phương và yêu cầu họ hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại cũng có thể hỗ trợ tích cực. Bà cũng có thể chia sẻ tình trạng thực tế ở Trung Quốc với những người vẫn muốn làm ăn lớn với chính quyền ĐCSTQ. Những kẻ hành ác luôn lo sợ những việc làm sai trái của mình sẽ bị phơi bày. ĐCSTQ cũng sợ việc có nhiều người hơn biết được sự thật.
“Đáng tiếc là, dường như không ai dám đối đầu với chính phủ Trung Quốc vì mọi lợi ích kinh tế đều đang bị đe dọa. Người ta có xu hướng tìm đủ mọi cách để gạt vấn đề này sang một bên hay đơn giản là bỏ qua nó để tập trung vào việc làm ăn. Thật là một điều vô cùng đáng tiếc,” bà Ursula nói.
Bà cho biết bà sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và ký bản thỉnh nguyện trực tuyến. Bà nói thêm, “Điều quan trọng là phải cho càng nhiều người biết đến vấn đề này càng tốt và làm những gì có thể để phơi bày cuộc bức hại này.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/22/513539.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/25/235649.html



