Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2026]

Họ và tên: Cảnh Hướng Vũ
Giới tính: Nam
Tuổi: 75
Thành phố: Phủ Thuận
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Chưa xác định được
Ngày qua đời: 12/9/2019
Ngày bị bắt gần đây nhất: 22/4/2016
Nơi ông bị giam giữ gần đây nhất: Đồn công an Vĩnh An Đài

Gần đây trang Minh Huệ đưa tin, một người đàn ông 75 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 sau hàng thập kỷ bị sách nhiễu và giám sát chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Cảnh Hướng Vũ

 

Ông Cảnh Hướng Vũ, một người đam mê khí công, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, ông và các phụ đạo viên tình nguyện tại các điểm luyện công nằm trong nhóm các học viên bị bắt giữ đầu tiên. 

Trong khi phải chịu án lao động 3 năm tại Trại lao động cưỡng bức Vũ Gia Bảo, sức khỏe của ông nhanh chóng suy giảm. Ông bị đau ngực, nhịp tim rối loạn và huyết áp cao. Lo sợ rằng ông sẽ chết ở đó, nên trại lao động đã thả ông ra. Khi trở về nhà, ông tăng cường học Pháp luyện công và đã khỏe mạnh trở lại.

Trong thời gian rảnh, ông Cảnh ra ngoài giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Để trả đũa, cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban xã khu đã sách nhiễu ông và đe dọa đưa ông trở lại trại lao động. 

Chỉ vì ông Cảnh vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nên cảnh sát lại bắt ông vào tháng 5 năm 2001 và đưa ông trở lại trại lao động. 

Lần này, ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức, gồm có đánh đập, xiềng xích, bị bắt phải ngồi trên nền bê tông lạnh và bị bức thực. Ông lại bị rối loạn nhịp tim, xuất hiện nhiều sỏi mật và sỏi thận. Vì thế, trại lao động lại thả ông ra. 

Cảnh sát lệnh cho ông Cảnh không được tu luyện Pháp Luân Công và phải tới trại lao động báo cáo thường xuyên. Họ còn bắt hàng xóm đối diện nhà ông phải báo cáo cho họ hoạt động hàng ngày của ông, nhưng hàng xóm của ông từ chối tuân theo. 

Sau đó, cảnh sát yêu cầu bí thư xã khu huy động những cư dân được hưởng trợ cấp thu nhập thấp tiến hành giám sát ông Cảnh, đe dọa sẽ cắt trợ cấp của họ nếu họ không tuân theo. Cảnh sát còn cho lắp đặt camera giám sát có độ phân giải cao hướng vào tất cả các phòng trong nhà ông. 

Không thể chịu nổi sách nhiễu và giám sát, ông Cảnh buộc phải rời khỏi nhà sống nay đây mai đó trong hơn 10 năm. 

Trong khi tới thăm một học viên địa phương là bà Điền Thái Anh vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Cảnh bị bắt và bị đưa trở lại Đồn công an Vĩnh An Đài. Nhà ông cũng bị lục soát. Chiều cùng ngày, cảnh sát đưa ông vào Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Do ông không đủ điều kiện sức khỏe, trại tạm giam này đã từ chối tiếp nhận ông. Sau đó, ông được thả về. 

Cảnh sát thường xuyên gọi điện sách nhiễu ông. Nếu ông không trả lời điện thoại, họ sẽ gọi cho hai người con của ông. Họ còn đe dọa các con ông rằng phải để ý đến ông và không được để ông ra ngoài nói về Pháp Luân Công. 

Sách nhiễu không ngừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ông đã qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm 2019. 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/13/513270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/19/235575.html