Thông tin bổ sung về cái chết sau ba ngày nhập ngục của nữ cư dân Liêu Ninh
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-07-2026] Một nữ cư dân 45 tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, qua đời vào ngày 8 tháng 11 năm 2025, 3 ngày sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Trần Nghiên bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2024, và bị kết án 5 năm tù cùng khoản phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 6 năm 2025. Ngày 5 tháng 11, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh sau khi Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê bác đơn kháng cáo của bà.
Bị tra tấn tại trại tạm giam
Trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam thành phố Bản Khê, bà Trần bị tra tấn dã man. Những trận đòn khiến bà bị suy giảm trí nhớ, thị lực giảm sút, chứng đau nửa đầu và chóng mặt ngày càng trầm trọng. Bà cũng bị tim đập nhanh, mất cảm giác thèm ăn và gầy mòn. Khi cha mẹ bà đến trại tạm giam thăm bà vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, bà được đẩy ra trên xe lăn vì vẫn không thể đi lại. Tinh thần bà sa sút, tóc bết rối. Bà cử động mất kiểm soát. Một lính canh nói rằng họ đã khám sức khỏe cho bà, và bà vẫn khỏe mạnh.
Ngày 24 tháng 10, bà Trần có lần gặp cuối cùng với cha mẹ. 2 lính canh nữ đã chuyển bà từ xe lăn sang ghế. Tóc bà vẫn bết rối vì lâu không được gội đầu. Bà không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng không ai giúp đỡ bà. Bà nói mình rất yếu, phải tựa vào tường mới có thể đi vệ sinh. Bà phải bò để di chuyển. Bà nghi ngờ liệu mình còn sống để trở về nhà hay không.
Qua đời 3 ngày sau khi nhập ngục
Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 5 tháng 11, cha của bà Trần nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo trại tạm giam, Lý Đình Đình, thông báo rằng con gái ông đã được đưa vào nhà tù vào sớm ngày hôm đó, và bị phân vào Khu 12. Ông hỏi tại sao nhà tù lại tiếp nhận bà trong khi bà đã phải ngồi xe lăn. Ông Lý nói rằng trại tạm giam đã đảm bảo với họ rằng bà Trần giả bệnh và đủ sức khỏe để thụ án tù.
Ngày 8 tháng 11, cha bà Trần nhận được cuộc gọi từ lính canh Vương ở Khu 12, yêu cầu ông nhanh chóng đến Bệnh viện Vĩnh Sâm vì con gái ông đang trong tình trạng nguy kịch.
Khi cha mẹ bà đến bệnh viện, bà đã qua đời. Có rất nhiều lính canh nhà tù và cảnh sát mặc thường phục, họ yêu cầu hai vợ chồng đi phía trước họ đến nhà xác. Ngay khi mọi người đến nơi, các lính canh đã đẩy cha mẹ bà Trần sang một bên.
Mẹ bà Trần đã cố gắng đến đủ gần để chạm vào thi thể con gái. Thi thể lạnh như băng. Bà cũng nhận thấy mắt bà Trần vẫn mở, miệng há to và tóc bết rối.
Hồ sơ của khoa cấp cứu Bệnh viện Vĩnh Sâm; lính canh Vương được ghi là người giám hộ hợp pháp của bà Trần
Hồ sơ khoa cấp cứu (phía trên) ghi rằng khoảng 5 giờ 45 phút chiều ngày 8 tháng 11, bà Trần được phát hiện bất tỉnh và được khẩn cấp đưa đến bệnh viện vào lúc 6 giờ 32 phút chiều. Theo lính canh Vương, khoảng 2 giờ chiều ngày 7 tháng 11, bà Trần đã được điều trị tại bệnh viện của nhà tù, và được dùng 25 mg Metoprolol (một loại thuốc điều trị bệnh tim và huyết áp cao).
Hồ sơ cũng cho thấy bà Trần không còn dấu hiệu sự sống khi đến bệnh viện. Lính canh nhà tù không tiết lộ thời điểm chính xác bà qua đời. Lính canh Vương, người đã gọi cho cha bà Trần, ban đầu nói rằng họ phát hiện bà đã chết vào sáng ngày 8 tháng 11 khi bà không thức dậy. Không lâu sau, bà ta lại thay đổi lời khai, nói rằng bà Trần qua đời sau khi đã thức dậy và mặc quần áo.
Một số lính canh nhà tù tuyên bố bà Trần chết vì suy tim. Họ thậm chí còn nhất quyết yêu cầu cha mẹ bà gửi một “cờ cảm tạ” để “cảm ơn” nhà tù đã đưa bà đến bệnh viện “điều trị”.
Không được phép khám nghiệm tử thi
Trong quá trình kiểm tra bên ngoài tử thi của bà Trần vào ngày hôm sau, cha mẹ bà nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Cánh tay phải phía trên của bà sưng rõ rệt và to hơn cánh tay trái. Chân phải của bà bị cong vào trong bất thường từ 15 đến 30 độ, cho thấy có khả năng bị gãy xương. Trên chân phải có hai vùng hoại tử da, mỗi vùng lớn bằng một cái bát. Khi thi thể bà được lật lại, chất dịch màu đen rỉ ra từ miệng và mũi. Ngoài ra, đồ lót của bà sạch bất thường.
Trước khi bị bắt, bà Trần nặng khoảng 59 kg. Nhưng khi qua đời, bà gầy giơ xương, đã sụt hơn một nửa trọng lượng cơ thể.
Một tháng sau, ngày 2 tháng 12 năm 2025, cha bà Trần trở lại nhà tù để hỏi về nguyên nhân cái chết của bà. Ông Lưu, cựu Trưởng phòng Quản lý Nhà tù, đã gấp báo cáo khám nghiệm ngoài tử thi lại và chỉ cho cha bà Trần xem phần kết luận, trong đó ghi: “Không có thương tích bên ngoài rõ ràng gây tử vong; chết do nguyên nhân tự nhiên.” Ngoài ra, ông ta từ chối cung cấp bản sao báo cáo.
Ngày 23 tháng 12, gia đình bà Trần gọi lại cho nhà tù và được thông báo rằng “kết luận” trên vẫn giữ nguyên. Họ yêu cầu được khám nghiệm tử thi độc lập.
Theo quy định về việc xử lý trường hợp tử vong của phạm nhân, gia đình người đã mất có thể thuê một cơ quan khám nghiệm tử thi để tiến hành giám định độc lập. Tuy nhiên, nhà tù từ chối chấp nhận cơ quan có trụ sở tại Bắc Kinh do gia đình lựa chọn, và buộc họ phải làm việc với một cơ quan địa phương thay thế.
Khi nhà tù cuối cùng liên hệ được với cơ quan địa phương vào tháng 3 năm 2026, họ tuyên bố đây là một trường hợp “đặc biệt” và cáo buộc gia đình bà Trần “gây rối”. Cơ quan này bị buộc phải rút khỏi hồ sơ. Nhà tù cũng khiếu nại luật sư do gia đình bà Trần thuê, buộc ông cũng phải rút khỏi hồ sơ. Khi gia đình thuê một luật sư khác và một cơ quan khám nghiệm tử thi khác có trụ sở tại Bắc Kinh, cả hai đều bị buộc phải rút lui sau khi bị nhà tù đe dọa.
Giữa tháng 3 năm 2026, gia đình bà Trần đã nộp đơn lên viện kiểm sát cấp quận, thành phố và tỉnh, yêu cầu điều tra cái chết của bà. Một tháng sau, công tố viên trả lời bằng lời rằng cái chết của bà Trần được xác định là do nguyên nhân tự nhiên, và việc phối hợp khám nghiệm tử thi thuộc trách nhiệm của nhà tù. Ông ta từ chối ban hành bất kỳ văn bản trả lời nào. Gia đình yêu cầu cáo tị ông ta khỏi vụ việc, nhưng không có kết quả.
Từ cũng tuyên bố viện kiểm sát không thể can thiệp vì nhà tù chưa nộp báo cáo điều tra tử vong. Nhà tù đáp rằng báo cáo điều tra tử vong chưa được lập vì chưa tiến hành khám nghiệm tử thi.
Nhà tù cũng thay đổi lập trường về nguyên nhân cái chết của bà Trần. Ban đầu, họ tuyên bố kết luận rằng bà Trần chết do nguyên nhân tự nhiên là “không chính thức”, nhưng sau đó lại khẳng định đó là kết luận “chính thức” vì hồ sơ y tế của bà ghi rằng bà “chết tại bệnh viện”. Tuy nhiên, khi gia đình chỉ ra rằng hồ sơ y tế của bà Trần ghi bà qua đời trong buồng giam, nhà tù từ chối thừa nhận điều này.
Gia đình bà Trần đến nay vẫn chưa nhận được thông báo tiếp nhận vào tù, thông báo tử vong, báo cáo kiểm tra bên ngoài tử thi hoặc báo cáo điều tra tử vong của bà. Họ đã yêu cầu công khai thông tin và bồi thường nhà nước cho cái chết của bà, nhưng không nhận được phản hồi. Các khiếu nại của họ đối với nhà tù vì bôi nhọ luật sư của họ và cản trở việc khám nghiệm tử thi, cũng như khiếu nại đối với công tố viên Từ vì thông đồng với nhà tù nhằm che giấu việc tra tấn, đều bị phớt lờ.
Thi thể bà Trần vẫn đang được lưu giữ tại nhà tang lễ, và việc khám nghiệm tử thi lẽ ra phải được tiến hành trong vòng 24 giờ sau khi bà qua đời vẫn chưa được thực hiện.
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ 45 tuổi qua đời 3 ngày sau khi nhập trại để thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Nữ cư dân ở Liêu Ninh bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/17/235120.html



