Chiếc xe của tôi dường như mọc cánh và bay vọt lên không trung
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-07-2026] Một ngày mùa xuân vừa qua, vào khoảng 7 giờ tối khi trời bắt đầu sập tối, tôi lái xe trên đường tỉnh lộ nối giữa Bình Đỉnh Sơn và Vũ Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Dù được phân loại là đường tỉnh lộ, nhưng thực ra nó là con đường hẹp có bốn làn xe, hai làn mỗi chiều, ở giữa có dải phân cách cứng bằng bê tông cao gần 80 cm. Xe tải lớn chạy liên tục với tiếng còi chói tai. Đây là lần đầu chúng tôi đi tuyến đường này, do vậy chúng tôi hoàn toàn không quen thuộc với điều kiện đường sá.
Khi chúng tôi đi được nửa chặng đường, trời đã tối mịt. Khi tiến đến một giao lộ, tôi chú ý thấy một chiếc xe tải lớn ở làn đường ngược chiều đã dừng lại ngay giữa giao lộ. Vị trí của nó tạo ra ảo giác, khiến nó trông như đang nằm ở làn đường ưu tiên rẽ trái. (Thực tế, những con đường như thế này không có làn rẽ trái. Chiếc xe tải đó chỉ đang dừng ở làn đường của nó.) Tin rằng mình có đủ khoảng trống, tôi đã chạy qua chỗ chiếc xe tải đó khi lái xe qua giao lộ với tốc độ khoảng 60 km một giờ.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng va chạm kinh hoàng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Ôi không, chúng ta bị tai nạn rồi!” Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã lái xe đâm thẳng vào đầu dải phân cách cứng bằng bê tông.
Ngay khoảnh khắc đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Chiếc xe của tôi dường như mọc cánh và bay vọt lên không trung, vượt qua dải phân cách bê tông và đáp trở lại đúng làn đường.
Bầu trời tối đen như mực, và tôi không hiểu làm thế nào chiếc xe lại vượt qua được dải phân cách. Thật không thể tin nổi. Tất cả những gì tôi biết là chiếc xe đã bật lên rất cao, vợ tôi ở ghế hành khách phía trước bị đụng đầu vào trần xe, còn tôi ở ghế lái cảm thấy chiếc xe nghiêng sang bên phải. Sự việc lúc đó thật đáng sợ.
Sau khi nhảy qua dải phân cách, chiếc xe tiếp tục nảy xóc lên, vẫn di chuyển đúng hướng. Thật sự kinh ngạc. Tôi tự nhiên thốt lên: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!”
Vợ tôi cũng nhẩm: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cho chúng con.”
Chiếc xe lăn bánh thêm vài chục mét, sau đó dừng lại an toàn bên lề đường. Tôi dùng đèn pin điện thoại để kiểm tra xe, nhận ra xe đã va vào dải phân cách với lực rất mạnh, cản trước có một vết lõm rộng khoảng 20 cm, với độ lún xấp xỉ kích thước một quả trứng, không có hỏng hóc nào khác. Quan trọng nhất là cả tôi và người nhà đều không bị thương.
Nhìn lại hiện trường, chúng tôi ngập tràn lòng cảm ân. Chúng tôi hiểu rằng Sư phụ đã cứu chúng tôi. Nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, vụ tai nạn đó hoàn toàn có thể phá nát chiếc xe và cướp đi sinh mệnh của chúng tôi.
Vợ chồng tôi liên tục nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ.” Chúng tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã hóa giải một ma nạn cự đại cho chúng tôi.
Sau đó, tôi tiếp tục lái khoảng 10 km cho đến khi chúng tôi tới thị trấn gần đó. Người chủ của cửa hàng nói với chúng tôi: “Con đường này rất hẹp. Ban đêm lại không có đèn và có rất nhiều xe tải lớn. Quanh đây thường xuyên xảy ra tai nạn.”
Đáng kinh ngạc là tôi đã không hề cảm thấy sợ hãi khi tai nạn xảy ra. Tôi chỉ đơn giản bước ra ngoài, kiểm tra xe một chút, rồi tiếp tục lái xe. Chúng tôi đã về nhà an toàn sau khi lái xe thêm vài giờ nữa.
Có một chi tiết đáng chú ý khác mà tôi muốn chia sẻ. Trước khi tai nạn xảy ra, trên đường đầy xe chạy cả phía trước và sau chúng tôi, có cả xe tải lớn. Vậy mà lúc xảy ra tai nạn lại không có lấy một chiếc xe nào ở phía trước hay phía sau chúng tôi. Dù chỉ có vài chiếc xe chạy theo sát phía sau thì hậu quả cũng có thể rất thảm khốc.
Sau này, mỗi khi nhớ lại sự việc này, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại, nếu không có sự bảo hộ của Ngài, tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay. Đệ tử xin quỳ lạy cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/4/511857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235318.html


