Một người phụ nữ mắc bệnh ung thư, bị tống giam để hoàn thành án tù 3 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà đã qua đời sau 14 tháng được thả về
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 28-7-2026]
Họ và tên: Tùng Thụy Mẫn
Giới tính: Nữ
Tuổi: 68
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của công ty công trình điện lực
Ngày qua đời: Tháng 12 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: 14/03/2022
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang
Một phụ nữ ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, vẫn đang phải nằm liệt giường sau ca phẫu thuật ung thư trực tràng, nhưng một tòa án địa phương lại ra lệnh bắt giam bà để buộc bà phải hoàn thành án tù 3 năm mà trước đây bà được thụ án tại nhà. Do bị giam giữ, sức khỏe của bà Tùng Thụy Mẫn ngày càng xấu đi. Bà được thả vào tháng 10 năm 2024 và qua đời vào tháng 12 năm 2025 ở tuổi 68.
Khổ nạn này của bà Tùng bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, khi giấy tờ tùy thân bị đánh dấu của bà kích hoạt báo động khi bà đi qua trạm kiểm soát an ninh tại Ga tàu Đại Khánh. Bà đã bị đưa vào danh sách đen của chính quyền chỉ vì là một học viên Pháp Luân Công.
Cảnh sát lục túi xách của bà và tìm thấy một số thẻ thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Cùng ngày, một số cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công, 2 máy vi tính, một máy in, máy đục lỗ, máy cắt giấy và một số đĩa DVD trắng.
Cảnh sát tại nhà ga và một nhân viên Phòng 610 họ Đại hứa sẽ thả bà nếu bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và bị bắt đưa tới Đồn công an Long Nam. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà vào Trại tạm giam Đại Khánh. Một tháng sau đó, cảnh sát chuyển trường hợp của bà tới Viện kiểm sát quận Nhượng Hồ Lô, với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được ĐCSTQ sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.
Sau 40 ngày bị giam giữ, bà Tùng bị đau bụng dữ dội. Ngày 22 tháng 10 năm 2019, sau khi lính canh đưa bà tới bệnh viện, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Cảnh sát tiếp tục giam giữ bà thêm một tháng nữa và thả bà theo diện tại ngoại vào ngày 3 tháng 12. Tới lúc đó, bà đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.
Công tố viên Phong Quang của Viện kiểm sát quận Nhượng Hồ Lô truy tố bà Tùng vào một thời điểm chưa xác định được. Tòa án quận Nhượng Hồ Lô kết án bà 3 năm tù cùng 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. Do không đủ điều kiện sức khỏe, bà được thụ án tại nhà và bị bắt phải tới Sở Tư pháp quận Nhượng Hồ Lô báo cáo hàng tháng.
Tuy nhiên, ngày 14 tháng 3 năm 2022, người của Đồn công an Long Nam lại bắt giữ bà Tùng tại nhà và đưa bà tới Bệnh viện Long Nam để kiểm tra y tế theo lệnh của Tòa án quận Nhượng Hồ Lô. Bà Tùng bị giam giữ một tháng trong Trại tạm giam huyện Đỗ Mông và sau đó bị chuyển sang Trại tạm giam thành phố Đại Khánh. Người nhà bà không được phép vào thăm bà.
Sau đó, bà Tùng bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, nhưng chưa xác định được thời gian chính xác. Bà bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Khi được thả vào tháng 10 năm 2024, bà vô cùng yếu, bị đau bụng dữ dội, khó thở và bị mất ngủ nghiêm trọng. Quá trình tạo máu của cơ thể bà không đủ, bà phải dựa vào truyền máu để duy trì sự sống. Tuy nhiên, cảnh sát và nhân viên cộng đồng địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.
Sau 14 tháng phải chịu đựng dày vò của bệnh tật và đau khổ về tinh thần kể từ khi ra khỏi nhà tù, bà Tùng đã qua đời vào tháng 12 năm 2025.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512797.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235376.html
Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



