Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2026] Ngày 26 tháng 5 năm 2026, một người đàn ông ở huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa đến nhà tù Khang Gia Sơn để thụ án một năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trước đây, ông Tống Phúc Nguyên từng mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm cao huyết áp cùng các vấn đề về tim, thận và hệ tiêu hóa. Sau khi người em trai qua đời vì suy thận, ông lo sợ mình cũng sẽ gặp phải số phận tương tự. Sau khi biết đến những lợi ích đối với sức khỏe của Pháp Luân Công, ông đã bắt đầu bước vào tu luyện bất chấp cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Không lâu sau, ông đã hồi phục sức khỏe. Với lòng biết ơn sâu sắc, ông đã chia sẻ cho mọi người về sự thật của cuộc bức hại.

Ngày 21 tháng 11 năm 2025, các cảnh sát từ đồn công an thị trấn Kim Gia xông vào nhà ông Tống và tiến hành lục soát. Lúc đó do ở nhà một mình nên ông vô cùng sợ hãi. Ông ngất xỉu và tiểu tiện không tự chủ ra quần. Cảnh sát đưa ông đến bệnh viện thị trấn Kim Gia để cấp cứu. Ngay khi ông vừa hồi tỉnh tại bệnh viện, cảnh sát đã yêu cầu xe cứu thương đưa ông thẳng đến trại tạm giam huyện Xương Đồ. Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông, các lính canh vẫn tiếp nhận ông vào giam giữ. Họ còn đánh đập và cáo buộc ông giả vờ ốm.

Sau đó, cảnh sát đã đệ trình vụ án của ông Tống lên Viện kiểm sát huyện Xương Đồ. Công tố viên Hoàng Đông Tuyết truy tố ông ngay sau đó.

Ngày 4 tháng 3 năm 2026, ông Tống xuất hiện tại phiên tòa của tòa án huyện Xương Đồ. Phiên xét xử do thẩm phán Vương Ninh làm chủ tọa. Các công tố viên Thôi Hạo Nham và Trần Đan đã thay mặt công tố viên Hoàng Đông Tuyết tham dự phiên tòa. Khi luật sư bào chữa chất vấn về lý do công tố viên Hoàng vắng mặt, họ tuyên bố rằng bà “bị ốm”.

Hai công tố viên Thôi và Trần chất vấn xem ông Tống có thừa nhận chữ ký của mình trong văn bản “Nhận tội và chấp nhận hình phạt” hay không. Ông cho biết mình đã bị cảnh sát ép phải ký vào văn bản đó. Thẩm phán Vương đe dọa sẽ kết án ông từ ba đến năm năm tù nếu ông không chịu nhận tội.

Luật sư của ông Tống tuyên bố thân chủ vô tội. Ông Tống cũng giải thích lý do tại sao ông lại tu luyện Pháp Luân Công và phân phát tài liệu để nói rõ sự thật cho người dân.

Ngày 31 tháng 3 năm 2026, thẩm phán Vương kết án ông Tống một năm sáu tháng tù giam. Ngày 26 tháng 5, ông bị đưa đến Khu Hai thuộc Đội Ba của nhà tù Khang Gia Sơn ở Thẩm Dương (thủ phủ tỉnh Liêu Ninh). Tại đây, ông thường xuyên bị ép phải lao động khổ sai.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông Liêu Ninh bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/26/512729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/30/235327.html