Thông tin bổ sung về cụ ông 84 tuổi qua đời ngay sau khi mãn hạn tù lần thứ hai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-07-2026] Minh Huệ Net từng đưa tin về cái chết của ông Chu Hiển Thành ngay sau khi ông mãn hạn tù với bản án không rõ thời hạn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Thông tin mới cho biết ông Chu, 84 tuổi, sống ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, nhiều khả năng bị kết án vào cuối tháng 12 năm 2021 hoặc đầu tháng 1 năm 2022. Ông bị đưa vào Nhà tù Phạm Gia Đài vào tháng 1 năm 2022 và bị chuyển vào đội nhập ngục.
Các lính canh yêu cầu ông Chu từ bỏ đức tin của mình, nhưng ông từ chối tuân theo, thay vào đó hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”
Các lính canh chế nhạo ông Chu vì ngoài 80 tuổi vẫn bị tống giam. Họ không cho ông cắt móng tay, móng chân. Các tù nhân cùng phòng lấy hết phần thịt trong bữa ăn của ông, và vu cho ông giành giật thịt.
Tháng 4 năm 2022, ông Chu bị chuyển sang một đội khác. Hiện chưa rõ chi tiết về những bức hại ông phải chịu ở đó. Ông qua đời vào ngày 25 tháng 1 năm 2025, không lâu sau khi được trả tự do.
Trước lần bức hại cuối cùng, ông Chu từng bị bắt 8 lần, trong đó có một lần dẫn đến bản án 3 năm tù.
Án tù lần thứ nhất
Trước lần bắt giữ cuối cùng, ông Chu bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2015, khi ông 75 tuổi. Ông bị cảnh sát từ Đồn Công an Bàn Đường, thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở đó. Ông bị giam tại Trại tạm giam quận Tân Châu, Vũ Hán. Tòa án quận Tân Châu đã tổ chức 2 phiên xét xử vào ngày 15 tháng 6 và ngày 17 tháng 7 năm 2015, trước khi kết án ông 3 năm tù vào ngày 20 tháng 7. Gia đình ông hoàn toàn không được thông báo về toàn bộ quá trình truy tố.
Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Phạm Gia Đài, ông Chu bị các tù nhân đánh đập và phải nhập viện. Khi gia đình yêu cầu được thăm ông vào tháng 2 năm 2016, nhà tù yêu cầu họ phải có thư xác nhận từ Phòng 610 chứng minh rằng bản thân họ không tu luyện Pháp Luân Công. Không rõ gia đình có làm theo hay không.
Án tù lần thứ hai
Ông Chu được tự do vào ngày 5 tháng 3 năm 2018, nhưng sau đó bị cảnh sát của Đồn Công an Phan Đường bắt tại nhà ở Ma Thành vào khoảng 8 giờ tối ngày 28 tháng 3 năm 2021. Mặc dù vợ ông mắc bệnh Alzheimer và tất cả con cái đều đi làm xa, cảnh sát vẫn đưa ông Chu đến Trung tâm Tẩy não Lưu Tập ở quận Tân Châu, Vũ Hán.
Vài tuần sau, ông Chu bị chuyển đến Trại tạm giam quận Tân Châu. Dù trại tạm giam ban đầu từ chối tiếp nhận ông vì tuổi cao, nhưng cuối cùng bị Chu Tân Cương, trưởng Công an quận Tân Châu, ép phải nhận ông.
Sau đó, ông Chu bị bí mật kết án với thời hạn tù chưa xác định, và bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài để thụ án. Nhiều khả năng ông được trả tự do vào đầu tháng 1 năm 2025 và qua đời không lâu sau đó.
Báo cáo liên quan:
Cụ ông 84 tuổi qua đời không lâu sau khi thụ án tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công
Tỉnh Hồ Bắc: Người đàn ông 80 tuổi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/31/512829.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/1/235357.html



