Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu

[MINH HUỆ 18-7-2026] Bà Lục Bảo Trân 83 tuổi, cư dân thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 6 năm 2026. Cảnh sát tuyên bố rằng bà đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà hay gia đình đều chưa nhận được phán quyết chính thức.

Bà Lục, một kỹ sư lâm nghiệp cấp cao nghỉ hưu, bị bắt vào đầu giữa tháng 11 năm 2015 chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Do bị huyết áp cao, bà được tại ngoại. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chuyển trường hợp của bà tới viện kiểm sát địa phương.

Bà Lục bị đưa ra xét xử ngày 23 tháng 3 năm 2026. Bà đã tự mình bào chữa, nhưng thẩm phán phiên tòa liên tục ngắt lời bà. Sau phiên xét xử, người của Phòng 610 thành phố Khải Lý bắt đầu giám sát cuộc sống hàng ngày của bà. Bất cứ khi nào bà ra ngoài, họ sẽ gọi cho bà và yêu cầu bà giải trình. Cảnh sát thậm chí còn vài lần đến để xem bà đã đủ điều kiện sức khỏe để bị giam giữ chưa.

Ngày 5 tháng 6 năm 2026, bốn cảnh sát tới bắt giữ bà Lục tại nhà và cho biết bà đã bị kết án 3 năm tù. Kể từ đó, bà bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Khải Lý.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lục, sinh vào ngày 12 tháng 12 năm 1942. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1995, ngay sau khi bà được chẩn đoán bị ung thư gan. Nhờ tu luyện, bà nhanh chóng hồi phục sức khỏe và quay lại làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp thành phố Khải Lý. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà kiên định đức tin của mình nên liên tục bị bức hại.

Nhà bà Lục bị lục soát trong khoảng thời gian giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2001, bà thì bị giam giữ 15 ngày. Hai nữ cảnh sát thay phiên nhau giám sát bà, trong khi đó, ban ngày hai nam cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn bà. Người nhà bà bị cảnh sát tống tiền 1.500 Nhân dân tệ khi bà được thả.

Bà Lục lại bị bắt vào tháng 10 năm 2002, trước thềm đại hội lần thứ 16 của ĐCSTQ. Ban đầu bà bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não và sau đó bị chuyển tới một cơ sở giam giữ. Bà bị giam giữ trong cơ sở này gần 100 ngày và được thả về vào tháng 1 năm 2003, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên Đán. Lần này, người nhà bà bị tống tiền 600 Nhân dân tệ.

Sau đó vào năm 2003, bà lại bị bắt sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công trong hội nghị cuối năm tại đơn vị lao động. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ 15 ngày.

Sau một lần bị bắt khác vào tháng 10 năm 2004, bà bị giam giữ trong một cơ sở tẩy não và bị giám sát suốt ngày đêm. Nếu muốn đi vệ sinh, bà phải xin phép. Chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công mà bà bị giam giữ 100 ngày và bị bắt phải trả 5..000 Nhân dân tệ như là tiền “học phí”.

Vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở Thị trấn Kim Trúc cùng các học viên khác vào ngày 15 tháng 3 năm 2012, bà Lục lại bị bắt giữ. Cảnh sát thu thập dấu vân tay của bà và chụp hình bà. Vì từ chối cho họ biết tên và địa chỉ, bà bị giam giữ trong một trung tâm cai nghiện ma túy 15 ngày.

Vào khoảng tháng 7 năm 2014, bà Lục lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát chụp hình bà, thu thập mẫu máu và dấu vân tay của bà. Vào buổi chiều ngày hôm sau, bà được thả về.

Kể từ thời điểm đó, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà trong các ngày lễ lớn hay các dịp kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/18/512448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/2/235371.html

Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.