Quan chức các cấp của Đức lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công: Chúng ta không được phép thờ ơ (Phần 1)
Quan chức các cấp của Đức lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công: Chúng ta không được phép thờ ơ (Phần 1)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 01-08-2026] Để đánh dấu 27 năm bền bỉ phản bức hại trong hòa bình, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại Berlin, Hamburg, Frankfurt, Dusseldorf và Munich. 13 quan chức đắc cử ở các cấp của Đức đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ.
Trong thư, các quan chức bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Một số vị khẳng định rằng “phẩm giá con người là bất khả xâm phạm”, “chừng nào còn cần thiết, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên các bạn”, đồng thời tuyên bố “chúng ta không được thờ ơ”. Họ lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ, khẳng định ĐCSTQ phải chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tham gia phong trào thiền định ôn hòa, và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên.

Hàng thứ hai (từ trái sang phải): Ronald Gläser, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (AfD); Sebastian Maack, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (AfD); Oliver Stirböck, Nghị sỹ Bang Hesse, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do (FDP); Karl-Josef Laumann, Bộ trưởng Lao động, Y tế và Xã hội bang North Rhine–Westphalia, Phó Chủ tịch Liên bang của Nhóm Nghị sỹ CDU.
Hàng dưới cùng (từ trái sang phải): René Domke, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tại bang Mecklenburg–Western Pomerania; Rocco Wilken, Thị trưởng Vlotho, bang North Rhine–Westphalia (SPD); Sascha Herr, Nghị sỹ Bang Hesse (Độc lập); Nicole Wilms, Ủy viên Hội đồng Thành phố Mönchengladbach, Chủ tịch chi bộ SPD địa phương
Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ liên minh CDU/CSU tại Quốc hội Liên bang: Chúng ta không được phép thờ ơ

Trong thư, Giáo sư, Tiến sỹ Günter Krings, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ CDU/CSU (CDU) khẳng định rằng dịp ghi dấu ngày bắt đầu cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc nhắc nhở chúng ta rằng tại nhiều nơi trên thế giới, quyền tự do tín ngưỡng và tự do cá nhân vẫn chưa phải là điều đương nhiên được hưởng, và các cá nhân chịu ảnh hưởng cũng như các tổ chức nhân quyền đã báo cáo về những vi phạm nghiêm trọng đối với quyền của những người muốn thực hành đức tin hoặc thế giới quan của họ một cách hòa bình.
Ông viết: “Số phận của mỗi cá nhân đằng sau các báo cáo này vừa gây xúc động vừa mang tính cảnh tỉnh. Chúng cho thấy rõ rằng đằng sau các khái niệm nhân quyền nghe có vẻ trừu tượng là những con người thực sự — với gia đình, hy vọng và khát khao được sống trong tự do và phẩm giá.”
“Là một tín đồ Cơ đốc giáo và một nghị sỹ, việc tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn thế giới là điều đặc biệt quan trọng đối với tôi. Đó là một trong những quyền cơ bản của con người và là một thành tố không thể thiếu của bất kỳ xã hội tự do và pháp quyền nào. Bất cứ nơi đâu con người bị bức hại, đe dọa hoặc bị tước đoạt tự do vì đức tin của họ, chúng ta không được phép thờ ơ.”
Cao ủy Liên bang về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng: Cấp thiết nâng cao tính minh bạch và truy cứu trách nhiệm

Ông Thomas Rachel, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Thành viên Ủy ban Đối ngoại, Cao ủy Liên bang về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng (CDU) bày tỏ trong thư:
“Hôm nay đánh dấu 27 năm cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc — cũng là lời nhắc nhở chúng ta về những vi phạm nhân quyền vẫn đang tiếp diễn. Bất chấp những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc đàn áp tàn bạo. Chúng ta cấp thiết phải nâng cao tính minh bạch và truy cứu trách nhiệm, đặc biệt là liên quan đến các cáo buộc về tra tấn.”
Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo: Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm

Tiến sỹ Jonas Geissler, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo (CSU) cho biết: “Trong hơn một phần tư thế kỷ qua, các nạn nhân, các tổ chức nhân quyền và giới quan sát quốc tế đã liên tục vạch trần các hành vi đe dọa, bắt giam, tra tấn cùng những vi phạm nghiêm trọng nhất đối với quyền tự do tôn giáo và lương tâm.”
“Không ai phải chịu bức hại chỉ vì tôn giáo, tu luyện, hay tín tâm của họ. Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng tại Đức hay châu Âu, mà mang giá trị phổ quát muôn nơi. Đối với người dân ở Trung Quốc cũng hoàn toàn như vậy. Là một đảng viên Dân chủ Cơ đốc giáo, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Bởi đây là một nhân quyền phổ quát. Không một quốc gia nào có quyền áp bức bất kỳ ai chỉ vì họ thiền định ôn hòa, kiên định với đức tin, hay mong muốn sống theo các chuẩn mực đạo đức của riêng mình.”
“Tự do tín ngưỡng là một trong những quyền cơ bản của con người. Đó là quyền phổ quát, bất khả phân và tuyệt đối không được đem ra thương lượng. Nó bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và lương tâm của mỗi cá nhân, bảo đảm quyền của các nhóm thiểu số tôn giáo, đồng thời là một thước đo mang tính quyết định đối với tự do, pháp quyền và tính nhân đạo.”
“Với tư cách đại diện của nhóm nghị sỹ tại Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Quốc hội Đức, tôi thường theo sát các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên khắp thế giới. Cuộc bức hại có hệ thống nhắm vào các học viên Pháp Luân Công suốt nhiều năm qua là một trong những ví dụ đau lòng nhất về việc người dân bị nhà nước áp bức và bức hại chỉ vì không từ bỏ tôn giáo và tín ngưỡng của mình.”
“Tôi xin gửi lời đồng cảm sâu sắc và sự ủng hộ chân thành tới những người chịu bức hại cùng thân nhân của họ.”
Người phát ngôn về Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Nhóm Nghị sỹ CDU/CSU: Chừng nào còn cần thiết, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên các bạn

Ông Norbert Altenkamp, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Người phát ngôn về Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Nhóm Nghị sỹ CDU/CSU kiêm Người phát ngôn về Chính sách Tôn giáo (CDU) viết trong thư: “Tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của con người. Đồng thời, đó cũng là thước đo về mức độ tôn trọng nhân quyền phổ quát của một quốc gia.”
“Trong hơn một phần tư thế kỷ qua, kể từ năm 1999 đến nay, ban lãnh đạo ĐCSTQ đã luôn tước đoạt quyền tự do thực hành tu luyện của các thành viên thuộc cộng đồng tinh thần ôn hòa Pháp Luân Công. Cũng kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công liên tục phải chịu “tẩy não”, bức hại, cầm tù, tra tấn và sách nhiễu.”
“Hôm nay, cũng như mọi năm trước và chừng nào còn cần thiết, chúng ta cùng nhau đứng bên cạnh họ, và bên cạnh tất cả những ai đang bị đàn áp và tước đoạt nhân phẩm một cách tàn bạo ở Trung Quốc, để tưởng niệm ngày bức hại Pháp Luân Công. Tất cả các nhóm thiểu số tôn giáo: tín đồ Cơ đốc, Phật tử Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, đều bị ảnh hưởng bởi những thủ đoạn tàn nhẫn này.”
“Với luật về ‘đoàn kết dân tộc’ mới được ban hành, các nhóm thiểu số thậm chí có thể bị trừng phạt chỉ vì thực thi các quyền của họ, và những người lên tiếng chỉ trích ở ngoài biên giới Trung Quốc cũng có thể bị truy tố. Trung Quốc cần bãi bỏ đạo luật này.”
“Với những phương pháp thể hiện sự coi thường nhân loại, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra tay chống lại tất cả những ai không quy phục hệ tư tưởng cộng sản và những ai đang nỗ lực mưu cầu tự do cá nhân. ĐCSTQ nhắm vào các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số, thậm chí cả những người tìm kiếm sự tự do tinh thần thông qua thiền định. Từ năm 1999 đến nay, hàng nghìn người trong số họ đã qua đời do hậu quả của cuộc bức hại có hệ thống nhằm mục tiêu xóa sổ vĩnh viễn Pháp Luân Công.”
“Nhân quyền là một cấu thành thiết yếu của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hôm nay, trong ngày tưởng niệm này, chúng ta cùng nhau đứng lên vì những quyền lợi này. Chúng ta tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng các công ước nhân quyền mà nước này đã ký kết. Cuối cùng ĐCSTQ cũng phải chấm dứt sự đàn áp và bức hại đối với phong trào thiền định ôn hòa Pháp Luân Công.”
Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức: Mục tiêu chung của chúng ta vẫn là chấm dứt sự bức hại và áp bức

Ông Carsten Körber, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (CDU) tuyên bố trong bức thư của mình: “Các báo cáo mà các bạn nêu ra về tình trạng đàn áp, bắt giữ tùy tiện, tra tấn cùng những cáo buộc thu hoạch nội tạng gây chấn động sâu sắc. Chúng hoàn toàn trái ngược với nhân quyền phổ quát mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cam kết theo luật pháp quốc tế. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và là thước đo cốt lõi của sự tôn trọng nhân phẩm nói chung.”
“Lập trường của CDU và CSU rất rõ ràng: Chúng tôi kịch liệt lên án cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công, cũng như sự đàn áp các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số khác ở Trung Quốc. Điều này vừa phản ánh cương lĩnh của đảng chúng tôi — vốn lấy tính bất khả xâm phạm của phẩm giá con người và giá trị phổ quát của nhân quyền làm trọng tâm — vừa phản ánh các hành động chính trị của chúng tôi tại Quốc hội Liên bang Đức và ở cấp độ Châu Âu.”
“Trong thỏa thuận liên minh, chúng tôi cùng khẳng định rằng sẽ chỉ rõ các hành vi vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới và đối phó với chúng. Điều này bao gồm việc thúc đẩy tự do tôn giáo và ủng hộ các công cụ như cơ chế trừng phạt nhân quyền của châu Âu.”
“Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh nghị quyết do Nghị viện Châu Âu thông qua vào năm 2024 liên quan đến các cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đó là một tín hiệu quan trọng cho thấy châu Âu đã sẵn sàng đưa ra các biện pháp kiên quyết, như các lệnh trừng phạt nhằm vào những cá nhân và tổ chức liên quan.”
“… Mục tiêu chung của chúng ta vẫn luôn là chấm dứt bức hại và áp bức, đồng thời bảo đảm rằng các quyền tự do cơ bản cũng được tôn trọng ở Trung Quốc.”
Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức: Chúc các bạn thành công và tâm hồn luôn thuần tịnh

Ông Sebastian Maack, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (AfD) bày tỏ: “Tôi biết đến cảnh ngộ của cộng đồng Pháp Luân Công qua vấn đề buôn bán nội tạng phi pháp. Là một tín đồ Cơ đốc giáo thực hành thiền định, tôi xin gửi sự đồng cảm sâu sắc tới tất cả những người bị bức hại, tù đày và là nạn nhân của bạo lực tra tấn, cũng như tới gia quyến của họ. Tín ngưỡng và đức tin là nền tảng của mọi cuộc sống trọn vẹn. Bất kỳ ai có ý định tước đoạt điều đó của người khác đều nhằm mục đích hủy hoại họ, và có lẽ toan tính dùng điều đó để lấp đầy sự trống rỗng trong nội tâm mình.”
“Tôi chúc các bạn có thêm sức mạnh, lòng can đảm và niềm hy vọng để vượt qua thử thách gian nan này. Trên hết, tôi mong các bạn không lấy hận thù để đáp trả lòng thù hận đang nhắm vào mình. Và tôi hy vọng tâm hồn các bạn luôn thuần tịnh.”
“Không có sự dối trá hay ách áp bức nào có thể tồn tại mãi mãi, ngay cả khi đôi lúc điều đó chưa thể nhận thấy ngay được. Hy vọng nằm ở những người tìm được sự bình an trong tâm, những người có được sự cân bằng về tinh thần. Theo ý nghĩa này, tôi chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trong những việc các bạn đang làm và trong cuộc đấu tranh vì công lý.”
Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức: Tôi ủng hộ sự tận tam của các bạn với sự bao dung và nhân tính bằng phương thức hòa bình, kiên định

Ông Ronald Gläser, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (AfD) khẳng định trong thư: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thân mến, hôm nay, tôi xin gửi lời ủng hộ chân thành tới các bạn.”
“Tự do tôn giáo và lương tâm là những nhân quyền phổ quát. Tôi vô cùng đau lòng khi những tín đồ ôn hòa ở Trung Quốc đã bị bức hại, phân biệt đối xử và bị giam cầm trong suốt gần ba thập kỷ chỉ vì đức tin của họ. Và chúng ta đều biết giới lãnh đạo Trung Quốc có thể làm những điều tồi tệ hơn nhiều khi nhớ lại sự kiện biểu tình của sinh viên năm 1989. Mọi người đều phải có quyền tự do thực hành đức tin của mình mà không phải sợ hãi.”
“Vào năm 2023, đích thân tôi đã gửi một bức thư ngỏ tới giới chức Trung Quốc yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho hai học viên, là cha mẹ của một thanh niên đang sinh sống tại Đức, bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”
“Đức và Trung Quốc là các đối tác thương mại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta nên giữ im lặng khi các quyền cơ bản bị xâm phạm. Tôi ủng hộ sự tận tâm của các bạn với sự bao dung và nhân tính bằng phương thức hòa bình, kiên định.”
“Kính chúc tất cả các bạn có đủ sức mạnh, niềm tin, và chúc cho cuộc bức hại sẽ mau chóng chấm dứt.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/1/512938.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/2/235372.html


