Bên trong và bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Anh: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc bị lên án
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 12-07-2026] Ngày 8 tháng 7 năm 2026, Ngài Iain, Nghị sỹ Quốc hội cấp cao và là cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ, đã chủ trì một diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội Anh. Các luật sư nhân quyền, phóng viên điều tra và các chuyên gia từ Canada và Hoa Kỳ đã phát biểu tại diễn đàn và kêu gọi Vương quốc Anh cùng cộng đồng quốc tế hành động để giúp chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền này.
Nghị sỹ Quốc hội Iain chủ trì diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ngày 8 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Mặc dù thời tiết hôm đó rất nóng bức, các học viên vẫn tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Quốc hội để ủng hộ diễn đàn. Họ đã giăng các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên Quảng trường Quốc hội vào ngày 8 tháng 7. (Minghui.org)
Đây là lần đầu tiên một số người nghe nói đến Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn. Họ đã đọc các bảng trưng bày và tờ rơi, trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị.
Anh Dominic, sinh viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học và Triết học, đã nhận một tờ rơi. Sau khi rời đi, anh đọc kỹ tờ rơi và lên mạng để tìm hiểu thêm. Không lâu sau anh quay lại và nói: “Nếu tôi có thể mang lại một chút thay đổi cho vấn đề này, tôi sẽ làm điều đó.”
Anh Dominic (Minghui.org)
Anh nhận xét rằng các học viên “rất ôn hòa và điềm tĩnh. Đây mới là dáng vẻ nên có của một cuộc thỉnh nguyện, thực sự rất tốt.”
Khi được nghe về nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, anh cho biết giá trị này rất phù hợp với xã hội Anh. “Khó có ai có thể cho rằng nguyên lý này không tốt. Tôi hoàn toàn tán đồng chúng.”
Tự do tín ngưỡng là một quyền bẩm sinh
Ông David Crisp, một mục sư đến từ Đông London, cho biết ông vừa tham dự diễn đàn tại Tòa nhà Quốc hội. Ông rất ấn tượng khi chính phủ Anh và mọi tầng lớp xã hội đang ngày càng chú ý hơn đến quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Vương quốc Anh cũng như trên khắp thế giới.
Ông David Crisp, một mục sư đến từ Đông London (Minghui.org)
Ông chia sẻ rằng trước đây ông không biết về Pháp Luân Công, và đã vô cùng sửng sốt khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 27 năm qua. Ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân phẩm.
Ông bày tỏ: “Bất kể chúng ta sống ở quốc gia nào hay có tín ngưỡng tôn giáo ra sao, mỗi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng và nhân phẩm bẩm sinh.”
“Giá trị của chúng ta không chỉ nằm ở những gì chúng ta có thể làm, mà hơn thế nữa, ở việc chúng ta ra sao. Cho dù ý tưởng, tín ngưỡng hay giá trị khác nhau, chúng ta nên tôn trọng nhau và đối xử bình đẳng với nhau.”
Ông David bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên vì sự kiên định của họ trong việc phản bức hại suốt nhiều năm qua. Ông nói: “Điều này rất quan trọng vì vẫn còn rất nhiều người không hề hay biết về vấn đề này.”
Người dân khích lệ các học viên
Một người qua đường khác, ông Ryan, bày tỏ: “Tôi chân thành chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ việc này rất đáng được ủng hộ và được quan tâm nhiều hơn.”
Ông Ryan (Minghui.org)
Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều người lắng nghe các học viên để họ hiểu rằng các học viên muốn mang lại những điều tốt đẹp cho người dân Trung Quốc.
Ông nói rằng ông muốn trợ giúp bằng cách kể cho những người khác biết: “Tôi nghĩ đây là một việc quan trọng. Tôi rất vui được trợ giúp trong khả năng của mình.”
Ghi nhận sự kiên trì của các học viên
Đây là lần đầu tiên anh Tom, người làm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, nghe nói đến Pháp Luân Công. Anh bày tỏ: “Tôi không ngờ lại có một vấn đề như vậy ở Trung Quốc. Tôi thực sự kinh hoàng và muốn tìm hiểu thêm.”
Anh Tom và cô Lauren nhận tờ rơi tại quầy thông tin (Minghui.org)
Khi thấy các học viên phát tờ rơi và thu thập chữ ký, anh Tom nói: “Mọi người đều rất thiện và thực sự quan tâm đến vấn đề này. Tôi nghĩ việc các bạn nâng cao nhận thức ở đây là rất quan trọng.”
Bạn của anh, cô Lauren, một nhân viên thực thi pháp luật, cho biết cô rất xúc động khi thấy các học viên lặng lẽ trình diễn các bài công pháp và kiên nhẫn trò chuyện với mọi người. Cô nói: “Tôi nghĩ đây là một nỗ lực nhân đạo đầy ý nghĩa.”
Người dân lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng
Trên những bậc đá cách quầy thông tin không xa, một người phụ nữ mặc trang phục sari truyền thống của Nepal cùng ba người bạn đang ngồi chăm chú lắng nghe một học viên nói về những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Người phụ nữ cho biết bà là một bác sỹ, từng sống và làm việc tại Trung Quốc nhiều năm, khoảng 25 năm trước. Bà nói tiếng Trung rất trôi chảy. Khi người học viên kể cho bà về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, bà đã vô cùng kinh hoàng và thốt lên rằng điều đó thật khủng khiếp.
Người học viên cũng chia sẻ với bà về các báo cáo và bằng chứng từ tổ chức Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cùng các tổ chức quốc tế khác. Bà lập tức ký bản kiến nghị và khích lệ bạn đồng hành của bà cùng ký. Bà nói: “Tôi mong những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
Gia đình người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ
Ngồi cạnh nhóm bác sỹ người Nepal là một gia đình ba người đến từ Trung Quốc, gồm bà Cao và hai cô con gái. Họ đã lắng nghe lời giải thích của học viên và gật đầu tán đồng.
Bà Cao chia sẻ rằng bà đang đến thăm cô con gái lớn vừa hoàn thành chương trình tiến sỹ. Khi người học viên hỏi liệu họ có từng gia nhập các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ không, bà nói chuyện đó đã từ nhiều năm trước rồi. Người học viên liền giải thích lý do tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Bà Cao đồng ý và vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ bằng một bí danh. Hai cô con gái của bà cũng đồng ý thoái. Cả ba người họ đã cảm ơn người học viên.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/12/512253.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235088.html








