Melbourne, Úc: Các nhà lãnh đạo cộng đồng lên tiếng ủng hộ tại cuộc mít-tinh lên án 27 năm bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc
[MINH HUỆ 22-07-2026] Cô Rebel Jom, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Victoria, cho biết: “Đây là một ngày kỷ niệm đen tối đối với các học viên Pháp Luân Công, không chỉ vì sự tàn bạo và bất công của ngày đó tại Trung Quốc 27 năm trước, mà còn vì sự đổ máu không ngừng mà các học viên đã phải gánh chịu dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đó đến nay.”
Cô là một trong những diễn giả tại cuộc mít-tinh trước Thư viện Bang Victoria vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, nhằm đánh dấu năm thứ 27 các học viên kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các nhà lãnh đạo cộng đồng người Tây Tạng, người Việt và người Duy Ngô Nhĩ cũng có bài phát biểu tại sự kiện, đồng thời lên án cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại theo dõi và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Các học viên tổ chức mít-tinh trước Thư viện Bang Victoria vào ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Victoria: Cuộc bức hại suốt 27 năm qua vẫn tiếp diễn, sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang
Cô Rebel Jom nhấn mạnh rằng cuộc bức hại vẫn tiếp diễn: “27 năm sau, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Vì tội gì ư? Đó là thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, những giá trị được trân trọng trong các xã hội dân chủ trên khắp thế giới. Những giá trị gắn kết xã hội. Vậy mà chính những giá trị này lại bị chính quyền cộng sản Trung Quốc coi là một mối đe dọa.”
Cô Jom cho biết Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng phổ biến khắp Trung Quốc. Đến năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại: “Từ đó đến nay, các học viên đã phải chịu sự tra tấn, giam cầm, bắt cóc, cưỡng hiếp, sống nay đây mai đó, sa thải công việc và gia đình ly tán. Không chỉ vậy, vô số người đã bị giết hại, nội tạng của họ bị mổ lấy để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng mang lại hàng tỷ đô la ở Trung Quốc. Trong số những học viên có mặt tại cuộc mít-tinh hôm nay, nhiều người là những người tị nạn trốn chạy khỏi sự tàn bạo, phải xa gia đình trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ, họ sợ lên tiếng vì lo ngại người thân của mình ở Trung Quốc sẽ bị hãm hại. Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc là một trong những chiến dịch tàn khốc nhất nhắm vào một nhóm tín ngưỡng trong thời hiện đại.”
Cô tiếp tục: “Thông qua Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, các lãnh sự quán địa phương và một mạng lưới gián điệp rộng lớn, ĐCSTQ không chỉ nhằm mục đích đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu, mà còn muốn lôi kéo các chính phủ và phương tiện truyền thông phương Tây chống lại Pháp Luân Công.“
“Trong tháng qua, sự đàn áp xuyên quốc gia đã leo thang mạnh mẽ. Ngày 1 tháng 7, Trung Quốc đã ban hành Luật Thúc đẩy Tiến bộ và Đoàn kết Dân tộc, với mục đích nhắm đến các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài, về cơ bản là hình sự hóa bất kỳ ngôn luận nào không phù hợp với chế độ độc tài của Bắc Kinh ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Sự leo thang đáng báo động này không chỉ là mối đe dọa đối với chủ quyền và các giá trị dân chủ của Úc, mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Đạo luật mới này cần bị tất cả mọi người lên án mạnh mẽ, đặc biệt là các chính phủ trên toàn thế giới.”
Cô kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Hồng Kông, người Đài Loan và các nhà hoạt động dân chủ, đồng thời chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia, giám sát và đàn áp tự do tôn giáo.
Phó Chủ tịch Cộng đồng người Tây Tạng tại Victoria lên án cuộc bức hại
Ông Kapsang Tsering, Phó Chủ tịch Cộng đồng người Tây Tạng tại Victoria, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Ông Tsering cho biết ông có thể hình dung được những gì Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng vì dân tộc của ông cũng đã phải gánh chịu điều tương tự. “Sự tàn độc và cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ cùng nhiều sắc tộc khác vẫn đang tiếp diễn. Đã có rất nhiều hình thức tra tấn xảy ra đối với tất cả những người này.”
Ông chia sẻ: “Ông bà tôi đến từ Tây Tạng. Năm 1981, họ đã nổi dậy chống lại chính quyền Trung Quốc. Vì vậy, họ đã bị tống vào tù và ông bà tôi đã qua đời trong nhà tù Trung Quốc. Cha mẹ tôi đã trốn khỏi Tây Tạng và đến Ấn Độ. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ.”
Khi nói về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông bày tỏ: “Điều này thực sự quá kinh hoàng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ có thể tiến hành thu hoạch nội tạng sống. Quý vị có thể tưởng tượng một người đang sống mà lại bị mổ cắp nội tạng không? Đó thực sự là tội ác.”
Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Victoria lên tiếng ủng hộ
Ông Nguyễn Duy Quang, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Victoria (VCA), phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Ông Nguyễn Duy Quang chia sẻ rằng ông đã quen biết các học viên trong hơn 20 năm qua. Ông nói một môn tu luyện tốt như vậy lại bị bức hại là vì ĐCSTQ không cho phép người dân có đức tin tinh thần.
Về sự xâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, ông bày tỏ: “Như quý vị đã biết, khi họ xâm nhập vào cộng đồng của chúng ta, họ mang đến rất nhiều rắc rối. Chúng ta cần bảo vệ cộng đồng của mình. Cộng đồng người Việt tại Úc ủng hộ Pháp Luân Công.”
Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc
Lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Minghui.org)
Tối ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp này. Tính đến tháng 7 năm 2026, đã có ít nhất 5.359 học viên bị bức hại đến chết.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512596.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/25/235246.html











