Los Angeles: Du khách bày tỏ sự ủng hộ tại cuộc mít-tinh nhằm phản đối cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Los Angeles, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 30-07-2026] Ngày 26 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Bến tàu Santa Monica để nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua. Một số du khách cho biết cuộc bức hại thật kinh hoàng và toàn thế giới cần đứng lên để chấm dứt nó.
Vào lúc 10 giờ sáng, các học viên bắt đầu sự kiện bằng màn luyện công. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người dân. Họ đã đọc các bảng trưng bày, học các bài công pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên luyện công tại Bến tàu Santa Monica hôm 26 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Các học viên căng biểu ngữ để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong sự kiện tại Bến tàu Santa Monica, ngày 26 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Du khách khích lệ các học viên
Anh Alexander Bentley (bên trái) và Donald Greyman tìm hiểu về cuộc bức hại trong sự kiện tại Bến tàu Santa Monica, ngày 26 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Alexander Bentley đến từ Kentucky chia sẻ: “Tôi vừa nhận được một cuốn tài liệu nhỏ, tôi sẽ đọc cặn kẽ rồi chia sẻ với bạn bè. [Cuộc bức hại] này thật kinh khủng.”
Ông John Exley đến từ Vương quốc Anh hoàn toàn tán đồng nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn] của Pháp Luân Công và cho biết ông rất ngưỡng mộ đức tin kiên định của các học viên.
Du khách Masa Kitani cho biết trước đây bà từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn: “Tôi hiểu rõ về những bất công mà nhóm tín ngưỡng này phải gánh chịu cùng những hành vi tàn ác mà họ đã phải chịu đựng—như tra tấn, ngược đãi và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi chân thành hy vọng ĐCSTQ sẽ chấm dứt cuộc bức hại này. Không một chính quyền nào được phép ngăn cản mọi người tin vào Chúa.”
Ông Exley bày tỏ: “Thật đáng tiếc khi chỉ vì tiền bạc và lợi ích mà nhiều người trên thế giới đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Còn chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công và hy vọng Liên Hợp Quốc, cũng như các quốc gia như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, sẽ có hành động để chấm dứt cuộc bức hại này. Chúng tôi sát cánh cùng Pháp Luân Công.”
Vợ ông, bà Irana Exley, tiếp lời: “Tôi nghĩ toàn thế giới nên đoàn kết để chống lại chế độ ĐCSTQ tàn bạo.”
Các học viên kêu gọi trả tự do cho người thân ở Trung Quốc
Cô Trần Mẫn yêu cầu chính quyền ĐCSTQ trả tự do cho dì của cô, bà Đinh Trạch Vinh, đang bị giam giữ ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Bà Khang (ở giữa) kêu gọi trả tự do cho cháu trai Hầu Lợi Quân và chị gái Khang Thục Mai, đang bị giam giữ ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Cô Trần Mẫn đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và yêu cầu chính quyền ĐCSTQ trả tự do cho dì cô, bà Đinh Trạch Vinh, một học viên đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Trong bài phát biểu, cô Trần nhớ lại cảnh bản thân bị bỏ lại trong nghèo khó và cô độc sau khi cha mẹ cô bị ĐCSTQ bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi ấy, chính người dì, bà Đinh Trạch Vinh, đã đứng ra giúp đỡ cô hoàn thành việc học. Trước kia, khi chưa tu luyện Pháp Luân Công, bà Đinh mắc phải nhiều loại bệnh và phải dùng thuốc mới ngủ được. Nhưng sau khi bước vào tu luyện, các căn bệnh của bà đã biến mất mà không cần điều trị y tế—đó là một sự thay đổi kỳ diệu mà bạn bè và gia đình bà đều chứng kiến.
Nhưng một người thiện lương như vậy lại đang bị tống giam vì đức tin. Bà Đinh đã bị bắt vào tháng 4 năm nay vì phát tài liệu về Pháp Luân Công và đang bị giam trong Nhà tù Nữ Tân Hương, tỉnh Hà Nam.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/30/512874.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/1/235361.html







