Nhật Bản: Tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức tại nhiều thành phố trước Tết cổ truyền
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 17-02-2026] Trước thềm Tết cổ truyền, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nagoya, Fukuoka, Sapporo và Kumamoto đã tổ chức một loạt các hoạt động, trong đó có phát tài liệu thông tin và kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước các Lãnh sự quán Trung Quốc.
Hôm Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2026, các học viên ở Nagoya phát tài liệu thông tin tại khu phố Sakae sầm uất. Việc thành phố mới đưa vào sử dụng xe buýt nối toa dài 18 mét gần đây đã thu hút đông đảo người dân, nhờ đó rất nhiều người đã nhìn thấy biểu ngữ của các học viên.
Tối hôm đó, các học viên đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya để kháng nghị cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 27 năm qua.
Các học viên tổ chức sự kiện tại khu Sakae, Nagoya để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc hôm Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2026.
Khi đọc tấm biểu ngữ ghi: “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công” trong sự kiện tại khu Sakae, Nagoya vào Chủ nhật, một ông lão khoảng 70 tuổi đã hỏi một học viên để xác nhận thông tin và cho hay ông biết việc ghép tạng cho những người giàu ở Trung Quốc. Khi người học viên chỉ ra rằng ĐCSTQ có tham gia vào nạn buôn bán nội tạng, người đàn ông đã rất kinh hoàng và nói ông sẽ đọc tờ rơi.
Một người qua đường đã rất xúc động khi biết các học viên đều là những tình nguyện viên. Ông động viên họ tiếp tục nỗ lực. Một gia đình bốn người đã dừng lại, đọc biểu ngữ và nhận tờ rơi.
Sau khi kết thúc các hoạt động ở Sakae, các học viên đã tổ chức kháng nghị trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya. Họ căng các biểu ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Họ cũng tổ chức thắp nến để tưởng niệm những học viên ở Trung Quốc đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Vào đêm Giao thừa, ngày 16 tháng 2 năm 2026, các học viên ở Kumamoto đã tổ chức một cuộc kháng nghị tương tự trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cuộc bức hại diễn ra suốt 27 năm qua và có hành động để chấm dứt nó.
Các học viên từ khu vực Kumamoto kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka vào đêm Giao thừa, ngày 16 tháng 2.
Các học viên đứng dọc theo vỉa hè, căng biểu ngữ và bảng trưng bày hướng về phía lãnh sự quán. Sự kiện diễn ra trong bầu không khí ôn hòa và trật tự. Các học viên đều hy vọng công chúng biết đến cuộc bức hại.
Các học viên căng biểu ngữ: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo hôm 16 tháng 2 năm 2026.
Ngày 16 tháng 2, các học viên tại Sapporo, thành phố nằm ở vùng Hokkaido cực Bắc của Nhật Bản, đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ giương biểu ngữ: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.
Một học viên cho biết vào mỗi đêm Giao thừa, các học viên tại Nhật Bản đều tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tìm hiểu và lên án cuộc bức hại, đồng thời giúp chấm dứt nó.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/17/506772.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/19/232995.html








