New Zealand: Mít-tinh, diễu hành và thắp nến tưởng niệm phản đối ôn hòa cuộc bức hại suốt 27 năm qua ở Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 23-07-2026] Ngày 21 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại trung tâm thủ đô Wellington của New Zealand để đánh dấu 27 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Họ tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội, dựng khu trưng bày các phương thức tra tấn của ĐCSTQ, và diễu hành qua trung tâm Wellington.
Cuộc mít-tinh của các học viên trước Tòa nhà Quốc hội ở Wellington, ngày 21 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)
Các học viên tái hiện một số phương thức tra tấn của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Các học viên đã tái hiện một số phương thức tra tấn của ĐCSTQ, bao gồm cả cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người xem đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Đoàn diễu hành bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, các biểu ngữ đầy màu sắc, cùng những bức di ảnh của các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại. Các học viên thể hiện phong thái tường hòa và kiên định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người dân và du khách đã dừng lại xem và chụp hình. Nhiều người khen ngợi phương thức phi bạo lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại.
Diễu hành ở trung tâm Wellington nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc (Minghui.org)
Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
Nghị sĩ Quốc hội: Quyền tự do tín ngưỡng cần được bảo vệ
Nghị sĩ Quốc hội Helen White phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Tại cuộc mít-tinh, bà Helen White, Nghị sỹ Quốc hội, kêu gọi người dân New Zealand tìm hiểu về cuộc bức hại cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.
Bà White cho biết bà quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc từ lâu và đã tham gia vào công việc của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC). Ban đầu, bà lưu ý đến nhân quyền của người Tây Tạng nhưng sau đó đã bị sốc khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Bà nói về các cuộc điều tra của Tòa án Lun tội Trung Quốc tại Anh, trong đó tiết lộ thời gian chờ đợi cấy ghép cực kỳ ngắn nhờ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Bà hy vọng sẽ đưa những phát hiện này ra trước Quốc hội New Zealand để các đồng nghiệp của bà có thể biết được sự thật về sự tàn bạo của ĐCSTQ.
Bà cũng đề cập rằng bà quan ngại về Luật Tiến bộ và Đoàn kết Dân tộc mà Trung Quốc mới ban hành. Đạo luật này sẽ mở rộng quyền tài phán của ĐCSTQ ra ngước ngoài, có khả năng khiến người gốc Hoa tại New Zealand phải đối mặt với các mối đe dọa và áp lực khi tham gia các cuộc tụ tập ôn hòa, bày tỏ quan điểm hoặc quảng bá văn hóa của họ. Bà cho biết sự đàn áp xuyên quốc gia như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra.
Bà White cho hay một số học viên tham dự sự kiện hôm đó, cùng các thành viên trong gia đình họ đã bị ĐCSTQ bức hại nghiêm trọng. New Zealand cần trở thành một quốc gia an toàn và tự do, nơi mọi người có thể tụ tập ôn hòa, tự do bày tỏ tín ngưỡng cũng như quan điểm của mình mà không phải lo sợ bị đe dọa hay can thiệp.
Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, bà White chia sẻ: “Tôi nghĩ cần phải nâng cao nhận thức của người dân New Zealand về những rủi ro bị thu hoạch nội tạng sống. Chúng ta rất cần một phản ứng liên đảng đối với vấn đề quá đỗi kinh hoàng, vốn không nên xảy ra như thế này. Nhưng thủ đoạn này rất tinh vi, nó đã trở thành một ngành thương mại, không chỉ ở Trung Quốc mà cả các khu vực khác. Vì vậy, việc chúng ta đứng lên và đưa vấn đề này ra trước Quốc hội là điều vô cùng trọng yếu.”
Người qua đường lên án cuộc bức hại
Anh Ia Morrison-Young (Minh Huệ Net)
Anh Ia Morrison-Young, một sinh viên người Māori, cho biết các hành vi của ĐCSTQ là tội ác chống lại nhân loại. “Tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi phản đối phân biệt chủng tộc, cũng như cưỡng bức thu hoạch nội tạng và mọi hình thức thảm sát. Cho dù nhắm vào nhóm người nào đi nữa, điều đó cũng không thể dung thứ.”
Anh cho hay, là một người Māori, anh muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công bằng ngôn ngữ Māori: “Kia Kaha” (hãy luôn bền bỉ) và “Ake, Ake” (đừng bao giờ bỏ cuộc). “Chúng ta sẽ không dừng lại,” anh nói. “Chúng ta sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho lẽ phải, tự do và hòa bình.”
Cô Eva Wang (Minh Huệ Net)
Cô Eva Wang, người New Zealand gốc Hoa, bày tỏ quan điểm: Cuộc bức hại của ĐCSTQ xuất phát từ sự hoang tưởng của chế độ trước sức mạnh đoàn kết của người tu luyện. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Cô đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói: “Hãy tiếp tục những điều mà các bạn đang làm và đừng đánh mất hy vọng.”
Bà Bridget Carmont (Minh Huệ Net)
Bà Bridget Carmont, đang làm việc tại Bộ Phát triển Xã hội, chia sẻ rằng bà không hề biết đến cuộc bức hại và ngỡ ngàng khi biết nó đã diễn ra suốt 27 năm qua. Bà ký tên vào bản kiến nghị và cho biết điều quan trọng là phải cho càng nhiều người biết đến vấn nạn này. “Nếu các bạn không dũng cảm lên tiếng, sẽ không ai biết cả. Tất cả chúng ta đều đang bận rộn với đời tư, thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của chính mình.”
“Chúng ta đều là con người. Không thể vì bất kỳ nguyên do gì mà tiến hành bức hại.” Bà cho hay đây không phải là phạm trù chính trị mà là vấn đề nhân quyền cơ bản, và sinh mệnh của mỗi người đều đáng trân quý.
Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland
Lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland vào ngày 20 tháng 7. (Minghui.org)
Vào ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Auckland để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/23/512637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235309.html



















