Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nam Úc

[MINH HUỆ 24-07-2026] Ngày 17 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội, và một buổi thắp nến tưởng niệm trên quảng trường Victoria vào ngày 20 tháng 7 năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua. Các quan chức địa phương đã tham dự cuộc mít-tinh và lên án cuộc bức hại cũng như chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền.

ca76769f9f38e3653810a4bbba479d01.jpg

43e840dd16e18327fbc0041b76629ed8.jpg

7fda9d12725431c3f6b85237897fc387.jpg

bf8b202e63669aeaea4f8a2d2c758bed.jpg

1442f3f47431c6490283e334d0062be2.jpg

50a8bd18569c933fc5bcd4ab444d1d4c.jpg

bce848956a803a550889199371dccc36.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc Hội Nam Úc vào ngày 17 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Cựu Hạ nghị sỹ cảm ơn các học viên

c3b9d3c250c0173d3543de4d779d106a.jpg

Bà Tammy Franks, cựu Nghị sỹ độc lập của Hạ viện Nam Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)

Bà Franks cho biết bà khâm phục các học viên vì đức tin mạnh mẽ vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và cho rằng việc đối diện với cuộc bức hại triền miên và kiên định với đức tin đòi hỏi sự dũng cảm phi thường. Bà cũng cảm ơn các học viên.

“Tôi không muốn thấy thêm bất kỳ lễ tưởng niệm nào nữa vì tôi muốn thấy cuộc bức hại này kết thúc. Tôi ước mình không phải đến đây nữa, nhưng chừng nào cuộc bức hại và các vi phạm nhân quyền này chưa chấm dứt, tất cả chúng ta vẫn sẽ có mặt ở đây vào tháng 7,” bà bày tỏ.

Bà cũng đề cập đến âm mưu đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, bao gồm cả mối đe dọa đánh bom Thủ tướng Úc liên quan đến vấn đề Shen Yun. “Thật đáng phẫn nộ khi có những lời đe dọa đánh bom nhắm vào Thủ tướng. Đây là điều mà tất cả người dân Úc nên coi là hoàn toàn tệ hại và trái với giá trị văn hóa Úc, là điều mà tất cả chúng ta nên kiên quyết phản đối và đoàn kết để chống lại. Có những điều chúng ta có thể làm trong quốc hội. Chúng ta có thể hành động để lên án các vi phạm nhân quyền và trừng phạt họ bằng nhiều biện pháp thiết thực.”

7750706034be278648696fbfebe788af.jpg

Ông David Paton, Hạ nghị sỹ Nam Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)

Trong bài phát biểu, ông Paton cho biết nguyên lý của Pháp Luân Công phản ánh các giá trị của nước Úc và chính là điều mọi người đề cao. “Nếu bạn sống một cuộc sống mang lại lợi ích cho bản thân và làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn, không ảnh hưởng đến người khác, thì không nên có vấn đề gì.”

Về đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, ông bày tỏ: “Điều này làm tôi cảm thấy kinh hoàng và thật không thể tin được.” Ông nói thêm: “Tôi cho rằng tất cả những gì chúng ta có thể làm, với tư cách là thành viên trong cộng đồng, là hỗ trợ các nhóm người như các bạn, chào đón các bạn vào cộng đồng của chúng tôi và bảo vệ các bạn bằng mọi cách có thể.”

Người dân lên án cuộc bức hại

Cuộc mít-tinh đã thu hút sự chú ý của những người qua đường. Họ dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Anh Tyrona Lenura, một cư dân địa phương, cho biết: “Tôi nghĩ thật phi lý khi ĐCSTQ bức hại một môn ôn hòa như vậy. Pháp Luân Công nâng cao tinh thần con người và thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình. Tôi vô cùng phẫn nộ trước cuộc đàn áp tín ngưỡng của ĐCSTQ, gồm cả những hoạt động chống lại Cơ Đốc giáo mà tôi đang theo, cũng như sự tàn bạo của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và việc giết người. Những tội ác này hoàn toàn gây sốc và đáng ghê sợ. Giờ đây, ĐCSTQ lại đang tìm cách mở rộng phạm vi của nó vào đất nước chúng ta. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Ông kêu gọi chính phủ Úc lên tiếng cho nhân quyền, bảo vệ người dân, và chống lại âm mưu đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Các học viên đã tổ chức lễ thắp nến trên quảng trường Victoria vào ngày 20 tháng 7 để tưởng niệm các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại.

d574b9770d2199e2c002dab36adab5f9.jpg

6aec5dbf5c18c143eef42f26c7a79484.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm trên quảng trường Victoria vào tối ngày 20 tháng 7. (Minghui.org)

Lễ thắp nến tưởng niệm đã thu hút sự chú ý của anh Christian Kamleh, một kỹ sư môi trường người đang trên đường tan làm. Anh trò chuyện với một học viên và cho biết: “Lúc đầu tôi nghĩ đây là một cuộc thỉnh nguyện. Tôi rất kinh hoàng khi biết đến cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Tôi đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

65c964811e88c002d95ffa7accde0b0e.jpg

Anh Christian Kamleh bị thu hút bởi buổi thắp nến tưởng niệm và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Anh Christian cho hay anh rất vui khi biết về nguyên lý và các bài công pháp của Pháp Luân Công, cũng như cuốn Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. “Môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc này gây ấn tượng mạnh trong tôi vì tôi có niềm yêu thích sâu sắc đối với thiền định và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Gần đây, tôi hay suy ngẫm về tín ngưỡng cũng như ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đã tìm kiếm câu trả lời, và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giống như một sự kết nối vô cùng ý nghĩa.”

Anh cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công chính là điều mà con người cần ngày nay. “Tôi tin nếu nhiều người hơn sống theo nguyên lý này, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235313.html