Đạo diễn phim Seoul tại Hàn Quốc: Im lặng là dung túng cho cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hàn Quốc
[MINH HUỆ 28-07-2026] Ngày 20 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp, tổ chức mít-tinh và diễu hành trên Quảng trường Seoul. Mặc cho trời mưa, họ đã tập trung để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các diễn giả từ cộng đồng văn hóa Hàn Quốc đã lên tiếng ủng hộ tại sự kiện. Sau khi biết sự thật về nạn tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà ĐCSTQ nhắm vào các học viên, người dân và du khách đã xúc động và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.
Pháp Luân Công, với nguyên tắc cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn, đã được hồng truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại toàn diện mà đến nay vẫn tiếp diễn. Vô số học viên đã bị giam giữ phi phápvà tra tấn, và hơn 5.000 người đã được xác nhận là bị bức hại đến chết. Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị cộng đồng quốc tế lên án.
Luyện công tập thể dưới mưa
Mặc cho cơn mưa không ngớt, vào buổi sáng, các học viên đã tập trung tại bãi cỏ trên quảng trường trước Tòa thị chính Seoul để luyện công. Các động tác uyển chuyển và bầu không khí tường hòa đã thu hút nhiều du khách dừng chân xem, và nhiều người đã dùng điện thoại để ghi hình lại sự kiện.
Các học viên luyện công trên Quảng trường Seoul trước Tòa thị chính Seoul vào ngày 20 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)
Sau khi luyện công, buổi mít-tinh bắt đầu với phần điểm lại về cuộc bức hại, một tuyên bố từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, các bài phát biểu của khách mời và một lễ tưởng niệm.
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp phơi bày sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Tiến sỹ Jeong Ki-tae, Phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, kêu gọi mọi người lên án cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ (Minghui.org)
Tiến sỹ Jeong Ki-tae, Phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đã đọc một tuyên bố mô tả cách ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, qua đó mở rộng mô hình đàn áp trong nước ra nước ngoài. ĐCSTQ đã và đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình ở xã hội Hàn Quốc thông qua một mặt trận thống nhất, bao gồm các hoạt động trong chính phủ Hàn Quốc, chính quyền địa phương, các nhóm hữu nghị Hàn-Trung và giới truyền thông.
Trong tuyên bố của mình, Tiến sỹ Jeong Ki-tae cũng đề cập đến sự can nhiễu lâu nay của ĐCSTQ đối với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Hàn Quốc. Ông kêu gọi chính phủ Hàn Quốc “kiên quyết chống lại áp lực vô lý từ các chính phủ nước ngoài để bảo vệ chủ quyền văn hóa và pháp quyền.”
Đạo diễn phim: Không dung túng cho cuộc bức hại
Đạo diễn phim Heo Eun-do (Minghui.org)
Ông Heo Eun-do, Trưởng ban Lập trình và Đạo diễn của Liên hoan phim Quốc tế Seoul Larkspur, đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông cho biết, vì các giá trị cốt lõi về công lý, tự do và nhân quyền, năm ngoái, liên hoan phim đã chọn State Organs (Nội tạng Quốc doanh), một bộ phim tài liệu phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, làm phim chiếu khai mạc.
Ông Heo cho hay, trong nhiều năm qua, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, giam giữ, tra tấn và phải chịu những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm cả lao động cưỡng bức, chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của họ. Khi giải thích lý do tại sao State Organs được chọn làm phim khai mạc vào năm ngoái, ông cho biết, “Họ [các học viên] chỉ là một nhóm công dân bình thường thực hành Chân-Thiện-Nhẫn và nỗ lực trở thành những người tốt hơn. Nhưng họ đã trở thành nạn nhân của bạo lực nhà nước chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Đây là bản chất của bi kịch này.
“Thân thể con người không phải là tài sản của nhà nước, và nội tạng người không ohải là thứ được phép mua bán. Không một chế độ nào có quyền tước đoạt tự do và mạng sống của một cá nhân chỉ vì tín ngưỡng và lương tâm của họ”, ông nói.
Ông Heo nhấn mạnh, “Im lặng trước những vi phạm nhân quyền cũng bằng như cổ vũ cho cuộc bức hại. Lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ không phải là chống lại người dân Trung Quốc; đúng hơn, đó là chống lại bạo lực của một nhà nước toàn trị áp bức nhân loại.”
Tưởng niệm các học viên đã mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại
Trong lễ tưởng niệm, chân dung của một số học viên Pháp Luân Công đã qua đời do bị bức hại đã được trưng bày trên sân khấu.
Người tham dự tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết. (Minghui.org)
Học viên Pháp Luân Công Triệu Nhuận Đức đã đọc điếu văn: “Sự dũng cảm hy sinh sinh mệnh vì chân lý của các bạn khiến thế giới cảm động; nỗ lực của các bạn — trong việc phơi bày sự thật về cuộc bức hại ra công chúng — đưa công lý đến mọi ngóc ngách trên thế giới.” Những người tham dự đã bày tỏ lòng thành kính đối với các đồng tu đã mất đi sinh mệnh do cuộc bức hại.
Cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố

Các học viên diễu hành qua trung tâm thành phố sau buổi mít-tinh. (Minghui.org)
Sau buổi mít-tinh, các học viên đã diễu hành qua trung tâm Seoul.
Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành có các học viên trình diễn các bài công pháp, các biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, một mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một đội trống lưng, và các biểu ngữ mang thông điệp phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Sau khi xem cuộc diễu hành, nhiều người đã nhận tờ rơi từ các học viên hoặc hỏi họ thêm thông tin.
“Tôi từng có những hiểu lầm về Pháp Luân Công, nhưng sau khi xem cuộc diễu hành hôm nay, tôi đã hiểu ai là thủ phạm và ai là nạn nhân”, một người dân địa phương cho biết.
Các nhân chứng kể lại những gì đã trải qua khi bị bức hại
Ông Kim là một cư dân của Bucheon, tỉnh Gyeonggi. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, ông không những thấy sức khỏe được cải thiện, mà còn trở nên tường hòa và nhân hậu hơn. Năm 2002, ông đã bị giam giữ phi pháp trong bốn năm ở Trung Quốc vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói, “Pháp Luân Công vẫn đang bị ĐCSTQ bức hại. Xin đừng tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ.”
Bà Kim Joo-seon, một người tu luyện Pháp Luân Công ở Seoul, cho biết bà luôn quan tâm đến các phương pháp để hoàn thiện bản thân. Sau khi biết đến Pháp Luân Công qua truyền thông, bà đã đến một điểm luyện công và nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân.
“Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy lời giải cho những thắc mắc của mình về cuộc sống”, bà Kim nhớ lại. Giờ đây, bà thường chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Công và cho biết ngày càng có nhiều người mở lòng lắng nghe thông tin này.
Học viên Pháp Luân Công Kim Joo-seon ở Seoul. (Minghui.org)
Nam Ryun-seo, một học sinh trung học, đã cùng mẹ đến tham dự sự kiện từ Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong. Em cho biết em rất ấn tượng khi thấy các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình mặc cho cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Em hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết chân tướng cuộc bức hại.
Người dân địa phương và du khách: Cuộc bức hại phải chấm dứt
Cư dân Seoul Park Kwan-woo lên án ĐCSTQ vì tội thu hoạch nội tạng sống từ các học viên. (Minghui.org)
Ông Park Kwan-woo cho biết ông rất vui khi nghe nói Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Thật khó tưởng tượng một môn tu luyện mang lại lợi ích cho xã hội như vậy lại bị đàn áp ở Trung Quốc, chứ chưa nói đến chuyện các học viên bị thu hoạch nội tạng. Một cư dân khác, ông Jung Il, cũng cho rằng Pháp Luân Công không nên bị bức hại và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được sự thật.
Du khách người Anh, anh Tal Hemmel, cho rằng phải lập tức chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. (Minghui.org)
Sau khi xem sự kiện, bao gồm cả một cuộc triển lãm mô phỏng việc thu hoạch nội tạng, du khách người Anh Tal Hemmel đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công và nói, “Việc này [thu hoạch nội tạng] quá tàn ác và phải được chấm dứt ngay lập tức.”
Du khách Trung Quốc: Mẹ tôi bí mật tu luyện Pháp Luân Công
Một du khách đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, cho biết, ở Trung Quốc không thể thấy những sự kiện như thế này. “Thấy các học viên Pháp Luân Công có thể tham gia các hoạt động một cách tự do và công khai ở Hàn Quốc khiến tôi vô cùng xúc động”, anh nói.
Anh cho biết anh đã tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi bị lôi vào đồn cảnh sát, và cảnh sát ném các sách Pháp Luân Công cùng máy ghi âm xuống đất. “Mẹ tôi không dám luyện công vào ban ngày, chỉ có thể luyện công bí mật hằng đêm”, anh nói thêm.
“Tôi đã biết đến Pháp Luân Công từ lâu, nhưng vì nhiều lý do mà tôi không thể tiếp tục tu luyện. Thật sự rất đau lòng khi một môn tu luyện tốt như vậy lại bị đàn áp”, anh tiếp tục.
Thấy mọi người từ các quốc gia khác nhau tham gia sự kiện, anh nhận ra rằng Pháp Luân Công được tu luyện trên toàn thế giới. Anh bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công trong tương lai, và cho biết anh muốn quay lại tu luyện.
Sự kiện kết thúc sau khi đoàn diễu hành quay trở lại Quảng trường Seoul. Mặc cho những cơn mưa lúc đến lúc đi, nhiều người dân và du khách vẫn dừng lại xem, nhận tài liệu thông tin, và hỏi các học viên thêm thông tin. Mặc dù cuộc bức hại suốt 27 năm qua vẫn chưa kết thúc, nhưng ngày càng có nhiều người biết được sự thật thông qua các sự kiện công cộng như vậy, và họ bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512810.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235320.html




















