Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 22-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh tại Dublin để đánh dấu 27 năm phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện công, trò chuyện với họ và ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại. Mọi người kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 27 năm qua.

Đây là lần đầu tiên cô Beverley, một người Ireland, nghe nói về cuộc bức hại. Cô đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này và cho rằng không chỉ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tổn thương, mà toàn xã hội đều bị tổn thương. Cô cũng nói rằng mọi người không nên cứ nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại, mà cần phải lên tiếng phản đối nó.

92784b15fbb960835c59ab4837b5355e.jpg

22ac0f918fd76cf45ad3113376c9935a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp vào ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

72ca8210fb0b06339d8d3aae40c1b537.jpg

0603eed040cc7dd7888cabc369657af2.jpg

4e90d6d5f87ded6fb8f3cca30a09c6f5.jpg

Cuộc diễu hành của các học viên ở trung tâm Dublin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại (Minghui.org)

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại

Phát biểu tại cuộc mít-tinh, bà Lưu, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.“

“Môn tu luyện này được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân vào năm 1992, và nhiều người đã nhanh chóng bước vào tu luyện. Pháp môn này có những lợi ích chữa bệnh tuyệt vời cũng như nâng cao đạo đức của con người. Đến cuối năm 1998, đã có khoảng 70 đến 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Lúc bấy giờ, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc [ĐCSTQ] là Giang Trạch Dân, vì sợ mất quyền lực và vì lòng đố kỵ, đã huy động các nguồn lực của quốc gia và phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên đã bị bắt, giam giữ, tra tấn và đưa vào các trại lao động cưỡng bức. Một số người thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng sống. Sau 27 năm, cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Ireland và cộng đồng quốc tế tiếp tục lưu tâm đến vấn đề này, lên tiếng cho tự do tín ngưỡng, bảo vệ các quyền cơ bản của con người và cùng nhau chung tay để chấm dứt cuộc bức hại.”

5be6b5146a12104fa50eaf83626b0aaa.jpg

8d3f43fbfff4f127dbc4445190ff78f5.jpg

Các học viên kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)

af43a03055e6efe4e9659f2313147620.jpg

6ebd41fd387d7e46c8dead962fdd1451.jpg

b4184a2d41846eede06601b1d0c1831d.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cùng cuộc bức hại và ký bản kiến nghị. (Minghui.org)

Tôi ủng hộ các bạn

Một người đàn ông Trung Quốc sống tại Ireland nhiều năm đã đọc từng bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên. Vợ ông cho biết: “Cách đây chục năm, tôi đã thấy các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Sau ngần ấy năm, các bạn vẫn ở đây.” Một học viên giải thích rằng họ đang tổ chức mít-tinh để cho mọi người biết cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp diễn.

Khi người học viên khuyên bà thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, người phụ nữ nhớ lại những gì bà đã chứng kiến trong thời gian phong tỏa vì COVID ở Trung Quốc. Bà kể rằng trong làng của bà và ở các làng khác nhiều người đã chết. Hai ông bà đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Một phụ nữ trẻ đến từ Đài Loan cho hay có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đó, và cô đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô bộc bạch rằng ông bà của cô là người Tứ Xuyên và đã chạy trốn sang Đài Loan trong thời kỳ nội chiến ở Trung Quốc. Gia đình cô đã kể cho cô nghe ĐCSTQ tà ác như thế nào. Khi nhìn thấy các học viên phản đối cuộc bức hại, cô nói rằng thật may mắn vì bà của cô đã quyết định chạy trốn khỏi Trung Quốc vào thời điểm ấy, nên cô cảm thấy mình rất may mắn. “Tôi ủng hộ các bạn,” cô nói.

Họ không bao giờ có thể tước đoạt đức tin của các bạn

Cô Caitriona đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô cho biết: “Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại từ khá lâu rồi, và tôi thực sự sốc khi biết nó vẫn đang diễn ra.” Cô giải thích lý do ký bản kiến nghị: “Khi một cuộc bức hại xảy ra dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta đều nên quan tâm tìm hiểu, để các nghị sĩ đại diện cho chúng ta lên tiếng ngăn chặn nó. Chúng ta không nên chỉ nhắm mắt làm ngơ.” Cô nói người Ireland có câu: “Chỉ cần có tín ngưỡng, bạn sẽ không thể bị đánh gục. Họ có thể tước đoạt mọi thứ của bạn, giẫm đạp bạn xuống bùn lầy, nhưng không ai có thể thay đổi những gì bạn thực sự tin tưởng trong lòng.“

Người nhập cư Serbia: “Hãy tiếp tục tiến bước, hãy tiếp tục đấu tranh”

Cô Jelena chú ý đến bảng trưng bày về bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và đã tiến đến để tìm hiểu thêm. Cô cho biết: “Tôi đã kinh hoàng khi đọc về cuộc bức hại. Chúng ta mua rất nhiều đồ từ Trung Quốc, nhưng tôi không biết rằng [cuộc bức hại] này vẫn đang tiếp diễn.”

Cô hiểu tại sao một cuộc bức hại như vậy lại xảy ra ở Trung Quốc vì cô đến từ Serbia, một quốc gia từng bị cai trị bởi nhà nước cộng sản. Cô hiểu rõ chế độ độc tài cộng sản bức hại các tôn giáo ra sao, tương tự như những gì đã xảy ra ở Nga, nơi nhiều tu viện, nhà thờ và đền chùa bị đóng cửa.

Cô rất lạc quan vì đất nước của cô và nhiều quốc gia châu Âu đã vượt qua được những thời kỳ đen tối. “Tôi muốn nói với người dân ở Trung Quốc rằng: ‘Hãy tiếp tục tiến bước, hãy tiếp tục đấu tranh. Nếu tất cả các bạn cùng đứng lên, các bạn sẽ chiến thắng.’”

cc98fba416fd167664f90bd54195d196.jpg

Cô Jelena khích lệ người dân ở Trung Quốc hãy kiên trì. (Minghui.org)

Cô cho biết cô thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và rất muốn học các bài công pháp. Cô kể rằng mình chạy bộ và bơi lội mỗi ngày. Cô nói: “Khi đến một độ tuổi nhất định, bạn bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình.” Người học viên nói với cô rằng cô có thể tìm thấy thông tin về các điểm luyện công và thông tin liên hệ trên trang web falundafa.org.

Chúng ta không nên phớt lờ cuộc bức hại

ecee8b380627f2aee00e5be0d13e0fa1.jpg

Bà Beverley nói rằng mọi người không nên nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại. (Minghui.org)

Bà Beverley bày tỏ: “Tôi đi ngang qua và thấy những người đáng mến này đang ngồi tĩnh lặng. Với sự tĩnh lặng, bạn có thể làm được những điều vĩ đại.” Khi biết nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, bà nói rằng đó chính là sự an hòa mà bà đang nhắc đến và nguyên lý này quá đỗi tốt đẹp.

Bà nói: “Chúa muốn chúng ta yêu thương lẫn nhau. Trong mắt Ngài, mọi người đều bình đẳng. Những gì những người cộng sản đang làm là chọn ra những người khỏe mạnh, mổ lấy nội tạng của họ và đem bán. Chẳng phải điều đó rất ác sao? Đó là việc mà chỉ có ác quỷ mới làm.” Bà khích lệ các học viên hãy tiếp tục đấu tranh. “Những kẻ tham gia vào cuộc bức hại đang bị Chúa dõi theo và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Còn đối với những người trong chúng ta dám đứng lên và phản đối cuộc bức hại, Chúa sẽ đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho họ.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235293.html