San Diego, California: Giám sát viên quận biểu dương Pháp Luân Công vì đức tin kiên định tại Lễ mít-tinh ngày 20 tháng 7
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, California, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 22-07-2026]
Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California đã tổ chức một sự kiện đánh dấu kỷ niệm 27 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 ở Trung Quốc.
Tại Công viên Balboa, một địa danh nổi tiếng ở San Diego, khung cảnh thanh bình khi các học viên Pháp Luân Công luyện công cùng cuộc triển lãm nghệ thuật và lễ thắp nến tưởng niệm đã thu hút nhiều du khách, khiến họ phải dừng bước và quan sát.
Hội đồng Giám sát Quận San Diego đã ban hành một bản tuyên dương khen ngợi các học viên đã kiên định giữ vững đức tin, đấu tranh cho nhân quyền cũng như tự do dù đối mặt với nghịch cảnh. Nhiều người dân đã ký bản kiến nghị ủng hộ Thượng viện Hoa Kỳ thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” và bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên vì đã ôn hòa nâng cao nhận thức về những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Công ở San Diego tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Balboa để kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc và tưởng nhớ các học viên đã qua đời do hậu quả trực tiếp của cuộc bức hại, ngày 18 tháng 7. (Minghui.org)
Giám sát viên Quận San Diego Joel Anderson, thông qua người đại diện là ông Miles Buhain, trao bản tuyên dương cho các học viên Pháp Luân Công.
Giám sát viên Quận trao bản Tuyên dương công nhận Pháp Luân Công vì giữ vững đức tin và các nguyên tắc nhân quyền
Ông Joel Anderson, Giám sát viên Khu vực 2 thuộc Hội đồng Giám sát Quận San Diego, đã viết trong bản tuyên dương: “Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hàng thập kỷ, bao gồm cả những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vì đức tin của họ, nhưng họ đã đáp lại bằng cách vận động ôn hòa nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo, nhân quyền, nhân phẩm và tôn trọng các quyền tự do cơ bản.”
Bản tuyên dương do ông Joel Anderson, Giám sát viên Quận San Diego trao tặng (Minghui.org)
Bản tuyên dương nêu rõ: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, kết hợp các bài tập thiền định và những lời dạy đạo đức xoay quanh nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.
“Pháp Luân Công đã phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, mang lại lợi ích cho hàng triệu người thông qua thiền định; các học viên đã nỗ lực bảo tồn và chia sẻ sự phong phú của văn hóa truyền thống Trung Hoa đồng thời thúc đẩy các giá trị như từ bi, chính trực, kiên trì và tôn trọng nhân phẩm.”
“Triển lãm Nghệ thuật và Lễ thắp nến tưởng niệm của Pháp Luân Công là minh chứng mạnh mẽ cho những người kiên định với đức tin của mình trước nghịch cảnh, đồng thời nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, nhận thức và sự đối thoại trong chính cộng đồng của chúng ta;
“Giám sát viên Joel Anderson cam kết tôn vinh những dịp thể hiện những lý tưởng cao quý nhất của dịch vụ công, và Triển lãm Nghệ thuật cùng Lễ thắp nến tưởng niệm của Pháp Luân Công là một dịp xứng đáng như vậy;”
Đại diện của Giám sát viên Quận: Sau khi biết sự thật, tôi càng thêm khâm phục các học viên Pháp Luân Công
Ông Miles Buhain, người đại diện cho Giám sát viên Joel Anderson, xem triển lãm “Nghệ thuật Zhen Shan Ren” (Chân-Thiện-Nhẫn). (Minghui.org)
Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, ông Miles Buhain cho biết ông vô cùng cảm động và càng thêm kính phục các học viên Pháp Luân Công.
“Các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa,” ông nhận xét. “Họ chỉ muốn đề cao và hoàn thiện bản thân. Họ là những người có đức tin. Thật đau lòng khi họ bị bức hại vì tín ngưỡng của mình.”
Ông Buhain, một người Công giáo, cho biết ông hoàn toàn có thể hiểu được sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công đối với đức tin của họ.
Ông chia sẻ rằng qua những cuộc trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công, ông phát hiện rằng một số người đã từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ nhưng vẫn kiên định với việc tu luyện. “Họ vẫn ở đây, vẫn đang tu luyện—điều đó thực sự truyền cảm hứng. Giờ đây tôi dành sự kính phục cao nhất cho các học viên Pháp Luân Công. Tôi rất vui vì họ có thể tự do tu luyện ở đây.”
Ông Buhain cũng đã xem “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” được trưng bày vào ngày hôm đó. Ông bày tỏ: “Những tác phẩm này rất đẹp và vô cùng chấn động, chúng kể những câu chuyện đầy sức thuyết phục.”
Sau khi biết sự thật, người dân ký tên ủng hộ Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công
Du khách xem triển lãm nghệ thuật và tìm hiểu về Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Du khách đã xem “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn”, tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị ủng hộ dự luật của Thượng viện Hoa Kỳ về việc bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và các nạn nhân bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Nhà văn tự do Lorrain Haataia cho biết mặc dù đã biết phần nào về Pháp Luân Công, bà vẫn bị sốc khi biết thêm về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên. Bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua S.4009, “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Thu hoạch Nội tạng.”
Bà Haataia nói: “Các học viên Pháp Luân Công luyện công vì sức khỏe của họ; họ xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và họ có quyền được sống, nhưng họ lại bị tước đoạt những quyền này—điều đó thực sự kinh khủng.”
Tiến sĩ Larry Sweet và vợ ông, Tiến sĩ Carla Sweet, cũng ký bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Họ rất vui vì một Thượng nghị sĩ California đã tán thành dự luật và cho biết họ sẽ thúc giục các thượng nghị sĩ khác cùng ủng hộ.
Tiến sĩ Carla Sweet cho biết mặc dù ngày nào cũng đọc báo, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Công. Bà cho rằng việc các học viên tổ chức một sự kiện như vậy là rất tuyệt vời, vì nó giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về một tình trạng nghiêm trọng.
“Đây là một sự kiện rất ý nghĩa, những bức tranh thực sự chấn động; chúng cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc,” Tiến sĩ Sweet nói. “Thật sự đau lòng—bị tra tấn hoặc thậm chí bị giết chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Thật quá đau lòng!”
Tiến sĩ Larry Sweet cho biết các học viên Pháp Luân Công đã để lại ấn tượng rất tích cực đối với ông. “Họ trông rất hiền hòa và có vẻ rất an yên,” ông nhận xét, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng sẽ tìm hiểu thêm về pháp môn này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512584.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235274.html














