Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Boston

[MINH HUỆ 16-07-2026]

Ngày 12 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại công viên Boston Common nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc nhắm vào 100 triệu học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã đưa ra chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể“ đối với các học viên.

Trong 27 năm qua, các cuộc điều tra và báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế cùng chính phủ của nhiều quốc gia cho thấy, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ phi pháp và tra tấn tàn bạo, khiến vô số học viên đã tử vong do bị bức hại. Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và nhiều quốc gia khác đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

7d2313cf3a553cdb93d587a84f7cc8a8.jpg

a75dad88434f342c7ae5bb850f12deef.jpg

Hoạt động của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 27 năm của ĐCSTQ (Minghui.org)

Anh Michael, một đại diện của các học viên, đã giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa này và chia sẻ về việc các học viên trên toàn thế giới đã được thụ ích như thế nào từ môn tu luyện. Anh lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và cho biết: “Đây là tội ác nhân quyền tàn khốc nhất và kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Việc các học viên Pháp Luân Công bền bỉ giảng chân tướng, mang đến thông tin chân thực cho người dân Trung Quốc, đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội Trung Quốc và truyền cảm hứng cho hàng triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp và trưng bày thông tin về Pháp Luân Công, kể câu chuyện về Pháp Luân Công từ khi bắt đầu được hồng truyền vào năm 1992 đến nay.

e248c887d8846545c0e58f9eb4580f18.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công (Minghui.org)

Nhiều người đã nhận tờ rơi thông tin, và một số người đã chụp ảnh toàn bộ khu vực trưng bày.

899fc19165e223a940ec2be78768657d.jpg

Ông Moshe Landman (Minghui.org)

Ông Moshe Landman, một luật sư, doanh nhân, nhà tư vấn và chính trị gia, nói với các học viên rằng ông thích Pháp Luân Công vì những lợi ích về thể chất và tinh thần mà môn tu luyện này mang lại. Ông cho biết ông biết ĐCSTQ rất tàn ác. Ông nói: “Cuộc bức hại thật khủng khiếp! Họ [ĐCSTQ] đã vi phạm nhiều luật pháp quốc tế. Tại quốc gia cộng sản này, luật pháp có thể không trừng trị được họ, nhưng vẫn còn luật pháp quốc tế. Không thể ngược đãi, tra tấn người khác được, đặc biệt là đối với những người có tín ngưỡng khác biệt.”

Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Cô Ada, một du khách, cho biết cô đã nghe nói về cuộc bức hại cũng như những thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Cô cho rằng các hoạt động của các học viên rất hữu ích trong việc phơi bày những thông tin sai lệch của ĐCSTQ. Cô khẳng định: “Chúng ta cần nhiều hơn nữa những hoạt động như thế này. Chúng ta cần thức tỉnh và ngừng nghe theo những vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Một vài người qua đường cho biết họ thấy Pháp Luân Công rất tuyệt vời và hữu ích. Một số người cho biết họ có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/16/512390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235151.html