Malaysia: Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại suốt 27 năm qua
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 12-07-2026] Ngày 5 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Johor, Malaysia đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Hutan Bandar Putra Kulai để đánh dấu năm thứ 27 kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và kêu gọi công chúng giúp sức chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền này.
Sự kiện của các học viên tại Hutan Bandar Putra Kulai nhằm đánh dấu kỷ niệm 27 năm kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ngày 5 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc đối với môn tu luyện này, dẫn đến cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công.
Sự kiện ở Johor bắt đầu bằng các bài phát biểu được đọc bằng tiếng Trung, tiếng Mã Lai và tiếng Anh để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc.
Mặc dù trong khi trình diễn các bài công pháp, có lúc trời mưa phùn nhưng các học viên không nản lòng, vẫn tiếp tục với sự kiên trì và tập trung. Nhiều người đến thăm công viên ngày hôm đó đã dừng lại để theo dõi.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Các học viên đã cung cấp tài liệu thông tin và giảng chân tướng về việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và bức hại các học viên như thế nào. Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự đồng cảm và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.
Các học viên nói về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. (Minghui.org)
Lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân
Vào khoảng 7 giờ tối, khi mặt trời khuất bóng, các học viên đã tổ chức một lễ thắp nến, họ ngồi lặng lẽ, tay cầm những chiếc đèn hoa sen để tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã mất đi sinh mạng do cuộc bức hại. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn hoa sen, công viên trở nên đặc biệt yên tĩnh và trang nghiêm. Các biểu ngữ và bức tranh phơi bày cuộc bức hại cũng được trưng bày.
Các học viên tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã mất đi sinh mạng do cuộc bức hại. (Minghui.org)
Thông qua sự kiện này, các học viên hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp, thức tỉnh lương tri của họ và cùng nhau hợp sức để chấm dứt cuộc bức hại.
Những người tham gia có độ tuổi đa dạng, từ 20 đến 90 tuổi, một số học viên đã lái xe một chặng đường dài để có mặt tại sự kiện.
Đây là lần đầu tiên học viên Yanni tham gia một buổi lễ thắp nến tưởng niệm. Cô cho biết điều khiến cô cảm động nhất là đức tin và sự kiên định của mọi người. Dù đã thấm mệt và trời đổ mưa, nhưng tất cả họ đều tiếp tục.
Ngay cả học viên Nanhua, đã 87 tuổi, cũng tham gia toàn bộ sự kiện và không nao núng bởi cơn mưa. Điều này đã mang lại cho cô Yanni cảm nhận sâu sắc về tín tâm của mọi người vào Pháp Luân Đại Pháp thuần khiết và đồng lòng đến nhường nào.
Cô Yanni chia sẻ rằng cuối cùng cô đã hiểu được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cũng như ý nghĩa của việc mang trên vai sứ mệnh xuất phát từ tận đáy lòng này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/12/512254.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/15/235091.html









