Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2026] Gần đây, Minh Huệ Net biết được thông tin Tòa án huyện Loan Nam, tỉnh Hà Bắc đã kết án hai người dân địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công.

 lão 61 tuổi bị kết án 1 năm 9 tháng tù

Ngày 9 tháng 2 năm 2025, bà Phan Tố Vinh (sinh tháng 8 năm 1964) bị hai công an mặc thường phục bắt giữ khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một quảng trường. Nhà của bà bị lục soát. Sau ba ngày bị giam tại đồn công an địa phương, họ chuyển bà đến Trại tạm giam số 1 thành phố Đường Sơn (thành phố quản lý huyện Loan Nam).

Ngày 26 tháng 6 năm 2025, bà Phan đã ra tòa tại Tòa án huyện Loan Nam. Sau đó, bà bị kết án 1 năm 9 tháng tù vào một thời điểm không rõ. Hiện tại, bà đang bị giam tại Khu 5 Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc.

Trước đó, bà Phan từng bị giam 5 ngày sau khi bị bắt vào ngày 31 tháng 5 năm 2024. Chồng bà, ông Giang Thuận Tài, cũng nhiều lần bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau nhiều năm bị bức hại, ông đã qua đời vào một thời điểm không rõ.

Namcư dân 70 tuổi bị kết án một nămrưỡi tù

Sáng ngày 8 tháng 2 năm 2025, khi ông Giang Thuận Bảo (sinh tháng 11 năm 1955) đang ở nhà thì đội trưởng Tất Đại Quân của Đội an ninh nội địa huyện Loan Nam đã dẫn theo các công an của Đội an ninh nội địa thành phố Đường Sơn đột nhập vào nhà ông. Họ đã thẩm vấn ông tại Đội an ninh nội địa huyện Loan Nam trước khi cho phép ông về nhà ăn trưa. Đến chiều, họ lại bắt giam ông để tiếp tục thẩm vấn. Ông đã từ chối tiết lộ nguồn gốc của các tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy trong nhà mình.

Công an đã giam ông Giang tại Trại tạm giam huyện Loan Nam. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2025, ông bị Tòa án huyện Loan Nam xét xử và sau đó bị kết án một năm rưỡi tù ở thời điểm không xác định. Hiện tại, ông đang thụ án tại Khu 4 Nhà tù Ký Đông (còn được gọi là Phân cục Ký Đông thuộc Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc). Tọa lạc tại thành phố Đường Sơn, nhà tù Ký Đông có 9 phân khu, trong đó các học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ tại các khu 1, 2, 4 và 5.

Trước đây, ông Giang từng mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Mỗi lần phát bệnh, ông lại bị khô miệng, khô lưỡi, buồn nôn, hôi miệng, nôn mửa, toát mồ hôi lạnh và chân tay bủn rủn. Ông phải nằm trên giường một đến hai ngày thì các triệu chứng mới thuyên giảm. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998, căn bệnh của ông đã biến mất và ông lại tràn đầy năng lượng.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Giang vẫn kiên định với đức tin của mình. Trước lần bị bức hại mới nhất này, vào ngày 13 tháng 1 năm 2025, ông đã bị các đặc vụ của Đội an ninh nội địa huyện Loan Nam bắt giữ tại nhà. Các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công, cùng với ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của ông đều bị tịch thu. Vợ ông và 5 người khách của họ cũng bị bắt và bị giam giữ cho đến 7 giờ tối ngày hôm sau. Ông bị giam 10 ngày và được trả tự do vào ngày 23 tháng 1.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/29/511792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/10/235035.html