Sau ba án lao động và một án tù, người đàn ông 63 tuổi lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-06-2026] Gần đây, một người đàn ông 63 tuổi quê ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt tại nơi cư trú ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Khoảng 10 giờ tối ngày 1 tháng 6 năm 2026, hơn 10 cảnh sát thuộc Công an Thành phố Hà Trạch đã đột nhập vào nhà ông Trì Dân Tường. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính và máy in của ông. Ngay trong đêm đó, ông đã bị đưa đến trại tạm giam, và bị giam giữ kể từ đó.
Ông Trì, cựu nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Bạch Sơn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1997. Nhiều căn bệnh mãn tính của ông, bao gồm viêm teo dạ dày teo tính và viêm xoang, đã nhanh chóng biến mất. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng cuộc bức hại vào năm 1999, ông vẫn kiên định với đức tin của mình, và liên tục trở thành mục tiêu bị bức hại.
2 án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 4,5 năm
Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Trì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng. Ông đã bị bắt và bị áp giải trở lại Bạch Sơn. Lần đó, cảnh sát họ Tưởng đã dùng dây xích sắt đánh đập và nhục mạ ông.
Ngày 29 tháng 12 năm 1999, ông Trì lại quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ông tiếp tục bị bắt, và bị kết án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Bạch Sơn. Lính canh họ Trương đã đánh ông vì ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong phòng giam. Ông cũng bị bắt lao động khổ sai, bao gồm phá dỡ tòa nhà và xây dựng đường sá.
Ngày 14 tháng 4 năm 2002, ông Trì đến Bắc Kinh lần thứ ba để thỉnh nguyện. Lần này, ông bị giam trong một căn hầm ẩm thấp ở Bắc Kinh suốt 37 ngày, sau đó bị đưa trở lại Bạch Sơn. Sau 37 ngày tiếp tục bị giam tại Trại tạm giam thành phố Bạch Sơn, ông bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu để thụ án 2,5 năm.
Vì ông Trì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, có lần 3 lính canh đã đánh ông trong hơn nửa giờ đồng hồ. Ông bị còng tay, bị sốc bằng dùi cui điện, bị tát vào mặt và bị giẫm đạp lên ngón chân.
Lính canh đã cấm ông ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Ông cũng bị ép ngồi bất động trên ghế nhỏ trong nhiều giờ liền và lao động khổ sai đến tận nửa đêm mà không được trả công. Thời hạn giam giữ của ông bị kéo dài thêm 25 ngày.
Phải sống phiêu bạt
Ngày 25 tháng 5 năm 2005, ông Trì bị bắt tại nơi làm việc và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ông bị thương nặng ở đầu sau khi bị cảnh sát đánh đập. Sau khi được khâu vài mũi, ông bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Bạch Sơn, nhưng bị từ chối tiếp nhận sau khi phát hiện ông bị lao phổi nặng. Sau đó ông đã được trả tự do.
Khi trở về nhà, ông đã sốc khi thấy mọi thứ bị lục tung. Tất cả sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của ông đều bị tịch thu. Để tránh bị bức hại thêm, ông đã buộc phải rời khỏi nhà để sống phiêu bạt.
Dưới áp lực của cảnh sát, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Bạch Sơn đã sa thải ông.
Ngày 19 tháng 4 năm 2007, ông Trì bị bắt tại nhà anh trai ruột và bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cảnh sát đã thả ông vào buổi tối và yêu cầu ông phải quay lại vào sáng hôm sau, khiến ông buộc phải rời nhà một lần nữa.
Án lao động lần thứ ba (21 tháng)
Ngày 5 tháng 12 năm 2007, ông Trì bị bắt sau khi bị 2 học sinh tiểu học tố giác vì đã nói chuyện với các em về Pháp Luân Công. Đầu tháng 1 năm 2008, ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu để thụ án 21 tháng. Ông được trả tự do vào ngày 15 tháng 9 năm 2009, nhưng lại bị bắt chỉ vài ngày sau đó và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não thành phố Bạch Sơn.
Bị kết án 5 năm tù
Ngày 12 tháng 9 năm 2016, ông Trì lại bị bắt lần nữa. Ông đã tuyệt thực để phản đối trong lúc bị giam tại Trại giam thành phố Bạch Sơn. Khi rơi vào tình trạng nguy kịch, ông được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ông được thả vào ngày 28 tháng 9 cùng năm, nhưng lại bị bắt giam trở lại Trại tạm giam thành phố Bạch Sơn ngay ngày hôm sau.
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Tòa án quận Hồn Giang đã kết án ông Trì 5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp thành phố Bạch Sơn đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 24 tháng 5 năm 2018.
Ngày 26 tháng 5 năm 2018, ông Trì bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm. Tại đây, ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm đánh đập, ép đứng trong nhiều giờ liền, bị bỏ đói, cấm ngủ, sốc điện, trói, chịu cóng và lao động khổ sai.
Tái hiện cảnh tra tấn: Bị trói
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/16/511399.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/3/234944.html




