Cựu bác sĩ 78 tuổi phải hầu tòa vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-07-2026] Một người đàn ông 78 tuổi ở Trùng Khánh dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 21 tháng 7 năm 2025, ông Lý Xuân Nguyên đến Bệnh viện Y học Cổ truyền quận Trường Thọ để thăm bệnh nhân đột quỵ là bà Trần Lệ Hoa. Ngay sau khi ông và người bạn là ông Dương Định Sản đến bệnh viện, các cảnh sát từ đồn công an Đào Hoa xuất hiện và bắt giữ họ.
Ông Dương phản đối và nói: “Tôi thậm chí còn chưa nói một lời nào. Tại sao các anh lại bắt tôi?” Một viên cảnh sát nói rằng tất cả những người có mặt đều là nghi phạm.
Chồng của bà Trần đã vội vã đến đồn công an để yêu cầu thả hai người đến thăm vợ mình. Cảnh sát phớt lờ ông và báo cáo vụ việc lên Đội An ninh Nội địa quận Trường Thọ. Ông Lý và ông Dương bị đưa đến cơ quan này để thẩm vấn trước khi bị chuyển đến một trại tạm giam địa phương vào ngày hôm sau.
Khi ông Lý tập các bài công pháp của Pháp Luân Công trong lúc bị giam giữ, các lính canh đe dọa sẽ tắt điều hòa và quạt vào ngày hôm sau.
Để vu khống ông Lý, cảnh sát gây áp lực buộc con trai của bà Trần là anh Trần Bằng Phi phải ngụy tạo bằng chứng chống lại ông. Do đang thất nghiệp vào thời điểm đó, anh Trần bị lừa khi tin rằng anh sẽ được nhận một công việc nếu làm theo lời cảnh sát. Sau đó, anh ta khai rằng ông Lý đã xúi giục mẹ mình ngừng nhận điều trị y tế và nói rằng Pháp Luân Công sẽ chữa khỏi bệnh cho bà.
Ông Lý chưa bao giờ nói những lời đó với bà Trần. Cảnh sát sắp xếp cho anh Trần làm việc tại một công ty, nhưng anh lại bị sa thải vào ngày thứ hai với lý do “sức khỏe kém”. Chỉ đến lúc đó, anh mới nhận ra rằng cảnh sát đã lừa mình để buộc tội ông Lý.
Ngày 21 tháng 8 năm 2025, công tố viên Trương Thi Dương từ Viện kiểm sát khu mới Lưỡng Giang ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Lý. Trương đã thẩm vấn ông Lý tại trại tạm giam vào tháng 11 năm 2025. Khi ông Lý đề cập đến việc cảnh sát ngụy tạo bằng chứng để chống lại ông như thế nào, Trương nổi trận lôi đình và buông những lời lẽ thô tục chửi rủa ông trong một thời gian dài.
Ông Lý vẫn giữ bình tĩnh và nhắc nhở Trương rằng ông ta là một công tố viên của nhân dân và nên tuân thủ các quy định để đảm bảo quyền được xét xử công bằng của bị cáo. Trương hét lên: “Ông không phải là nhân dân! Ông không xứng đáng là một phần của nhân dân!”
Gia đình ông Lý đệ đơn khiếu nại Trương, và bộ phận kỷ luật tuyên bố rằng đoạn video thẩm vấn đã bị xóa nên họ không có cách nào để xác minh lời kể của ông Lý.
Giữa tháng 11 năm 2025, Trương truy tố ông Lý. Tòa án Khu mới Lưỡng Giang tổ chức một phiên điều trần trước xét xử vào ngày 29 tháng 1 năm 2026. Luật sư của ông Lý chỉ ra việc cảnh sát ngụy tạo bằng chứng truy tố.
Tòa án trả lại hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát để điều tra thêm. Một phiên điều trần trước xét xử lần thứ hai được tổ chức vào một ngày không xác định. Sau đó, Cục Công an quận Phù Lăng được giao nhiệm vụ xác minh các bằng chứng truy tố.
Hiện chưa rõ kết quả xác minh ra sao, nhưng tòa án dự kiến lịch xét xử vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, bất chấp sự phản đối từ ông Lý và luật sư của ông. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng vụ án của ông.
Những lần bị bức hại trước đây
Từ khi còn nhỏ, ông Li đã ốm yếu. Mãi đến năm bốn tuổi ông mới bắt đầu biết nói và phải chịu đựng chứng chảy máu trực tràng mãn tính, chướng bụng, chóng mặt và đau đầu. Không có phương pháp điều trị nào mang lại hiệu quả cho đến khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể. Ông cũng trở thành một bác sĩ chu đáo hơn. Vào thời điểm đó, ông điều hành phòng khám riêng của mình. Ông không bao giờ từ chối những bệnh nhân không có khả năng chi trả [ở Trung Quốc, bệnh nhân phải trả tiền trước khi được chăm sóc y tế, ngay cả khi họ cần điều trị khẩn cấp].
Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ông Li vẫn giữ vững đức tin của mình và đã nhiều lần bị bắt giữ. Trong khi bị giam giữ tại một trại lao động, ông đã bị tra tấn dã man và suýt mất mạng. Ông cũng hai lần bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não và chỉ được thả khi đã cận kề cái chết. Chính quyền địa phương đã sắp xếp người đến sống tại nhà ông 24/7 để giám sát ông trong một khoảng thời gian.
Năm 2000, sở y tế địa phương đã thu hồi giấy phép hành nghề y của ông Lý.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo năm 2025: 4.803 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì đức tin
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Accounts of Persecution by the Changshou District 610 Office in Chongqing City
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/511869.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/7/234991.html



