Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2026] Kể từ khi bị bắt ngày 18 tháng 12 năm 2025 vì cùng có đức tin vào Pháp Luân Công, một cặp vợ chồng ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, bị giam giữ biệt lập. Chính quyền đã cấm gia đình vào thăm và cũng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào.

Ông Trần Diên Quốc và vợ bị bắt sau khi một camera giám sát ghi lại cảnh họ dán các nhãn dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cảnh sát theo họ về nhà và lục soát nơi ở của họ. Kể từ đó, họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành Bắc.

Vì con trai và con dâu của ông Trần sống ở một thành phố khác, nên họ đã nhờ một người anh họ đến thăm bố mẹ vào ngày hôm sau. Các lính canh của trại tạm giam không cho người anh họ gặp hai vợ chồng và từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Các lính canh chỉ nhận quần áo mà người anh họ mang đến cho hai vợ chồng.

Vài tuần sau, con trai và con dâu của ông Trần đến Trại tạm giam, nhưng họ cũng bị từ chối thăm thân.

Hiện sáu tháng đã trôi qua và vợ chồng ông Trần vẫn đang bị giam giữ. Gia đình họ vẫn không hề hay biết gì về tình trạng hiện tại của hai người.

Hai lần bị đưa vào trại lao động trước đây

Ông Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào năm 1999. Năm 2002, ông bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó, ông đã hai lần bị đưa vào trại lao động với tổng thời gian là năm năm. Trong thời gian bị giam giữ, ông phải chịu sự tra tấn dã man và suýt mất mạng.

Trong thời gian ông Trần bị giam cầm, vợ ông một mình nuôi nấng hai cậu con trai, cũng như chăm sóc cho mẹ của ông Trần, người đã đổ bệnh do cú sốc từ việc ông bị bức hại. Mẹ ông qua đời không lâu sau khi ông Trần được trả tự do.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/23/511612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/3/234950.html