Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2026]

Một phụ nữ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã ba lần bị kết án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công kể từ khi chính quyền Trung Quốc ra lệnh bức hại đối với môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999.

Bà Đường Ngọc đã thụ án trọn vẹn hai bản án tù đầu tiên (thời hạn lần lượt là 1,5 năm và 3,5 năm, trong thời gian từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009 và từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 5 năm 2019). Đối với bản án tù lần thứ ba (thời hạn 3 năm 8 tháng), bà được trả tự do trước thời hạn một năm. Trong cả ba lần thụ án tù, bà đều bị tra tấn tàn bạo.

Sau khi được trả tự do lần gần nhất vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, bà Đường đã nộp đơn xin nghỉ hưu. Ban đầu, bà bị yêu cầu nộp khoản phí làm thủ tục 30.000 Nhân dân tệ. Bà đã làm theo, nhưng sau đó lại bị thông báo rằng bảo biểm xã hội do đơn vị đóng trong suốt 33 năm công tác của bà đều không được tính. Họ cho biết bà phải tiếp tục đóng bảo hiểm thêm 11 năm nữa mới có thể nhận lương hưu. Điều đó có nghĩa 33 năm công tác của bà Đường đã bị xóa sạch một cách vô lý, hiện bà đã 57 tuổi, sức khỏe kém, không có một đồng lương hưu nào và phải chật vật để kiếm sống.

Lần bắt giữ và bản án tù gần đây nhất

Ngày 20 tháng 1 năm 2022, bà Đường bị 16 cảnh sát, trong đó có Cù Thư Mẫn thuộc Sở Cảnh sát Tây Sơn, cùng Mã Đông Vũ và Tưởng Đào thuộc Đồn Cảnh sát Đông Lục Kiều, bắt giữ tại nhà. Bà đã cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại. Cảnh sát bẻ quặt tay bà ra sau lưng và ấn đầu bà xuống đất khiến bà khó thở.

Cảnh sát đã tiêm thuốc an thần và đội mũ bảo hiểm lên đầu bà Đường. Do chìa khóa cửa bị ném vào trong nhà, cảnh sát đã gọi thợ khóa đến phá cửa. Sau đó, Mã tiếp tục kéo bà Đường vào trong nhà, ghì bà xuống trong khi các cảnh sát khác lục soát nơi ở của bà. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, máy tính, điện thoại di động, ổ đĩa cứng và 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà đã bị tịch thu. Bà bị giam giữ qua đêm tại Đồn Cảnh sát Đông Lục Kiều và bị bỏ đói cả một ngày, đến chiều hôm sau bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Côn Minh.

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, công tố viên Trương Hạm Văn thuộc Viện Kiểm sát quận Tây Sơn đã truy tố bà Đường. Ông kiến nghị mức án nặng, gọi bà là “có tiền án” do trước đó bà từng bị kết án 1,5 năm và 3,5 năm tù lần lượt vào năm 2008 và 2015, cũng chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Tháng 6 năm 2022, Tòa án quận Tây Sơn đã kết án bà Đường 3 năm 8 tháng tù cùng khoản tiền phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Bị tra tấn tại Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam

Ngày 20 tháng 11 năm 2022, bà Đường bị đưa vào Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam. Lính canh Trương Hạc Vân đã xúi giục các tù nhân tìm cách “chuyển hóa” bà. Bà bị cấm được thăm thân và không được phép mua các nhu yếu phẩm hàng ngày, gồm cả giấy vệ sinh. Các tù nhân khác cũng bị cấm giúp đỡ bà dưới bất kỳ hình thức nào.

Hàng ngày, bà Đường bị bắt phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, mặt hướng về phía camera giám sát. Mỗi ngày, bà chỉ được cấp một phần ba chậu nước để đánh răng, rửa mặt. Có lần, bà bị cấm tắm trong suốt cả tháng trời, để rồi sau đó bị các tù nhân khác sỉ nhục vì “bốc mùi hôi hám”. Đôi khi, các tù nhân còn ngồi ngay trước giường bà để theo dõi trong khi bà ngủ.

Có lần, khi bà Đường định nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công khác, tù nhân Vương Ngụy đã đánh vào lưng bà.

Sau đó, bà Đường bị chuyển từ Phân khu 9 sang Phân khu 8 và bị bắt phải lao động khổ sai mỗi ngày mà không được trả công. Đôi ủng cao su được phát quá chật khiến các ngón chân của bà bị sưng và nhiễm trùng.

Tù nhân Vương Ngụy đã để một tấm nilon dưới giường của bà Đường rồi vu khống bà đã “ăn cắp” nó. Họ đã sử dụng thủ đoạn này như một cái cớ để thường xuyên khám xét người bà, đôi khi bắt bà phải cởi hết quần áo và ngồi xổm.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022, bà Đường bị nôn dữ dội sau khi ăn cà chua. Một lính canh đã đưa bà đến phòng y tế của trại giam và họ đã tiêm hai mũi thuốc. Sau đó, bà cảm thấy chân tay đau dữ dội và mất thăng bằng; bà nghi ngờ rằng những mũi tiêm đó có độc.

Một lần khác, bà Đường bị cao huyết áp, đau đầu và nôn mửa sau khi bị lấy máu. Bà cũng bị đau bụng dữ dội sau khi uống những viên thuốc mà bác sỹ trại giam đưa.

Một hôm, bà Đường bị ngất xỉu khi đang làm việc. Các lính canh đã đưa bà đến bệnh viện của nhà tù và đưa cho bà một hộp thuốc lớn. Khi bà hỏi đó là thuốc gì, lính canh đã đe dọa sẽ đánh bà.

Bà Đường được trả tự do trước thời hạn một năm vào ngày 19 tháng 9 năm 2024. Bà phải vật lộn với nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm các vết sưng đỏ, ngứa ngáy kèm cảm giác bỏng rát, đau khớp, ớn lạnh, sưng và tê bì chân tay, chảy nước dãi, đau đầu và ảo giác. Bà cũng trở nên hoảng sợ mỗi khi nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài nhà hay mỗi khi nhìn thấy camera giám sát.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Vân Nam: Hai cư dân bị kết án tù oan sai

Một người phụ nữ ở tỉnh Vân Nam hai lần bị bỏ tù và bị cắt lương hưu

Người phụ nữ Côn Minh bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin, cha mẹ qua đời do áp lực tinh thần nặng nề

Báo cáo bằng tiếng Anh:

Mr. Li Peigao and Ms. Tang Yu Arrested for Distributing Suing Jiang Zemin Brochures

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/16/511405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/2/234939.html