Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2026] Một người đàn ông 65 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công khi đang thụ án tù chung thân vì tội tham ô. Trong khi nhiều tù nhân khác cũng bị kết án chung thân đã được giảm án và trả tự do, ông Triệu Nãi Kiền vẫn bị giam giữ và tiếp tục đối mặt với sự tra tấn tàn bạo vì kiên định đức tin của mình. Chính quyền nhà tù nói với gia đình ông rằng nếu ông từ chối chuyển hóa, ông sẽ không có cơ hội được ra tù khi còn sống.

Ngày 30 tháng 5 năm 1996, ông Triệu, cựu nhân viên của Nhà máy Húc Quang ở thành phố Thành Đô, bị kết án tử hình hoãn thi hành án hai năm vì tội thông đồng với một đồng nghiệp đánh cắp các linh kiện trị giá 24.800 Nhân dân tệ từ nơi làm việc. Ngày 12 tháng 12 năm 1997, Tòa án Cấp cao Tứ Xuyên đã chuyển bản án của ông thành tù chung thân. Gia đình ông đã hoàn trả toàn bộ số tiền bán các linh kiện bị đánh cắp, nhưng ông không được giảm án. Ông nảy sinh lòng oán hận sâu sắc đối với các thẩm phán liên quan đến vụ án của mình và thề sẽ vượt ngục để giết họ.

Vào thời điểm đó, mẹ của ông Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trong một lần đến thăm, bà mang cho ông một cuốn sách Pháp Luân Công, hy vọng rằng ông sẽ được hưởng lợi từ những lời giảng trong đó.

Sau khi đọc sách, ông Triệu trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Sự oán hận và tuyệt vọng tột cùng của ông đã biến mất. Ông thường nói với các tù nhân khác: “Nếu tôi biết đến Pháp Luân Công sớm hơn, tôi đã không phạm tội này. Nhưng tôi vẫn rất may mắn khi được bước vào tu luyện, và tôi sẽ làm theo những lời giảng để trở thành một người tốt trong tương lai”.

Trong vài năm sau đó, ông Triệu có rất nhiều đóng góp cho nhà tù và có cơ hội được giảm án. Tuy nhiên, trước khi điều này có thể xảy ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Ông Triệu trở thành mục tiêu hàng đầu, đặc biệt là sau khi ông cố gắng giải thích cho các tù nhân khác về việc ĐCSTQ bịa đặt tuyên truyền để bôi nhọ Pháp Luân Công như thế nào.

Kể từ đó, ông Triệu phải đối mặt với những màn tra tấn không thể tưởng tượng nổi và bị từ chối quyền thăm gặp gia đình trong nhiều năm.

Năm 2017, mẹ của ông Triệu nộp đơn lên Cục Quản lý nhà tù tỉnh Tứ Xuyên để xin thăm ông, nhưng bị từ chối. Trong thư trả lời, cục này tuyên bố: “Nếu gia đình tù nhân vi phạm các quy định trong quá trình thăm gặp, điều đó sẽ tác động tiêu cực đến tù nhân; do đó, nhà tù từ chối yêu cầu thăm gặp”.

Hậu quả là, mẹ của ông Triệu không bao giờ được phép gặp lại ông trước khi bà qua đời. Nếu các thành viên khác trong gia đình muốn đến thăm ông Triệu, họ phải xin phép từ một số cơ quan và ký thỏa thuận không nói về các “chủ đề nhạy cảm” trong các cuộc gặp.

Năm 2018, ông Triệu nộp đơn lên tòa án cấp cao tỉnh Tứ Xuyên để xin xem xét lại vụ án của mình. Ông nói rằng ông chỉ lấy cắp các linh kiện trị giá 24.800 Nhân dân tệ, mức độ không đủ nghiêm trọng để phải chịu án chung thân. Đáp lại, tòa án cấp cao tỉnh Tứ Xuyên tăng giá trị ước tính của các linh kiện lên 69.000 Nhân dân tệ nhằm hợp lý hóa bản án.

Ngược lại, người đồng nghiệp cũ của ông Triệu, người cũng bị kết án chung thân, được giảm án và được trả tự do từ lâu vào năm 2012.

Trong một chuyến thăm không rõ ngày tháng, ông Triệu nói với gia đình rằng ông sẽ không từ bỏ Pháp Luân Công để đổi lấy việc được giảm án. Sau 30 năm ngồi tù, ông trở nên rất kiên cường. Ông dặn dò gia đình: “Đừng oán trách. Hãy đối xử tử tế và biết nghĩ cho người khác”.

Khi em gái ông đến thăm vào ngày 12 tháng 12 năm 2025, một lính canh nói với cô rằng ông Triệu đang bị quản chế nghiêm ngặt và ông sẽ không được phép gặp gia đình trong năm 2026.

Tra tấn trong tù

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Triệu bị chuyển qua sáu nhà tù khác nhau và phải chịu nhiều hình thức tra tấn thể xác cũng như tẩy não. Trong suốt bảy năm, gia đình ông không biết ông bị giam giữ ở đâu. Mãi đến năm 2012, thông qua Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Tứ Xuyên, mẹ của ông Triệu mới xác nhận được rằng ông đang bị giam tại nhà tù Gia Châu. Bà đã đến nhà tù Gia Châu hai lần nhưng đều bị từ chối cho gặp con trai.

Vì bị từ chối quyền thăm gặp, gia đình ông Triệu không hề biết tình hình của ông trong tù ra sao. Thông qua những người được ra tù, họ vô cùng đau xót khi biết được phần nào về những màn tra tấn mà ông đang phải gánh chịu.

Bị hạn chế tiếp cận các nhu yếu phẩm hàng ngày

Ông Triệu bị hạn chế sử dụng số tiền mà gia đình gửi vào tài khoản lưu ký của ông. Việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày đối với ông vô cùng khó khăn. Vào mùa đông, ông phải đi một đôi dép lê mà không có tất. Ông cũng không có chăn ấm cho những đêm giá rét.

Bất chấp những khó khăn của bản thân, ông vẫn cố gắng giúp đỡ người khác bằng số tiền ít ỏi mà mình có. Ngay cả khi bị biệt giam vì việc này, ông vẫn nói: “Con người nên giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều cơ bản nhất của một con người”.

Tra tấn thể xác

Các lính canh thường cấm ông Triệu nói chuyện với người khác. Họ cũng ép ông phải lao động khổ sai trong nhiều giờ, và chỉ cho ông 20 giây để ăn xong một bữa. Ông thường xuyên bị nhốt trong phòng tối hoặc bị biệt giam trong nhiều tháng.

Các hình thức tra tấn thể xác khác mà ông phải chịu đựng bao gồm đánh đập, hành hạ tinh thần và bị tiêm các loại thuốc độc hại ngoài ý muốn. Ông cũng bị trói dang rộng tay chân trên giường tử thần trong nhiều tuần. Trong thời gian đó, ông hầu như không thể cử động; ông được cho ăn rất ít và ba tuần mới được đi đại tiện một lần.

Báo cáo liên quan:

Tu luyện Pháp Luân Công trong khi đang thụ án chung thân, người đàn ông Tứ Xuyên lại bị tra tấn vì giữ vững đức tin của mình

Một người đàn ông Tứ Xuyên bị tra tấn, không được tạm tha vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Zhao Naiqian Suffering Cruel Torture in Prison

Learning Falun Dafa in a Detention Center in 1996, Mr. Zhao Naiqian Is Persecuted and Injected with Unknown Drugs

Mr. Zhao Nieqian: “Even Though My Physical Body Has Limited Endurance to the Brutal Torture, You Can Not Destroy My Belief

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/4/511017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/6/234979.html