Bài viết của Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 09-04-2026] Cũng không biết tại sao, ngay sau khi cuộc bức hại vừa xảy ra vào năm 1999, tôi đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu chân tướng, làm báo, không lâu sau tham gia vào hạng mục Minh Huệ và làm một mạch đến nay, cũng khoảng 25 năm rồi. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi tại sao mình lại tham gia hạng mục Minh Huệ nhỉ?

Sư phụ đã có vài lần điểm hóa cho tôi qua giấc mơ và tôi xin chia sẻ một vài trường hợp tiêu biểu.

Hồi mới tham gia hạng mục, tôi từng mơ một giấc mơ, là tôi dẫn một nhóm người đi đến một nơi và dường như con đường đến đó tôi đã từng đi qua rồi, nên tôi biết mình phải đi như thế nào và hướng dẫn mọi người cách đi. Trong mơ, tôi đang bế một đứa trẻ và có vẻ khá nặng, đồng tu đi bên cạnh cũng đang bế con của cô ấy, con của cô ấy nhỏ tuổi và vóc dáng nhỏ hơn con của tôi, tôi liền đề nghị chúng tôi đổi con cho nhau.

Tôi minh bạch rằng đây là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, rằng tôi có sứ mệnh làm tài liệu chân tướng. Có lẽ ở một kiếp khác tôi đã từng làm công việc như vậy rồi. Ở đây, Sư phụ cũng điểm hóa rằng tôi có tâm lười biếng cầu an nhàn, đùn đẩy trách nhiệm, đẩy việc nặng nhọc sang cho người khác, còn mình làm việc nhẹ nhàng.

Trong thời gian đại dịch, một hạng mục khác ở Midtown New York rất thiếu người làm, họ hỏi tôi có muốn sang đó không. Người nhà là đồng tu cũng hy vọng tôi đi, như vậy chúng tôi có thể chuyển đến đó sống. Kết quả là tôi lại có một giấc mơ:

Trong mơ có rất nhiều học viên, người điều phối và các thành viên của hạng mục ở Midtown đang ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện dưới bóng cây. Tôi đang định kéo ghế ngồi xuống thì người điều phối tổ hạng mục chúng tôi và một học viên khác đã tham gia công tác Minh Huệ lâu năm gọi tôi lại, nói rằng tôi hãy ngồi cùng họ. Thế là tôi theo họ ngồi lên một tảng đá hẹp nhô cao khỏi mặt đất, quay lưng lại với nhóm vừa nãy, và trước mặt chúng tôi là từng hàng từng hàng các học viên đang ngồi trên nền xi măng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời và quay lưng về phía chúng tôi.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng: Các học viên ngồi trên nền xi măng, phơi mình dưới nắng gắt chính là các học viên ở Trung Quốc đại lục; các học viên ở trong môi trường thoải mái dưới bóng cây là các học viên thuộc các hạng mục khác ở hải ngoại; còn hạng mục này của chúng tôi (Minh Huệ) lại vô cùng đặc thù — mặc dù chúng tôi không trực tiếp ngồi trên nền xi măng phơi nắng, nhưng chúng tôi hướng về họ, về mặt tinh thần là luôn sát cánh cùng họ, thậm chí tính chất công việc cũng tương đồng. Hơn nữa, người làm trong hạng mục này cũng rất ít, chỉ có một hàng. Giấc mơ này đã giúp tôi ngộ ra sứ mệnh của mình là ở Minh Huệ.

Một năm trước, lại có học viên hỏi tôi có muốn chuyển đến thành phố khác không. Tôi lại có một giấc mơ:

Khung cảnh giấc mơ là sau khi một Pháp hội kết thúc, có nhiều học viên đi trên con đường lớn, còn người điều phối hạng mục Minh Huệ và một đồng tu khác trong nhóm gọi tôi đi cùng họ. Thế là một nhóm nhỏ chúng tôi cùng nhau lặng lẽ rẽ sang bên cạnh đi theo một con đường mòn nhỏ trên núi. Qua giấc mơ này, tôi ngộ ra rằng Sư phụ điểm hóa hạng mục này của chúng tôi cần phải kín tiếng.

Từ thời kỳ đầu của cuộc bức hại đến nay, tôi bắt đầu từ việc biên tập tin tức hải ngoại, rồi chuyển sang biên tập tài liệu chân tướng cũng hơn 20 năm rồi. Trong khi làm mảng tài liệu, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là thực sự nhận thức được tầm quan trọng của hạng mục này. Sư phụ đã giảng rất rõ ở trong Pháp, rằng trong thời kỳ Đại Pháp hồng truyền, nguồn gốc của người ở Trung Quốc đại lục đều không hề đơn giản, rất nhiều người đã liều mình dũng cảm hạ xuống đây, trách nhiệm của chúng ta là hỗ trợ Sư phụ thức tỉnh họ.

Nghĩ tới việc tôi làm tài liệu chân tướng, trách nhiệm trọng đại và thần thánh. Có bao nhiêu người có được vinh diệu như vậy để tham gia vào chứ? Bởi vì các đệ tử Đại Pháp ở đại lục đều sử dụng tài liệu chân tướng của Minh Huệ Net, nên chất lượng của tài liệu mà chúng tôi làm ra, liệu có thể đạt được hiệu quả cứu người tốt hay không là điều vô cùng then chốt.

Tuy bản thân có thể nhận thức được điểm này, nhưng tôi thường bị những chuyện vặt vãnh của người thường làm cho phân tán tư tưởng. Hơn nữa, do làm lâu rồi nên dần dần sẽ mất đi cảm giác thần thánh ban sơ kia, dần dần trở nên tê bì và rơi vào trạng thái làm việc một cách máy móc, làm cho xong nhiệm vụ.

Mấy năm gần đây, ma nạn gia đình nghiêm trọng khiến cho thân tâm tôi kiệt quệ, không đủ thời gian và tinh lực cần thiết để làm tốt công việc này.

Trong quá trình làm tài liệu chân tướng, còn một điểm quan trọng nữa là làm thế nào để đột phá quan niệm, giảng chân tướng Đại Pháp một cách rõ ràng và dễ hiểu, theo cách mà người thường dễ tiếp nhận.

Có một thời gian, tôi cảm thấy chân tướng Đại Pháp khá khô khan, nên muốn lồng ghép thêm một số tin tức nóng hổi của người thường để tăng thêm sự hứng thú cho họ, điều này khiến cho tài liệu mà tôi phụ trách bị chệch hướng khỏi tôn chỉ của Minh Huệ. Sau khi được tổng biên tập chỉnh sửa lại, tôi đã quy chính lại suy nghĩ của mình, để tài liệu của Đại Pháp trở nên thuần chính hơn, trên tiền đề chỉ tập trung vào việc giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công, đồng thời sử dụng các phương thức biểu đạt và các góc độ khác nhau, nghĩ biện pháp làm cho tài liệu trở nên thu hút người đọc hơn. Về phương diện này, đến nay tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi. Đặc biệt là những năm gần đây, khi xã hội Trung Quốc biến động, kinh tế suy thoái, việc làm thế nào để người thường thấy được rằng việc hiểu được rằng chân tướng Đại Pháp mới là lối thoát cho sinh mệnh của họ – đây chính là đề bài mà nhóm chúng tôi phải đối mặt.

Trong quá trình làm tài liệu, tôi cũng nhận ra rằng cần phải không ngừng nâng cao các kỹ năng của người thường. Là một biên tập viên, tôi không chỉ cần phải nâng cao khả năng viết lách của mình, mà song song với đó, còn phải bồi dưỡng con mắt thẩm mỹ của mình trong việc thiết kế đồ hoạ, lựa chọn hình ảnh, v.v. Cứu người không bao giờ là việc dễ dàng, khi khó khăn ngày càng nhiều và không ngừng biến đổi, năng lực và trí huệ của chúng ta cũng cần phải không ngừng nâng cao để có thể thích ứng kịp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/9/508622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/13/233631.html