Vượt qua cuộc bức hại bằng tín tâm kiên định
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-03-2026] Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng cuộc bức hại này là do cựu thế lực áp đặt lên chúng ta và không nên thừa nhận nó. Tôi luôn ghi nhớ trong tâm rằng Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này.
Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, chúng ta không hề lo lắng khi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người khác và cảm thấy đó là niềm vinh hạnh của mình. Tại sao sau đó chúng ta lại phải lo lắng? Những người phát tờ rơi quảng cáo thương mại không hề có chút sợ hãi. Tại sao tôi lại phải sợ? Chẳng phải sợ hãi là một hình thức thừa nhận cuộc bức hại và đi ngược lại với những gì Sư phụ đã dạy chúng ta sao? Chẳng phải đó là kết quả của những quan niệm người thường hậu thiên và sự thiếu tín tâm sao? Sau khi quy chính lại quan niệm của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Đích thân tôi đã trải nghiệm được uy lực của sự thay đổi quan niệm và có tín tâm kiên định trong khi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.
Câu chuyện thứ nhất
Vào một buổi chiều mùa hè nóng nực khoảng 20 năm trước, ngôi làng của chúng tôi rất yên tĩnh vì hầu hết mọi người đang ngủ trưa. Tôi đi ra ngoài để dán những tờ thông báo nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Khi tôi chuẩn bị dán tờ thông báo cuối cùng, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau: “Cô đang làm gì vậy?” Tôi quay lại và thấy một ông lão đang từ con hẻm đi ra. Ban đầu tôi rất lo lắng, nhưng ngay lập tức tôi đã thay đổi quan niệm của mình, vì tôi đang làm điều tốt nhất cho người khác. Tôi mỉm cười hỏi ông: “Ông đến đúng lúc quá! Cháu hơi thấp. Ông có thể giúp cháu dán nó lên cao hơn được không ạ?” Tôi đưa cho ông tờ giấy thông báo nhỏ. Ông lão mỉm cười bước tới và giúp tôi dán tờ giấy “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên trên vị trí cao của cột đèn.
Câu chuyện thứ hai
Một ngày nọ, tôi cùng các đồng tu đến dán tờ giấy thông báo nhỏ ở một ngôi làng lân cận. Tôi không thấy ai ở bên ngoài một nhà máy nhỏ, nhưng khi tôi chuẩn bị dán tờ giấy lên cột đèn, có giọng nói từ phía sau cất lên: “Cô đang dán cái gì vậy?” Tôi quay lại và giật mình khi thấy năm người đang nhìn chằm chằm vào mình. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:
“Trong Chính Pháp phải chính niệm không được có tâm con người” (“Trong Chính Pháp phải chính niệm không được có tâm con người”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Sau khi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ, tôi đã bình tĩnh lại. Tôi mỉm cười và trả lời lớn: “Tôi đang dán tờ thông báo rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Vừa nói tôi vừa dán tờ giấy lên.
Vài người nữa từ trong nhà máy nhỏ bước ra. Một người hỏi: “Họ đã giải oan rồi sao? Bây giờ Pháp Luân Công được phép tập rồi à? Sao cô dám quảng bá Pháp Luân Công công khai thế này?” Tôi đã nói với họ về việc cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã vu khống Pháp Luân Công và Sư phụ như thế nào và tại sao Pháp Luân Đại Pháp là chân chính.
Câu chuyện thứ ba
Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp hàng chục người ở cả trong và ngoài khoảng sân lớn trong làng. Họ đang trò chuyện về điều gì đó. Ban đầu tôi do dự về việc dán tờ giấy thông báo nhỏ, nhưng tôi nghĩ: “Cuộc bức hại này là do cựu thế lực áp đặt lên chúng ta. Sư phụ không thừa nhận nó, vì vậy đệ tử chúng ta cũng không nên thừa nhận.” Tôi dán một tờ rơi lên cột đèn ở vị trí cao nhất có thể và không thể với cao hơn để dán tờ giấy thông báo. Tình cờ có hai thanh niên cao lớn đi tới. Tôi hỏi một người trong số họ: “Cháu có thể giúp cô dán tờ giấy này lên phía trên tờ rơi được không? Cô không với tới.” Cậu ấy đồng ý không chút do dự. Sau khi dán xong, cậu ấy lùi lại và đọc to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Câu chuyện thứ tư
Một ngày nọ, tại một khu chợ, tôi đã giúp hai người phụ nữ thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã gia nhập. Khi chúng tôi đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên hét vào mặt chúng tôi: “Các người đang làm gì vậy? Các người là Pháp Luân Công à? Tôi sẽ báo cảnh sát.” Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông ấy, hai người phụ nữ tỏ ra sợ hãi. Tôi vẫn giữ bình tĩnh và mỉm cười đáp: “Đừng hét lên thế. Lại đây nào. Đừng làm chúng tôi sợ!”
Ông ấy bước tới, vẻ mặt bối rối. Tôi hỏi ông ấy: “Ông đã gia nhập Đảng Cộng sản chưa?” Ông ấy nói rằng chưa nhưng thừa nhận rằng mình đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Tôi nói với ông ấy: “Hãy mau thoái xuất đi! Đảng Cộng sản là vô thần, nhưng nó lại ép ông phải thề cống hiến sinh mệnh cho sự nghiệp của nó bất cứ lúc nào. Nó đã phá hủy đền chùa, lăng tẩm và giết hại biết bao nhiêu người trong các phong trào chính trị của mình. Chúng ta không thể đồng lõa với Đảng được. Hãy thoái xuất để được bình an! Ông họ gì?”
Người đàn ông nói với tôi rằng ông ấy họ Lý. Tôi đề nghị ông ấy dùng hóa danh là Lý Dũng để thoái. Tôi cũng dặn ông ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo!” Trong suốt cuộc trò chuyện, ông ấy đã hoàn toàn quên mất thái độ ban đầu của mình. Cuối cùng, ông ấy cười và nói: “Ban đầu tôi định báo cảnh sát bắt cô, nhưng rốt cuộc chính tôi lại thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản! Không sao cả. Tôi không cần phải là thành viên của chúng.” Tôi lại dặn ông ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo!” Ông ấy mỉm cười nói: “Chắc chắn rồi!”
Câu chuyện thứ năm
Có lần, tại một khu chợ, một ông lão đã nói lớn với tôi: “Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản. Đã có hơn 10 người tu luyện Pháp Luân Công cố gắng thuyết phục tôi thoái đảng rồi. Tôi vừa mới đuổi một người đi lúc nãy xong. Tôi không tin các người!” Tôi trả lời một cách kiên định và trang nghiêm: “Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tất cả những cái cớ của ông ta đều là bịa đặt! Ông ta đã vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công. Ngay từ đầu chúng tôi đã không thừa nhận cuộc bức hại này và sẽ không bao giờ thừa nhận!”
Đột nhiên, trông ông ấy có vẻ rất thanh tỉnh và nói: “Đúng vậy! Các cô không nên thừa nhận nó! Tôi ủng hộ các cô! Làm tốt lắm! Tôi tin cô! Cô có thể giúp tôi thoái Đảng. Tên tôi là thế này thế này.”
Quá trình giảng chân tướng là quá trình tu luyện bản thân, củng cố tín tâm và cứu độ chúng sinh. Trên đây chỉ là một vài thí dụ. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì còn thiếu sót trong bài chia sẻ của tôi để cải thiện.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/26/507242.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/26/233789.htm