Phần Lan: Sự kiện chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tán thưởng tại Helsinki
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Phần Lan
[MINH HUỆ 13-05-2026]
Ngày 9 tháng 5 năm 2026, một cặp vợ chồng đến từ Iran đã dừng chân tại Trung tâm Kamppi ở Helsinki khi bị thu hút bởi chiếc lều màu xanh lam mà xung quanh có nhiều người mặc trang phục màu xanh lam và màu vàng.
Sau khi nói chuyện với mọi người ở đó, người vợ, cô Heidi, xúc động nói: “Chân-Thiện-Nhẫn, đối với tôi mà nói, là sự thể hiện tuyệt vời nhất của nhân tính.”
Những người mà bà Heidi và chồng là ông Farsin gặp trên quảng trường là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đang tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hôm đó, hoạt động của các học viên rất phong phú và đa dạng, không chỉ có màn trình diễn các bài công pháp, mà còn có một số tiết mục biểu diễn gồm các bài hát của ca sỹ Anna Kokkonen, biểu diễn sáo truyền thống của Trung Quốc và biểu diễn trống lưng.
Các học viên ở Phần Lan phát chính niệm và trình diễn các bài công pháp tại sự kiện chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Các học viên biểu diễn tại sự kiện
Người qua đường đã dừng lại xem và chụp ảnh, nhiều người đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Một số người đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
“Chân-Thiện-Nhẫn thực sự quá tốt đẹp”
Cô Ida và Alex đã xem các học viên luyện bài công pháp thứ nhất. Khi cô Ida đọc tờ rơi và thấy mã QR, cô đã hỏi một học viên xem mã QR đó có giúp cô có thêm thông tin hay không và liệu cô có thể mang tờ rơi đi không, vì cô muốn dành thời gian để đọc nó. Cô sống ở khu vực Helsinki nên người học viên đã cho cô biết thời gian và địa chỉ của điểm luyện công ngoài trời vào mùa hè ở địa phương.
Nhân dịp chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, người học viên đã tặng họ mặt dây chuyền hoa sen gấp bằng giấy và giới thiệu về nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô Ida nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thực sự quá tốt đẹp!” Cô đã treo mặt dây chuyền lên chiếc ba lô nhỏ của mình và tấm tắc khen ngợi: “Thật đẹp!”
Mọi người tìm hiểu thêm tại sự kiện và ký bản kiến nghị
Cặp vợ chồng người Iran: “Tôi thực sự trân trọng những gì các bạn đã làm”
Ông Farsin và bà Heidi đã sống ở Phần Lan được ba năm. Họ đã đến quầy thông tin và chủ động yêu cầu được ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông Farsin nói: “Tôi vừa tra cứu thông tin liên quan trên mạng. Điều này [cuộc bức hại] thực sự khiến người ta phẫn nộ.” Bà Heidi đồng tình thốt lên: “Thật khủng khiếp”.
Một học viên đã chia sẻ với họ về nền văn hóa truyền thống phong phú và lâu đời của Trung Quốc, gồm cả tín ngưỡng truyền thống như Pháp Luân Công, nhưng dưới sự áp bức của ĐCSTQ, những truyền thống này gần như đã biến mất. Ông Farsin đồng tình: “Hoàn toàn chính xác. Tôi thực sự rất hiểu điều đó.”
Họ bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên khi kiên định giữ vững đức tin của mình bất chấp sự bạo ngược của chính quyền. Họ cũng ca ngợi các học viên vì những nỗ lực trong việc bảo vệ những giá trị mà họ tin tưởng.
“Tôi thực sự trân trọng những gì các bạn đã làm. Tôi hy vọng chúng ta có thể sớm nhìn thấy một nước Trung Quốc tự do”, ông Farsin nói.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/510053.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/21/234387.html















