Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 14-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm Brussels để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Họ cũng chia sẻ những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn tới những người qua đường quan tâm.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, và dòng người qua lại không ngớt trong khu thương mại sầm uất. Tương phản rõ rệt với sự hối hả và nhộn nhịp xung quanh, các học viên trong trang phục áo phông màu vàng in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” luyện các bài công pháp chậm rãi, uyển chuyển trong tiếng nhạc êm dịu, trước tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” làm nền cho sự kiện.

b09eb4b2e541c9dd10e33b6636694410.jpg

c68c7576900b7bdefe6ad68fef60d2e6.jpg

4ac9c445983ccadcd8df853d23bf044f.jpg

e6555bf4f525e59aa8d5d6aef3f50084.jpg

d14497cb99a3de2d4b051c0ad2a8f9e2.jpg

Vào ngày 9 tháng 5, các học viên tại Bỉ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hy vọng và lòng nhân ái cho mọi người

fe97ad3b3a01b3869101c21318fd99a2.jpg

Cô Chérine Layachi (đầu tiên bên trái) rất quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Chérine Layachi, người làm công việc liên quan đến quan hệ hợp tác quốc tế, đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp và biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này.

Cô không ngờ ở Bỉ cũng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến vậy, cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Đặc biệt ở một thành phố đa văn hóa như Brussels, chúng lại càng quan trọng hơn.” Cô đã hiểu sâu sắc hơn về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ: “Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết những điều này.”

Cô Boog, làm việc cho một tổ chức của Liên minh Châu Âu, cho biết cô bị thu hút bởi bầu không khí yên bình. Cô nói điều khiến cô ấn tượng nhất là cách các học viên vẫn giữ được sự tập trung và tĩnh tại bất chấp tiếng ồn xung quanh.

Cô chia sẻ: “Đôi khi tôi cảm thấy rất áp lực ở những nơi đông người nhưng họ [các học viên] trông thật an hòa.” Cô cho rằng các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp có thể áp dụng cho tất cả mọi người: “Đây là những giá trị phổ quát của toàn nhân loại. Tôi cũng luôn cố gắng bao dung trong cuộc sống hàng ngày. Nếu có nhiều người hơn tuân theo nguyên tắc này, xã hội chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

66af9c49b18773415cb6123c00725382.jpg

Cô Eleftheria Pfilippou cho biết cô cảm nhận được trường năng lượng thuần tịnh, tĩnh tại xung quanh các học viên.

Cô Eleftheria Pfilippou, một giáo viên văn học cổ điển đến từ Hy Lạp, đứng lặng lẽ quan sát các học viên luyện công. Cô cho biết cô cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ nhưng yên bình tỏa ra từ khung cảnh này và thấy các học viên phát ra năng lượng màu trắng thuần khiết.

Cô ôm các học viên và nói với họ rằng tên của cô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “tự do”. Cô đã dạy văn học cổ điển Hy Lạp trong nhiều năm và rất quan tâm đến văn hóa Trung Hoa. Khi các học viên nhắc đến Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Đây chính là những giá trị phổ quát.”

99db71f7268785c3756772f7e0b15c71.jpg

Cô Sibylle Honore nói rằng nếu Chân-Thiện-Nhẫn được phổ truyền rộng rãi, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Sau khi đọc thông tin, cô Sibylle Honore đã tiến đến chỗ các học viên và cho biết các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp rất an hòa. “Tôi không biết Trung Quốc lại có một môn tu luyện như vậy. Trông có vẻ rất hữu ích,” cô nói.

Cô rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được tu luyện tại hơn 100 quốc gia và khu vực. “Nếu Chân-Thiện-Nhẫn được nhiều người đón nhận hơn, mọi người sẽ trở nên thiện hơn và được thụ ích từ đó. Thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và nhân loại sẽ được hưởng lợi.”

Cô Nabila Shrif đến từ Tunisia đã bị thu hút bởi khung cảnh luyện công tường hòa và nói rằng việc nhìn ngắm họ khiến cô cảm thấy thư giãn.

Cô cũng đề cập rằng những chiếc áo phông màu vàng của các học viên rất nổi bật và toàn bộ sự kiện khiến cô cảm thấy “thư giãn và yên bình.”

Mọi người hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt

7b530a7d319f9b5989dcca6c36878d6a.jpg

7b06499706318c53cbbebbe69227edf6.jpg

96ed2e056af13128f3615bd6ee0931bc.jpg

90753a7c684a1efdd6031e12882f1c37.jpg

2c58c045ed880a224ae6e5042fac36b9.jpg

0098dced15a227460823191b4c245bc9.jpg

8b22e4a5e45184117fcc32a90b640813.jpg

Nhiều người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Veronique Bruneau và con gái đặc biệt vui mừng khi trông thấy các hoạt động này. Bà bày tỏ: “Tôi rất vui được gặp các bạn. Có vẻ như là một sự tình cờ, nhưng tôi nghĩ không có sự ngẫu nhiên nào cả.”

Bà còn nhớ cách đây ba năm bà đã xem một bộ phim tài liệu trên ARTE, đài truyền hình công cộng của Đức-Pháp, về việc ĐCSTQ bức hại các nhóm tôn giáo. Bộ phim tài liệu có đề cập đến việc giam giữ và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. “Tôi đã rất sốc,” bà nói. Sau khi xem bộ phim này, bà bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin trên mạng và mua các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng tự học các bài công pháp bằng cách xem video trực tuyến.

“Tôi đã tự học các bài công pháp ở nhà. Điều đó đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời.” Bà cho biết việc đọc các bài giảng đã giúp bà lấy lại sự bình yên nội tâm: “Những cuốn sách đó đã mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh.”

Bà còn chia sẻ rằng ban đầu bà dự định tham gia một điểm luyện công ở Brussels, nhưng hôm ấy bà lại tình cờ gặp các học viên. Điều đó càng khiến bà tin chắc rằng “mọi chuyện xảy ra đều có lý do.”

Cô Sofia, một học giả sinh học, đứng trước một tấm bảng trưng bày rất lâu. Cô cho biết cô đã bị sốc trước thông tin về việc ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cô đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn ác này, đồng thời bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ.

Cô nói: “Là một người có đức tin, tôi tin rằng Sáng Thế Chủ mong muốn con người có được những phẩm chất này [Chân-Thiện-Nhẫn].”

Cô cho rằng việc một nhóm người như vậy bị bức hại là điều không thể chấp nhận được, “Thu hoạch nội tạng sống là hoàn toàn không thể chấp nhận được.” Cô nhấn mạnh rằng, bất kể ở quốc gia nào, “một chính phủ bức hại người dân của mình” là điều không thể dung thứ.

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền giảng ra công chúng 34 năm, cô nói: “Tôi chúc các bạn nhiều sức khỏe, và mong rằng các bạn sẽ kiên trì đến cùng và cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/510229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/19/234342.html