Giải thể vật chất can nhiễu việc học Pháp và học thuộc Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-03-2026] Ngày 20 tháng 1 năm 2026, tôi đọc được một bài viết của một đồng tu trên Minh Huệ Net về trừ bỏ vật chất cản trở nghiêm trọng việc học Pháp. Đồng tu ấy nói rằng nguyên nhân chủ yếu là không nhìn từng chữ từng câu, mà chỉ thuận mắt lướt qua. Sự hướng nội tìm với chính niệm mạnh mẽ ấy của đồng tu lập tức khiến tôi chấn động từ tâm khảm. Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, tại sao lại như vậy?
Đó là vì tà linh cộng sản, cùng hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu việc học Pháp và học thuộc Pháp của tôi, chúng cũng bị chấn động. Tôi lập tức phát chính niệm để thanh trừ chúng.
Năm nay tôi 80 tuổi, tôi đắc Pháp vào tháng 1 năm 1997, tu luyện đã được 30 năm. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, tôi luôn theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, phản bức hại, cứu độ chúng sinh, chưa từng buông lơi. Dưới sự từ bi khổ độ và bảo hộ của Sư tôn, tôi vẫn luôn phối hợp cùng các đồng tu phản bức hại, theo Sư phụ cứu độ chúng sinh.
Nhưng tại sao trạng thái học Pháp và học thuộc Pháp của tôi lại như thế? Tôi hướng nội tìm, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Tôi đã nâng niu cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân suốt 30 năm, đến nay đã học thuộc đến lần thứ 10, nhưng lại chưa thực sự đắc được Pháp. Học Pháp thì tôi cầu tốc độ, buổi sáng nhất định phải học xong một bài giảng, rồi còn làm việc nhà để không lỡ thời gian phát chính niệm toàn cầu 12 giờ trưa. Học thuộc Pháp tôi cũng cầu nhanh, có những lúc không nhìn nội dung trong sách viết gì, cảm thấy mình dường như là thuộc rồi thì cứ tiếp tục đọc xuống dưới, rồi thêm chữ, sót chữ. Bản thân tôi cũng biết điều này không đúng; ngộ ra thì sửa, nhưng không đầy hai ngày sau tôi lại làm sai.
Khi học Pháp tập thể, nếu tôi đọc sai, con gái tôi (cũng là đồng tu) chỉ ra, tôi liền không vui, trong tâm nghĩ: lúc nào cũng soi lỗi của người khác. Có chữ tôi đọc đúng, nhưng phát âm không chuẩn. Ví dụ, tôi đọc thanh ba, con gái nói phải đọc thanh hai, tôi lại càng khó chịu hơn, thầm nghĩ: đọc đúng chữ là được rồi mà. Sau khi học Pháp xong, tôi hướng nội tìm, mới thấy mình đã dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để đối đãi với sự giúp đỡ của đồng tu.
Tôi ngộ ra mình đã sai. Trong khoảnh khắc ấy, Pháp của Sư tôn đã đả nhập vào đầu não tôi. Sư tôn giảng:
“Chúng tôi đang làm gì tại nơi đây? Chẳng phải đưa chư vị tu lên trên là gì? Có những sự việc chư vị cũng cần suy nghĩ một chút; cuốn sách này có thể chỉ đạo chư vị tu luyện; chư vị có nghĩ rằng nó trân quý hay không?” (Chuyển Pháp Luân)
Chính là vì tôi chưa đặt đúng mối quan hệ giữa học Pháp và tu luyện, chỉ làm cho có hình thức, nên không đắc được Pháp, không ngộ được Pháp lý ở tầng thứ cao, từ đó bị nghiệp tư tưởng và sinh mệnh tà ác ở không gian khác dùi vào sơ hở. Thật quá nguy hiểm, quá đáng sợ.
Tôi may mắn đắc Pháp đã 30 năm, gia đình hạnh phúc, tôi và các con đều được thụ ích rất nhiều, vậy mà tôi chỉ biết Sư tôn tốt, Đại Pháp tốt, mà chưa thật sự nhận thức được từ trong nội tâm sự trân quý của Pháp. Sư tôn giảng:
“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)
Cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa, con biết mình đã sai rồi. Tôi sẽ làm lại từ đầu cho tốt. Dù là tự học Pháp hay học Pháp tập thể, tôi cũng sẽ không lơ là, không mơ hồ nữa. Học Pháp, học thuộc Pháp không cầu tốc độ, không cầu thời gian nữa, mà học từng chữ từng câu. Cảm ơn bài chia sẻ thể ngộ do đồng tu viết!
Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, cảm ân Sư tôn đã bảo hộ, Sư tôn vất vả rồi!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Bảo lưu mọi quyền.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/22/505594.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/21/233722.html



