Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2025] Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã trải qua hối tiếc và đau đớn, vấp ngã rồi chật vật đứng dậy, và cảm thụ tư tưởng thăng hoa sau khi bản thân đề cao. Sau khi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi thấy hổ thẹn khi so sánh bản thân mình với các đồng tu tinh tấn. Ban đầu tôi ngần ngại viết về trải nghiệm tu luyện của mình, nhưng với sự khích lệ của các đồng tu, tôi đã viết bài chia sẻ này.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Từ nhỏ tôi đã có trí tưởng tượng siêu thường. Hồi học cấp hai, tôi đi chùa và nhà thờ, và đọc nhiều sách vở để mở mang tâm trí. Sau này lớn lên, tôi luyện nhiều môn khí công vì hy vọng sẽ tìm được đáp án cho những câu hỏi nhân sinh. Pháp Luân Đại Pháp đã phá tan hết thảy các thắc mắc của tôi. Tôi quá đỗi vui mừng, và cảm thấy mình đã tìm được kho báu.

Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng tu một mình và hiếm khi tương tác với các đồng tu. Vì vậy, tôi không hề hay biết sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 hoặc những lần các học viên thỉnh nguyện lên chính phủ.

Mãi cho đến khi tôi đọc trên mạng về việc Đại Pháp bị bức hại và vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, tôi mới minh bạch mình nên giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi không thể tìm các học viên khác nhưng tôi biết mình phải làm gì đó và giúp những người bị lừa dối.

Tôi bắt đầu làm DVD và tài liệu giảng chân tướng, sau đó phân phát đến các hộp thư nhà hàng xóm hoặc đặt trước cửa nhà người dân, không gián đoạn ngày nào. Không lâu sau, dịch SARS bắt đầu lan rộng. Một số đồng nghiệp và người thân của tôi xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng. Tôi biết Đại Pháp có hiệu quả kỳ diệu trong việc cứu người nên đưa đĩa DVD cho những gia đình có người bị nhiễm bệnh và bảo họ: “Hãy xem đĩa DVD và tài liệu để có thể phân biệt đúng sai, gia đình bạn sẽ tránh được tai ương. Hãy ghi nhớ câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Cả gia đình bạn sẽ được thụ ích”. Những ai tán đồng với tài liệu chân tướng, tình trạng của họ ổn định. Họ hồi phục một cách nhanh chóng và phi thường, khiến các bác sĩ, chính bản thân họ và gia đình vô cùng kinh ngạc.

Khi tôi bị giam giữ phi pháp trong tù, tôi cũng có cơ hội nói với các lính canh về Đại Pháp và cuộc bức hại. Một số có vẻ trầm ngâm sau khi nghe chân tướng, còn những người khác nói họ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đại Pháp cứu mạng mẹ tôi

Sau khi tôi bị bức hại, người mẹ lớn tuổi của tôi vì đau buồn mà bị đột quỵ và rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ không thể cứu chữa cho bà và bảo gia đình chúng tôi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Tôi tin uy lực thần kỳ của Đại Pháp có thể cứu bà nên tôi bật băng giảng Pháp của Sư phụ cho bà nghe. Một tuần sau, bà mở mắt và dần dần bình phục. Trong vòng hai tháng, bà từ trạng thái bị liệt đã có thể đi lại. Người thân của chúng tôi, các bác sĩ y tá, và các bệnh nhân khác đều vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi xuất viện, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Thế giới quan của bà đã thay đổi. Biết tin bà hồi phục và xuất viện, đồng nghiệp và bạn bè của mẹ tôi đã đến thăm bà và nhìn thấy sự thần kỳ và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi người đều lấy một cuốn “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và một đĩa DVD chân tướng. Tôi và mẹ thành tâm chúc họ có một tương lai tươi sáng.

Đại Pháp đã cứu bố vợ của anh trai tôi

Bố vợ của anh trai tôi có học thức cao, là người tự tin và cố chấp. Ông ấy đã chỉ trích khi tôi nói với những người đến thăm ông về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy cảm ơn ĐCSTQ, và nói rằng không có nó thì ông đã không có lương thực, quần áo và cuộc sống vui vẻ như hiện nay. Không lâu sau, ông ấy đột nhiên cảm thấy không khỏe và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng, buộc phải phẫu thuật ngay lập tức.

Khi biết tin, tôi đã đến bệnh viện thăm ông. Ông ấy rất lo âu và không còn kiêu ngạo nữa. Gia đình ông ấy cũng bàng hoàng. Tôi trấn an họ và nói: “Đừng lo lắng, dù tình trạng của bác ấy nặng thế nào, vẫn có cách giúp bác ấy”.

Ông ấy lo lắng hỏi tôi ông phải làm gì. Tôi bảo: “Vẫn còn vài ngày trước ca phẫu thuật. Hàng ngày, bác hãy đọc cuốn sách này Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Thành tâm kính niệm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’”

Ông ấy nghiêm túc lắng nghe và làm theo lời tôi đề nghị. Sau khi phẫu thuật, tất cả chỉ số xét nghiệm của ông ấy đều bình thường. Vì vậy ông không cần hóa trị và được xuất viện mà không có biến chứng nào. Tôi biết Sư phụ đã cứu thêm một người hữu duyên và gia đình ông ấy vô cùng biết ơn sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Chị dâu tôi

Chị dâu ở vùng nông thôn và là đảng viên lâu năm. Khi tôi nói với chị ấy về những việc làm tà ác của ĐCSTQ và tầm quan trọng của việc thoái đảng, chị ấy đã nhờ tôi giúp chị và con gái chị thoái xuất. Chị cũng bắt đầu niệm câu chân ngôn.

Sau khi thoái đảng, chị kể cho tôi nghe về nỗi đau lớn nhất của chị. Cháu trai của chị được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần từ khi còn nhỏ. Cháu thất thường và hay phá phách, nên không thể vào học trường mầm non hay bất cứ trường nào, buộc phải ở nhà dưới sự chăm sóc của chị. Cha mẹ cháu đã đưa cháu đến nhiều bệnh viện khác nhau để chữa trị nhưng đều không hiệu quả. Bây giờ cháu đã hai mươi mấy tuổi rồi, còn chị thì cũng già đi. Vì quá lo lắng, chị thường hay bật khóc.

Tôi cảm thấy tệ vì đã không quan tâm đến gia đình chị. Tôi gặp cháu trai của chị và dạy cháu cách niệm câu chân ngôn. Tôi bảo chị dâu nên niệm câu chân ngôn cùng cháu mỗi ngày, như vậy sẽ mang lại may mắn và tránh được tai ương. Chị đồng ý.

Cháu trai của chị đã thay đổi—cháu không còn bị trông trừng nữa và trở thành trợ thủ đắc lực cho bà của mình. Hai bà cháu thường cùng nhau đi chợ và thăm viếng bà con họ hàng. Cháu biết cách giúp đỡ bà, và niềm hạnh phúc bất ngờ này khiến chị dâu rất vui.

Lời kết

Sư phụ giảng:

“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Khi tôi tiếp xúc với gia đình và đại gia đình mình, đó là cơ hội tốt để giảng chân tướng và phát tài liệu chân tướng. Ân cứu độ từ bi của Đại Pháp có thể giúp họ hồi phục sức khỏe. Một số đã thoái ĐCSTQ, những người khác quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong quá trình trợ Sư chính Pháp và làm tốt ba việc, tâm tính của tôi dần đề cao và trải nghiệm tôi đạt được vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, tôi cũng trải qua những bài học giáo huấn khi không thể loại bỏ tâm an dật, tâm sắc dục, tâm tham lam, tâm hiển thị và tâm tranh đấu.

Một nhóm người tà ngộ đã lôi kéo tôi vào nhóm chat để tẩy não tôi. Nhưng Đại Pháp là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho tôi trong cuộc sống hỗn loạn. Ân cứu độ vô lượng của Sư phụ đã cắm rễ sâu trong tâm tôi. Tôi nghiêm túc nói với những người đó về bài học đau thương khi Đề Bà Đạt Đa cố gắng chiêu mộ đệ tử của Thích Ca Mâu Ni để bắt đầu một giáo phái riêng và phản bội Đức Phật, nếu các học viên trong tiến trình chính Pháp không đi theo con đường Sư phụ an bài, thì sẽ không có lối thoát.

Tôi cảm thấy thực sự vinh hạnh khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã giúp tôi minh bạch cơ hội tu luyện này trân quý ngần nào. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn để báo đáp ân cứu độ của Sư phụ..

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/18/502549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/6/233546.html